Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Tia chớp Usain Bolt lập kỷ lục Olympic với 9,63 giây

06/08/2012 | 06:53:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
Được và mất của nước chủ nhà Olympic London 2012
Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật 2012 đã khép lại, chính thức khẳng định việc tổ chức thành công của nước Anh.

Vé Paralympic 2012 đạt kỷ lục trong lịch sử 52 năm
Cho đến thời điểm này, đã có khoảng 2,1 triệu vé Paralympic được bán, vượt qua con số 1,8 triệu vé bán của Olympic Bắc Kinh năm 2008.

"Tia chớp" Usain Bolt đã bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng nội dung chạy 100m nam tại Olympic London 2012, và dù không phá được kỷ lục thế giới của chính mình, song vận động viên người Jamaica vẫn lập được thành tích tốt thứ hai trong lịch sử ở môn này với 9,63 giây, xác lập kỷ lục Olympic mới.

Thành tích này nhanh hơn so với kỷ lục cũ mà anh lập là 9,69 giây ở Bắc Kinh 2008, chỉ kém kỷ lục 9,58 giây mà anh lập ở giải vô địch thế giới năm 2009 ở Berlin, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của chuyên gia chạy nước rút vĩ đại nhất mọi thời.

Bolt đã trở thành người thứ hai trong lịch sử sau huyền thoại người Mỹ Carl Lewis hai lần liên tiếp giành huy chương vàng chạy 100m tại Olympic (1984, 1988).

Người đoạt huy chương bạc trong cuộc đua được chú ý nhiều nhất ở London 2012 là đàn em từng nhiều lần thắng Bolt trong một năm qua, Yohan Blake, với thành tích 9,75 giây.

Chuyên gia chạy nước rút người Mỹ từng giành HCV Athens 2004 là Justin Gatlin cũng đánh dấu sự tái xuất sau 4 năm bị treo giò vì doping khi đoạt huy chương đồng với thành tích tốt nhất của anh từ trước tới nay là 9,79 giây.

Quay trở lại với Usain Bolt, chiếc HCV lần này đã giúp anh bỏ lại sau lưng những nỗi thất vọng ở các giải đấu tiền Olympic, khi anh bị nghi ngờ về tình trạng sức khỏe, liên tục để thua Blake cũng như những ám ảnh chấn thương trước đó.

"Tôi đã nói với mọi người rằng đến kỳ thi chính thức, tôi sẽ đạt điểm rơi tốt nhất, và tôi đã không bỏ lỡ cơ hội," Bolt phát biểu sau khi cúi xuống hôn đường chạy cũng như thực hiện kiểu ăn mừng quen thuộc với dáng điệu như người bắn cung hướng lên trời.

Với sự xuất hiện của 4 người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh mọi thời đại là Bolt, Tyson Gay, Asafa Powell và Blak, vòng chung kết nội dung chạy 100m ở London 2012 được đánh giá là hấp dẫn nhất trong lịch sử.

Sau tiếng súng lệnh, Bolt có vẻ hơi do dự khi xuất phát, bởi anh từng phạm quy ở giải vô địch thế giới tại Deagu năm ngoái, dẫn đến việc chạy sau Blake ở 60m đầu. Nhưng khi còn cách vạch đích 2 m, Bolt đã bứt lên phía trước để về nhất.

"Usain đã đạt tới đẳng cấp cao nhất và anh ấy biết làm gì để nắm bắt cơ hội. Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy là người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới," Blake thán phục người đàn anh đồng hương.

Trong khi đó, vận động viên từng 2 lần vô địch thế giới là Tyson Gay chỉ về đích thứ tư, kém 1 phần trăm giây so với đồng hương Gatlin. Về đích thứ năm cũng là một VĐV người Mỹ, Ryan Bailey với thành tích 9,88 giây./.


Usain Bolt lại vượt lên trên tất cả (Nguồn: Getty Images)

(Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Neymar về Barcalona
Sau nhiều đồn đoán, câu lạc bộ Barcelona khẳng định họ đã chính thức chiêu mộ thành công chân sút số một của Santos Neymar.
Chùm ảnh đăng quang
Bayern đã có chiến thắng 2-1 trước Dortmund ở trận chung kết trên sân Wembley, để lần thứ 5 bước lên ngôi vô địch Champions League.
Heynckes đi vào lịch sử
Jupp Heynckes đã trở thành huấn luyện viên thứ tư trong lịch sử giành hai chức vô địch Champions League với hai CLB khác nhau.
Con cá lớn Lewandowski
Sau trận chung kết Champions League có khả năng tiền đạo Lewandowski của Dortmund sẽ chuyển tới chơi cho chính Bayern.
Kẻ đen đủi Robben
Arien Robben đã dự hai trận chung kết Champions League 2010 và 2012, một trận chung kết World Cup 2010, song đều ở bên thua cuộc.
Từ số 0 tới Wembley
Hành trình từ bờ vực phá sản cho tới trận chung kết Champion League của Dortmund xứng đáng được gọi là "từ số 0 tới Wembley."
Nadal trở lại tốp 4
Với chức vô địch Rome Masters, Rafael Nadal đã chính thức giành lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng ATP từ tay David Ferrer.
Beckham rơi lệ
David Beckham đã không thể cầm được nước mắt ở trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo PSG cũng như trong sự nghiệp cầu thủ.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: