Trường trung cấp chuyên nghiệp gian nan tuyển sinh
25/12/2009 | 09:26:00
EMAIL PRINT Bookmark and Share SHARE CỠ CHỮ A A A
“Chúng tôi phát đi hơn 2.000 phiếu cho 2.000 học sinh đăng ký nhưng không một em nào trong số này đến nhập học tại trường”, ông Mai Thế Truyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Hiệu trưởng trường Trung cấp Tin học-Tài chính-Kế toán Hà Nội chia sẻ.

Tuyển không nổi 30% chỉ tiêu

Khi hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng tăng lên không ngừng thì tình hình tuyển sinh của các trường trung cấp chuyên nghiệp càng trở nên khó khăn.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại buổi giao ban giữa học kỳ I năm học 2009-2010 các trường giáo dục trung cấp chuyên nghiệp vừa được Sở tổ chức chiều 23/12 thì tính đến hết ngày 30/11/2009, kết quả tuyển sinh chính quy của hệ này là gần 24.000 em trên tổng số 30.225 chỉ tiêu, đạt 79% kế hoạch. Như vậy, hệ này vẫn còn thiếu hơn 6.200 học sinh.

Tuy nhiên, chỉ có 18 trường tuyển đủ 100% chỉ tiêu được giao. Các trường còn lại đều trong tình trạng thiếu. Có 27 trường đạt trên 70%. 6 trường tuyển không nổi 30% chỉ tiêu (gồm Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Đông Á, Trung cấp Công nghiệp và Quản trị kinh doanh, Kinh tế-Kỹ thuật Thăng Long, Kinh tế-Kỹ thuật Ba Đình, Kinh tế-Kỹ thuật Tây Đô và Trung cấp Công nghiệp Thăng Long).

Riêng trường Trung cấp Công nghệ-Quản trị kinh doanh Lê Quý Đôn không tuyển sinh do tổ chức bộ máy, địa điểm đào tạo chưa ổn định, chưa đến trực tiếp các nơi học sinh có nhu cầu học tập.

“Chúng tôi tuyển sinh cực kỳ vất vả, kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11 nhưng nhiều khi vẫn không đủ chỉ tiêu”, ông Hoành, Hiệu trưởng trường Trung cấp Y dược Hà Nội chia sẻ.

Năm nay, trường này có hơn 1.000 em đăng ký vào học. Trường đã gọi hơn 300 em cho hơn 200 chỉ tiêu nhưng rất nhiều học sinh không đến. Lý do là các em đã đi học các trường đại học, cao đẳng theo nguyện vọng 2 và 3. Vì thế, từ chỗ tưởng chừng “dư dả” ứng viên, trường lại phải gọi tới 3 đợt mới đủ chỉ tiêu.

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại cũng trong cảnh tương tự. Bà Cao Huyền Sâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường này chia sẻ: “Chúng tôi gọi nhập học từ tháng 7 với hơn 900 học sinh. Nhưng sau đợt tuyển nguyện vọng 2 và 3 của đại học, cao đẳng thì 'thất thoát' khoảng 200 em”.

Tiếp thị nhầm đối tượng

Để gỡ khó khăn trong công tác tuyển sinh cho các trường trung cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có hàng loạt các biện pháp. Năm 2007, sở này kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo được bỏ các chữ “tư thục”, “dân lập” ở phần tên trường, nhằm tạo cái nhìn “thân thiện” hơn với thí sinh. Nhưng các trường vui mừng chẳng bao lâu, tình hình tuyển sinh vẫn khó khăn.

Sở lại tiếp tục phối hợp với các ban ngành khác tổ chức Ngày hội Thanh thiếu niên Thủ đô với nghề nghiệp để các trường có thể tiếp thị hình ảnh của mình với học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đưa xe ôtô tới từng trường phổ thông đón học sinh về dự.

Tuy nhiên, kết quả cũng không mấy khả quan mà một trong các nguyên nhân chủ yếu là Ban tổ chức đã tiếp thị nhầm đối tượng khi lực lượng tham gia Ngày hội này của các trường trung cấp lại chủ yếu là học sinh khá giỏi.

Ông Mai Thế Truyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trung cấp Tin học-Tài chính-Kế toán Hà Nội cho biết, hai năm Sở tổ chức, năm nào trường cũng hồ hởi tham gia nhưng không hiệu quả. Phát tới trên 2.000 phiếu đăng ký cho các em nhưng khi tuyển sinh lại không có em nào.

“Mỗi trường phổ thông chỉ có 1/5 học sinh được đi đến Ngày hội nghề nghiệp. Vì thế, các thầy cô giáo toàn chọn ưu tiên học sinh khá giỏi. Trong khi đó, trường trung cấp lại là trường trung cấp, là nơi của học sinh mức trung bình, khi mà các em không học lên được trường nào nữa mới tìm đến. Chưa kể, đối với trường dân lập như chúng tôi thì học sinh đến với mình như là sự lựa chọn cuối cùng”, ông Truyền phân tích.

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại có lẽ là một trong những trường có số lượng phiếu đăng ký phát ra tại Ngày hội Thanh thiếu niên Thủ đô với nghề nghiệp 2009 kỷ lục nhất với hơn 6.000 phiếu. Nhưng theo bà Sâm, số tới nhập học chỉ vài chục.

So với hai trường trên, trường Trung cấp Bắc Thăng Long có lẽ “khá khẩm” hơn một chút khi có gần 100 học sinh tới đăng ký theo học trong tổng số hơn 3.000 phiếu được phát ra.

Trước kiến nghị của các trường, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, trong đợt tổ chức Ngày hội Thanh thiếu niên Thủ đô với nghề nghiệp 2010 tới, sở sẽ nhằm sang các đối tượng khác, có học lực yếu hơn như các trường dân lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên và khu vực ngoại thành./.

Phạm Mai (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Báo động "đỏ" cháy nổ!
Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cảnh báo về tình trạng mất an toàn cháy nổ hiện nay của các nhà cao tầng.
Có thể “thừa” đàn ông
Mặc dù Việt Nam đã tiến những bước dài trong việc hướng tới đạt được bình đẳng giới nhưng tình trạng chênh lệch giới vẫn tồn tại.
Tiếng chuông sau song sắt
"Điểm chết' có khi là hố đất sâu, là lùm cây, bãi rác, khi là những chỗ hiểm trên người hay thậm chí cả ở trong ổ bụng phạm nhân.
Lò luyện thi ế ẩm
Dù tung rất nhiều "chiêu" như học thử miễn phí, lớp học chỉ 30 học sinh... nhưng các trung tâm luyện thi đại học hiện vẫn ế ẩm.
Hối hả "lên dây cót”
Liên tục thi thử dù chưa biết môn thi, các trường đang tích cực "lên dây cót" cho cả phụ huynh và học sinh khi mùa thi tới gần.
Cứu... ông Ba Mươi
Không phải ai cũng có bản lĩnh vào “hang cọp”. Thịt thú hoang dã ủ lâu ngày mùi rất khó chịu khiến nhiều trinh sát bị… nôn thốc.
Ghi dấu tiền nhân
Qua hàng trăm năm, những đền, miếu và sắc phong lưu giữ ở Lý Sơn đã minh chứng rằng Hoàng Sa mãi là lãnh thổ cương vực Việt Nam.
Sắc xuân nơi trại giam
Chiều giáp Tết ở trại giam Hồng Ca, toán phạm nhân tỉ mẩn xén hoa, toán khác xúm xít bắt lợn, gói bánh chưng trong không khí náo nức.

EMAIL PRINT Bookmark and Share SHARE CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo