Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Thân thương chiếc bánh đa nem Ngự Câu

03/01/2010 | 10:52:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Trong tiết trời se lạnh chen lẫn mưa phùn của ngày đầu năm 2010 , chúng tôi tìm về làng Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội - ngôi làng từ lâu đã nổi tiếng bởi nghề làm bánh đa nem cổ truyền.

Anh Nguyễn Danh Huyên, trưởng thôn Ngự Câu là người "khéo ăn, khéo nói” khi mở đầu câu chuyện: "Chiếc bánh đa nem mỏng mảnh, nguyên liệu chính để làm nên một món ăn quen thuộc tưởng rất bình thường mà lại thân thương, gắn bó trong văn hóa ẩm thực lắm đấy.

Bằng chứng là khi đi xa hay có dịp giới thiệu với du khách nước ngoài về ẩm thực Việt Nam, sẽ không thể thiếu món nem rán quốc hồn, quốc tuý. Vì vậy, chiếc bánh đa nem - nguyên liệu không thể thiếu để làm nên món đặc sản ấy, chắc chắn là có nhiều nét độc đáo."

Theo người dân làng Ngự Câu, nghề tráng bánh đa nem của làng đã có từ hơn nửa thế kỷ nay và ngày càng phong phú hơn về chủng loại, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.

Từ loại bánh đa nem truyền thống chuyên dùng để cuốn với thịt, tôm, mộc nhĩ, nấm hương... rồi đem rán giòn, nay làng nghề Ngự Câu đã có thêm rất nhiều loại bánh đa nem dùng để cuốn, hay gói gỏi các loại.

Nhưng dù làm loại bánh nào đi nữa thì quy trình để có được chiếc bánh đa nem mỏng manh mà mịn màng, dẻo thơm ở Ngự Câu vẫn được người dân làm nghề tuân theo quy trình liên hoàn từ xay bột gạo, pha bột đến tráng bánh, đem phơi và bóc bánh, xép lại theo từng thếp và đóng gói.

Nghe thì đơn giản vậy, nhưng một ngày lao động của người dân làng nghề bao giờ cũng bắt đầu từ rất sớm. Vào những ngày này, mới 2-3 giờ sáng, các hộ làm nghề đã lục đục trở dậy, đốt lửa, nhóm lò để tráng bánh.

Trong lúc chờ than bén, lửa hồng, người thợ tráng bánh sẽ tranh thủ xay bột, pha chế bột, chuẩn bị phên. Khi nước ở nồi tráng bánh đã sôi lên sùng sục, bốc hơi nghi ngút cũng là lúc nguời thợ bánh phải tăng hết công suất làm việc. Đôi tay ai cũng thoăn thoắt múc bột, lấy bánh nhịp nhàng, khéo léo rồi chuyển ngay cho người đứng phụ ở bên mang bánh ra phên để phơi.

Anh trưởng thôn Ngự Câu cũng là một “tay tráng bánh” thuộc diện cự phách của làng”tiết lộ” với chúng tôi: "Khâu tráng bánh đã đòi hỏi sự khéo léo, sao cho chiếc bánh đa nem mỏng tang đầu đặn, không bị chỗ dầy, chỗ mỏng do lượng bột dàn ra không đều thì khâu bóc bánh cũng thật khó. Nó đòi hỏi đôi tay phải nhẹ nhàng cẩn thận, chỉ cần vội vàng chút xíu hay mạnh tay theo kiểu 'giận cá, chém thớt' là chiếc bánh sẽ rách ngay."

Không chỉ giỏi về tay nghề tráng bánh, hiện anh Huyên còn là một trong số ít người ở Ngự Câu đảm nhận khâu cung cấp phên phơi bánh bằng nứa với số lượng lớn để cung cấp cho bà con.

Trung bình mỗi ngày, làng Ngự Câu tiêu thụ hết 3 tấn gạo để tráng bánh. Với tỉ lệ cứ một kg gạo cho khoảng 7-8 lạng bánh đa nem, sẽ thấy số lượng bánh đa nem mỗi ngày người sản xuất ở Ngự Câu cung cấp cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận lớn đến mức nào.

Thế nên, theo một cán bộ ở Ủy ban Nhân dân xã An Thượng, mỗi lò tráng bánh đa nem ở Ngự Câu, sau khi đã trừ mọi chi phí sản xuất, có thể cầm chắc mức lãi 400.000 đến 500.000 đồng/ ngày.

Những ngày đầu năm mới 2010, nghề làm bánh đa nem ở Ngự Câu lại càng bận rộn hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, khi Tết cổ truyền sắp đến, trên mâm cỗ cổ truyền của hầu hết các gia đình người Việt đều có món nem rán dâng lên tổ tiên.

Bởi vậy, có thể nói rắng, nghề làm bánh đa nem chẳng những đã đem lại cho người dân Ngự Câu nguồn thu nhập đáng kể mà còn góp phần làm nên tiếng thơm của một vùng quê ven đô Hà Nội./.

Thanh Trà (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Nổ bom để dọn tuyết
Nhiều nước ở châu Âu phải sử dụng các thiết bị dọn băng tuyết và thiết bị nổ trong cuộc chiến chống lại giá rét ở lục địa này.
Giải mã bí ẩn Thế chiến
Sáu nhà sử học quân sự nghiệp dư Malaysia đã mang lại tin tức về hơn 40 đội bay Mỹ-Anh mất tích trong Chiến tranh Thế giới 2.
Xuống đất tránh rét
Những người vô gia cư ở Ba Lan đã chui xuống các ống cống để chống chọi với đợt giá lạnh kỷ lục đã khiến 70 người thiệt mạng.
Bia ngon nhất thế giới
Westvleteren 12 dòng West Flemish Trappist giành danh hiệu bia ngon nhất trong cuộc thăm dò dư luận của trang ratebeer.com.
Xử lý gà thiếu đói
Bang Victoria, Australia phải xử lý một triệu con gà của tổ chức chăn nuôi gia cầm do không đủ vốn cung cấp thức ăn cho chúng.
Hoàng tử thoát hiểm
Chiếc máy bay của hãng SAS đã bị trục trặc khi cất cánh khiến 135 hành khách, gồm cả vợ chồng Hoàng tử Na Uy, một phen hoảng hồn.
"Taliban hiện đại hóa"
Trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan, nỗi sợ về sự trở lại của Taliban đang ngày càng lan rộng ở thủ đô Kabul.
Đóng cửa đấu trường
Trận tuyết rơi dày lớn nhất trong 15 năm đã phủ kín nhiều nơi ở thủ đô Rome buộc đấu trường danh tiếng Colosseum phải đóng cửa.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: