Một đám cháy rừng ở Lai Châu. (Ảnh minh họa. Nguồn: Nguyễn Công Hải/TTXVN)
Rạng sáng 9/3, anh Vừ A Lải, 44 tuổi, trú tại xã Khoen On, huyện Than Uyên, Lai
Châu đã tử vong do bị bỏng quá nặng khi đang cùng nhân dân địa phương quên mình
dập lửa cứu rừng.
Đám cháy bùng lên trưa ngày 8/3 tại địa bàn bản Noong Quang, xã Khoen On.
Do nằm cách xa trung tâm xã nên bà con trong bản không kịp báo với chính quyền
địa phương mà tự thành lập một tổ lên núi dập lửa cứu rừng.
Theo phương án phòng cháy chữa
cháy rừng của chính quyền địa phương đã lập
từ trước khi xảy ra cháy rừng, anh Vừ A Lải và đồng bào trong bản khẩn trương
tiến vào vị trí xảy ra vụ cháy.
Trong khi thực hiện các biện pháp để dập lửa, do gió lớn làm lửa bùng lên,
táp kín người khiến anh bị bỏng toàn thân. Mặc dù được những người tham gia chữa
cháy cứu ra và khẩn trương đưa đi cấp cứu, song do vết bỏng quá nặng, nên khi
đưa được về đến bản, anh Lải đã tử vong.
Theo ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Lao động-Thương binh xã hội huyện
Than Uyên, chính quyền và các ban ngành địa phương đã tổ chức đến thăm hỏi động
viên và hỗ trợ gia đình anh Lải 1 triệu đồng; đồng thời tổ chức an táng theo
phong tục truyền thống.
Bản Noong Quang nằm tận cùng phía Đông Nam của tỉnh Lai Châu, giáp với
tỉnh Yên Bái. Từ trung tâm xã Khoen On lên tới bản phải mất hàng giờ đi bộ./.
Chu Quốc Hùng (Vietnam+)