Mascherano từ chối thi đấu để được ra đi. (Nguồn: Getty Images)
Sau
thất bại trước Man City, huấn luyện viên Roy Hodgson của Liverpool cảm thấy
rất khó chịu và đã "trút giận" lên tiền vệ Javie Mascherano.
Trong suốt thời gian qua, tiền vệ người Argentina này đã không ít lần đề đạt ý
nguyện ra rời Liverpool để đến với câu lạc bộ Barca - nơi mà đồng đội Lionel
Messi đang rất mong sự có mặt của anh.
Mong muốn đòi ra đi bằng được này của Mascherano càng thể hiện rõ ràng hơn khi
anh kiên quyết từ chối ra sân trong trận đấu với Man City ở vòng hai Premier
League.
Điều này khiến huấn luyện viên Roy Hodgson cảm thấy vô cùng khó chịu. Ông nói:
"Cậu ta đang mải mê theo đuổi những lời hứa hẹn từ phía Barcelona chứ không còn
quan tâm và muốn thi đấu cho Liverpool nữa."
"Đến lúc này, tôi vẫn chưa thể khẳng định một điều gì chắc chắn về tương lai của
Javier. Liverpool và Barcelona sẽ có cuộc đàm phán chính thức với nhau về
Mascherano nhưng kết quả như thế nào thì sau đó mới biết được," chiến
lược gia 63 tuổi này cho biết thêm.
Tuy nhiên, Roy Hodgson cũng cho hay, nếu thương vụ này không
thành công Mascherano sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ phía ban lãnh
đạo cũng như cổ động viên Liverpool.
Huấn luyện viên này nói: "Nếu trường hợp này không đi đến kết quả
cuối cùng tốt đẹp cho Mascherano thì cậu ấy sẽ phải chuẩn bị tinh thần mà
đối đầu với quãng thời gian sắp tới tại Liverpool."
Lời cảnh báo này hoàn toàn có cơ sở, khi mà mới đây theo thông tin trên Goal.com, ban lãnh đạo Liverpool đã đồng ý để Mascherano ra đi, song
mức giá mà đội bóng này đưa ra là vào khoảng 24,5 triệu bảng (30 triệu euro) - số tiền mà Barca sẽ khó chấp nhận./.
Huy Anh (Vietnam+)