Nghệ nhân cồng chiêng trong lễ đâm trâu. (Ảnh: Sỹ Huynh/TTXVN)
Sau 4 ngày với 14 hoạt động diễn ra tại Pleiku và 1 hoạt động diễn ra tại thủ đô Hà Nội, tối 15/11, Festival cồng chiêng
quốc tế năm 2009 đã bế mạc tại Quảng trường 17-3, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
theo chủ đề: “Cồng chiêng Tây Nguyên và thông điệp đoàn kết các dân tộc”.
Với nhiều tiết mục như "Truyền thuyết biển hồ", "Vòng tay Đam San";
Hoa văn và trang phục Tây Nguyên cùng phần trình diễn nghệ thuật đường phố với
những tiết mục đặc sắc, buổi lễ bế mạc đã thực sự đem lại nhiều ấn tượng khó
phai cho mọi người.
Trong những ngày hội lớn vừa qua, tất cả 63 đoàn cồng chiêng trong và
ngoài nước (5 đoàn cồng chiêng quốc tế gồm Indonesia, Lào, Campuchia, Myanmar,
Philippines) đã giúp du khách mãn nhãn khi với những bài cồng chiêng đặc sắc,
những bộ chiêng tốt nhất phản ánh những sắc màu văn hóa đặc trưng của dân tộc
mình.
Đây được xem là cuộc hội ngộ cồng chiêng lớn nhất từ trước tới nay. Qua
Festival lần này, vùng đất Tây Nguyên - nơi có di sản văn hóa phi vật thể đại
diện của nhân loại, sẽ mãi hấp dẫn trong hành trình khám phá của bao người.
Phát biểu trong lễ bế mạc, ông Phạm Thế Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
tỉnh, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: “Festival cồng chiêng quốc tế năm 2009 tại
Gia Lai đã khép lại với thông điệp, hãy bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng
chiêng của nhân loại, vì hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, cùng phát triển của các
dân tộc anh em trong cả nước và khu vực. Đồng thời hứa hẹn mở ra một điểm đến
đầy tiềm năng của Gia Lai và Tây Nguyên”.
Trong những ngày qua, hàng ngàn du khách trong nước và quốc tế đến tham
quan và chiêm ngưỡng những nét độc đáo của bản sắc văn hóa của các tộc người
thiểu số của các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Tất cả những hoạt động đều tái hiện lại một cách sinh động và hấp dẫn, có
sức thu hút mạnh đối với du khách, từ lễ mừng lúa mới, lễ đâm trâu mừng chiến
thắng cho đến tạc tượng nhà mồ, làng văn hóa ẩm thực.
Đặc biệt, những vòng chiêng Tây Nguyên đã làm cho du khách quốc tế ngây
ngất và say đắm lòng người từ điệu múa cho đến âm thanh.
Sau khi xem biểu diễn hoạt động tái hiện lễ "Mừng lúa mới" tại Công viên
văn hóa Đồng Xanh, du khách Jean Michael đến từ Paris (Pháp) tâm sự: "Vợ chồng
tôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Lần này được nghe thông tin có Festival Cồng
chiêng quốc tế, tôi quyết định đến đây chủ yếu là để tìm hiểu chứ không phải là
để thưởng thức.
Thật không ngờ, càng xem càng thấy thú vị, hoạt động nào cũng hay và cũng
hấp dẫn, nhất là những vòng chiêng của các tộc người thiểu số Bahnar - J'rai. Họ
múa thật có hồn theo từng động tác và nhịp gõ cồng chiêng cũng toát lên những
niềm vui, niềm tin trong đời sống cộng đồng của họ.
Mặc dù là lần đầu và hơn thế nữa là người nước ngoài, song phần nào tôi
cũng đã hiểu được ý nghĩa của loại hình bản sắc độc đáo này".
Du khách Michael Barker đến từ New Zealand nhận xét bằng cả tấm lòng: "Tôi
không tiếc tiền và công sức khi đến phố núi Pleiku để du lịch trong dịp này. Hay
và rất tuyệt khi tận "mắt thấy tai nghe" những vòng chiêng của đồng bào dân tộc
thiểu số các bạn. Càng nghe, càng thấy thì lại càng khó có thể dứt ra được.
Trong mấy ngày nay, ở địa điểm nào có diễn ra hoạt động cồng chiêng là tôi
đến thưởng thức, không kể xa hay gần, có ngày tôi phải "chạy sô" đến 3 điểm. Lần
du lịch sau tôi sẽ đến với Pleiku nhiều ngày và xuống tận buôn làng để được nghe
tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn thì sẽ hay hơn và ý nghĩa hơn.
Có lẽ vào tháng 3 năm sau tôi sẽ đưa vợ con tôi trở lại Pleiku để du lịch,
nhiều người nói rằng vào thời điểm này ở các buôn làng dân tộc thường diễn ra
các lễ hội lớn..."
Trong số các hoạt động của festival lần này có hội thảo "Sự thay đổi đời
sống kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông
Nam Á".
Nhiều nhà khoa học, nhà quản lý hàng đầu trong nước và thế giới tham dự và
cùng nhau bàn bạc những phương án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng
chiêng một cách tốt nhất, bền vững nhất.
Đó là tín hiệu vui cho cộng đồng các
dân tộc thiểu số có cồng chiêng ở Việt Nam và các nước ở khu vực Đông Nam Á./.
(TTXVN/Vietnam+)