Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Triển lãm Hồn Việt tại London mừng Quốc khánh

02/09/2010 | 11:34:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Tối 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã tổ chức triển lãm tranh giới thiệu đất nước con người Việt Nam tại gallery Apricot nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh Việt Nam.

Phát biểu khai mạc triển lãm mang tên "Vietnamese Soul" (tạm dịch là Hồn Việt), Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Quang Hoan nêu rõ: “Tôi thực sự tin tưởng triển lãm này sẽ giúp công chúng Anh hiểu rõ hơn về Việt Nam và đóng góp hơn nữa cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.”

Ông Roddy Gow, đại diện của Asiahouse - một tổ chức phi lợi nhuận có sứ mệnh thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Anh và các nước châu Á - cho rằng, triển lãm tranh là một dịp tốt để hiểu biết thêm về đất nước Việt Nam.

Theo ông, nếu một doanh nhân muốn tìm hiểu về một thị trường, thì anh ta nên đầu tư thời gian tìm hiểu mọi diện mạo văn hóa của thị trường đó.

Một bức tranh trong triển lãm này với nhan đề "Ngày mai" là một ví dụ rất sinh động về tác phẩm của các họa sỹ Việt Nam, nhắc chúng ta nghĩ về tương lai và nghĩ về những cơ hội kinh doanh, hoặc đi du lịch và trân trọng các loại hình văn hóa của Việt Nam.

Tranh của mười họa sỹ có tiếng ở Việt Nam được trưng bày trong dịp này như bức "Cầu Long Biên" của Lê Quý Tông, "Ngõ nhỏ" của Phạm Luận và "Các cô gái mặc áo dài" của Lim Khim Katy.

Họa sỹ Lim Khim Katy cũng có mặt tại buổi khai mạc nói: “Tôi rất hãnh diện được đem nghệ thuật của mình tới nước Anh, quảng bá cho người châu Âu biết đến dân tộc mình, nét đặc trưng của Việt Nam mình. Có thể nhiều người Anh chưa biết đến Việt Nam. Nhưng nếu ai đã từng đến thì sẽ cảm được, sẽ thấy được cái nắng, cái gió của Việt Nam, rất đặc trưng và mang nhiều nét Á Đông.”

Một trong những khách tham quan triển lãm nói, bà đã từng đến Việt Nam, được đi thăm cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long, Sapa và đón nắng gió chói chang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Những bức tranh ở đây làm bà nhớ tới đất nước và con người Việt Nam. Sắp tới, bà sẽ quay trở lại.

Apricot là phòng tranh đầu tiên của Việt Nam tại Vương quốc Anh, được sử dụng dài hạn với mục đích chuyên về giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật đương đại của Việt Nam tới những người yêu mỹ thuật ở Anh nói riêng và thế giới nói chung./.

Ngân Bình-Vũ Hội/London (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Đánh bật Lady Gaga
Kate Middleton đã đánh bật Lady Gaga trên bản đồ thời trang khi liên tiếp xuất hiện trong bảng xếp hạng thời trang của GLM.
"Sao" kể chuyện yêu
Nhiều ca sỹ nổi tiếng hội tụ với "những tình khúc hot nhất" trong đêm 14/2, tạo món quà ý nghĩa để khán giả dành tặng người mình yêu.
Hát ca ngợi mafia!
Ca sĩ Nello Liberti từng trình bày ca khúc mang tên “Clan Chief” có những ca từ ngợi ca các băng đảng mafia ở Naples, Italy.
Album kỷ niệm tàu Titanic
Bộ sưu tập gồm 4 đĩa nhạc, với 55 ca khúc, trong đó có các bản phối khác nhau của “My Heart Will Go On” do Celine Dion thể hiện.
"Đứng yên" hay bội thu?
Chung kết Bài hát Việt 2011 hứa hẹn là chương trình rất trẻ, người yêu nhạc sẽ nhiệt tình đón nhận hay băn khoăn trước cái mới?
"Steve Jobs nhái"
Một mẫu quảng cáo cho máy tính bảng Android trong đó nam diễn viên đóng giả Steve Jobs đã gây nên sự phẫn nộ lớn tại Đài Loan.
Kỳ tích sinh viên Triều
Năm sinh viên Triều Tiên đã gây ấn tượng mạnh trên YouTube khi họ chơi lại bản nhạc từng gây sốt trong những năm 80 "Take on Me."
Thích thú đến... kinh sợ
Nhìn lại 3 tập Vietnam’s Got Talent gần đây, người xem vừa thán phục về tài, vừa cười vừa thán phục và còn có cả sự choáng váng.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: