HLV Laurent Blanc tại buổi họp báo sau trận đấu. (Nguồn: Getty Images)
Phát biểu trước báo giới sau thất bại ê chề 0-2 trước Thụy Điển ở lượt
cuối bảng D EURO 2012, huấn luyện viên Laurent Blanc tỏ ra thất vọng và bắt đầu
cảm giác lo lắng khi phải đối đầu với Tây Ban Nha ở tứ kết.
"Tôi cảm thấy thất vọng," Laurent Blanc nói với AFP. "Sẽ thật khó hình
dung nổi chúng tôi có thể đánh bại bại được Tây Ban Nha. Chúng tôi đã thi đấu
không quyết đoán trong những pha tranh chấp."
"Các cầu thủ của Thụy Điển là những người có thể hình rất lý tưởng. Và
điều đó đã gây ra không ít khó khăn cho tuyến giữa và hàng phòng ngự của chúng
tôi trong những pha tranh chấp cả trên không cũng như dưới mặt đất. Chúng tôi bị
kiểm soát suốt trận đấu, trong những pha tranh chấp, trên không cũng như dưới
đất."
Vị chiến lược gia người Pháp này cũng thừa nhận rằng, Thụy Điển giành được
chiến thắng là bởi họ chơi bằng cả trái tim và cống hiến hết mình vì trận đấu.
"Tôi nghĩ các cầu thủ Thụy Điển đã chơi với cả trái tim. Họ hơn hẳn Pháp
về mọi thứ, từ thể chất đến tinh thần," Blanc bày tỏ. "Thực tế là họ chơi tốt
hơn chúng tôi rất nhiều trong trận đấu này."
[Thua đau Thụy Điển, Pháp may mắn lọt vào tứ kết]
Ở trận đấu này, bàn thua đầu tiên của Pháp đến từ phút thứ 54 sau khi
Zlatan Ibrahimovic có cơ hội thoải mái để tung ra cú volley tuyệt đẹp. Phút bù
giờ của hiệp 2, tỷ số là 2-0 khi Sebastian Larsson sút bồi trong vòng cấm của
Pháp.
Mặc dù phải đón nhận thất bại, song đội tuyển Pháp vẫn may mắn ghi tên
mình vào vòng tứ kết với vị trí thứ 2 khi có 4 điểm. Đối thủ của "Gà trống" ở
vòng knock-out sẽ là nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha, diễn ra vào 1h45 ngày 24/6. Đây thực sự là bài toán
khó cho đoàn quân của Laurent Blanc./.
Lâm Anh (Vietnam+)