Hà Nội T&T đã lên ngôi đầu bảng (Ảnh: Minh Hoàng/Dantri)
Ba trận đấu sớm tại vòng 22 V-League diễn ra chiều nay đã chứng kiến những chiến thắng ngay trên sân khách của Hà Nội T&T và Sài Gòn Xuân Thành. Chiến thắng 2-0 trước Vicem Hải Phòng đã giúp đội bóng thủ đô tái chiếm ngôi đầu, trong khi trận thắng đậm 4-0 trước Tập đoàn Cao su Đồng Tháp đã đưa Sài Gòn Xuân Thành lên xếp thứ ba.
Tại Lạch Tray, dù cầm bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công tốt hơn
nhưng Vicem Hải Phòng hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ
của đội khách.
Sang hiệp 2, huấn luyện viên Lê Thuỵ Hải đã tiến hành điều chỉnh
nhân sự với sự xuất hiện của tiền vệ trẻ Đào Văn Tuyến (27), làm bùng nổ
các khán đài sân Lạch Tray. Đáng tiếc nhất là cơ hội của Ansah, một
mình đứng trước khung thành trống cũng không thể đưa bóng vào lưới Hà
Nội T&T,
Trong khi đó, với lối chơi phòng ngự phản công, trong cả trận đấu, HN
T&T chỉ có hai cơ hội nhưng họ đã ghi 2 bàn thắng. Phút 51, từ đợt phản
công nhanh, Gonzalo đánh đầu cho Samson đá nối tung lưới thủ môn Xuân
Việt. Phút 90, cũng một đợt phản công Gonzalo băng xuống, tung cú sút,
mang chiến thắng 2-0 về cho Hà Nội T&T.
Chiến thắng này đã đưa Hà Nội T&T lên đầu bảng với 42 điểm, hơn SHB Đà Nẵng 1 điểm song đã đá nhiều hơn 1 trận. Thất bại này khiến Hải Phòng tiếp tục xếp bét bảng chỉ với 4 điểm, cầm chắc chiếc vé xuống hạng.
Trên
sân nhà Cao Lãnh, lối đá chậm chạp, không
gắn kết của đội chủ nhà đã giúp đội khách Xuân Thành Sài Gòn có một trận đấu nhàn nhã với sự dũng mãnh của Kesley Huỳnh Alves và Nsi Amougou
Christian .
Phút thứ 6
Kesley Huỳnh Alves đi bóng lắt léo trong khu 16,50 mét và sút chéo
góc trái ghi bàn mở tỷ số. Phút 19, cú sút cận thành của Nsi
Amougou Christian làm cho thủ môn Bửu Ngọc (1) bó tay, nâng tỉ số
lên 2-0.
Sang hiệp hai, mưa đổ hạt, mọi sự cố gắng của Đồng Tháp không những không đem lại kết quả mà ngược lại, do mải
mê tấn công, đội chủ nhà đành phải nhận thêm 2 bàn thua nữa, cũng so công của Nsi và Kesley.
Trên sân Ninh Bình,
chiến thắng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã giúp đội chủ nhà The
Vissai Ninh Bình (V.NB) có đươc 33 điểm vượt qua chính đối thủ và tạm
thời chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League do ở vòng 22, Sông
Lam Nghệ An thi đấu muộn.
Dù thiếu vắng đội trưởng Mai Tiến Thành
do án phạt và Hoàng Danh Ngọc, người đã thi đấu nổi bật trong trận đấu
với Hà Nội T&T bị chấn thương, nhưng V.NB đã có bàn thắng từ khá
sớm. Ngay phút thứ 2, V.NB được hưởng quả đá phạt do hậu vệ HAGL phạm
lỗi với tiền đạo Moussa.
Từ khoảng cách hơn 20 m bên ngoài vòng cấm địa
của đội khách, Văn Duyệt (số 24) sút bóng kỹ thuật đánh bại thủ môn
Akpan mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Tiếp tục thi đấu hưng phấn, các học trò
của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã tạo ra ít nhất 5 cơ hội ngon ăn trong hiệp một,
nhưng Moussa và Gustavo đều không thể tận dụng. Bị dẫn bàn, song trong
suốt thời gian của hiệp một, HAGL thi đấu bế tắc và không tạo được nhiều
cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng.
Bước
vào hiệp hai, bất ngờ đã xảy ra vào phút 70, Bùi Xuân Hiếu (số 21) đã
san bằng cách biệt cho đội khách sau pha đá phạt đẹp mắt. Trận đấu càng
về cuối càng hấp dẫn, hai đội chơi đôi công, liên tiếp tạo ra các cơ hội
ăn bàn. Tuy nhiên, chỉ có đội chủ nhà V.NB mới thành công. Mười phút
trước khi hết giờ, tiền đạo Gustavo đã đánh đầu cận thành mang về chiến
thắng quý giá cho đội nhà./.
Vũ Văn Đạt, Nguyễn Văn Trí, Minh Thu (TTXVN)