Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Tuyển Việt Nam lội ngược dòng đánh bại Hong Kong

10/06/2012 | 21:26:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Chiều 10/6, trên sân vận động Mongkok ở Đặc khu Hành chính Hong Kong của Trung Quốc, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã giành thắng lợi thuyết phục 2-1 trước đội tuyển Hong Kong, dù các cầu thủ Việt Nam đã khởi đầu có phần khá vất vả.

Hàng trăm khán giả là đại diện các cơ quan Việt Nam ở Hong Kong, và người Việt sinh sống và làm ăn tại Hong Kong, đã đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu được bắt đầu lúc 17 giờ 30 (16 giờ 30 giờ Việt Nam). Trước trận đấu, trời đổ mưa. Mặt sân trơn trượt cùng lối chơi bóng không ngại va chạm của các cầu thủ Hong Kong, đã ảnh hưởng đến lối chơi bóng kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam. Thêm vào đó, sự thiên vị rõ rệt của trọng tài chính đối với đội chủ nhà đã giúp các cầu thủ Hong Kong thêm tự tin… đá rắn.

Các pha đá rắn liên tiếp của các cầu thủ chủ nhà luôn được trọng tài chính Taqi Aljaffari Jahari bỏ qua, hoặc thổi còi mà không phạt thẻ cảnh cáo, trong khi cầu thủ Việt Nam liên tục bị vị trọng tài này thổi phạt.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, trong hiệp một, các tình huống lên bóng của các cầu thủ Việt Nam không được mạch lạc, ít tình huống gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn số 1 Yap Hung Fai. Trong khi đó, đội chủ nhà lại tạo được một số pha tấn công gây sóng gió cho khung thành của đội tuyển Việt Nam. Một trong số những cơ hội đó đã được các cầu thủ Hong Kong cụ thể hóa thành bàn mở tỷ ở phút thứ 40.

Thủ môn Nguyễn Thanh Bình bắt không dính bóng sau cú sút mạnh của một cầu thủ Hong Kong, đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về các cầu thủ chủ nhà.

Sang đầu hiệp hai, mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng có lợi cho đội tuyển Hong Kong. Phút 47, trong một pha lên bóng của các cầu thủ Hong Kong, thủ môn đội tuyển Việt Nam lao ra không hợp lý, cầu thủ số 23 của đội tuyển Hong Kong là Karikari Godfred thoát xuống, lừa qua thủ môn Thanh Bình, song rất may cho đội tuyển Việt Nam là cầu thủ gốc Phi này đã bị trượt ngã, nên không thể ghi bàn.

Trước sự bế tắc của các học trò trong việc tìm đường vào mành lưới của thủ môn Yapp Hung Fai, huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng thay đổi một loạt cầu thủ, và sự thay đổi người của ông Hùng đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Tiền vệ trẻ Nguyễn Văn Quyết (số 10) đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 71, không lâu sau khi vào sân thay tiền đạo Lê Công Vinh (số 9). Trong pha đối mặt với Yapp Hung Fai, Văn Quyết đã bình tĩnh dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương.


Các cầu thủ Việt Nam hát quốc ca. (Ảnh: Tiến Trung/Vietnam+)

Có được bàn gỡ hòa, các cầu thủ Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn và nhanh chóng có được bằn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 74 do công của tiền vệ Trọng Hoàng. Nhận đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, trong tư thế trống trải không người kèm, Trọng Hoàng đã lạnh lùng sút tung lưới Yapp Hung Fai. Khán đài bên phía đội tuyển Việt Nam lập tức vang lên những tiếng trống và tiếng hò reo ăn mừng của các cổ động viên Việt Nam, trong khi phía bên kia, khán giả Hong Kong im bặt.

Phút 78, suýt chút nữa các cầu thủ Hong Kong đã có bàn gỡ hòa 2-2. Trong một pha tấn công của đội chủ nhà, thủ môn Thanh Bình đã phạm lỗi với một cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Trọng tài chính Jahari lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo Thanh Bình và chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, rất may cho đội tuyển Việt Nam là bóng đã tìm tới cột dọc. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho tới khi kết thúc trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho biết: “Mặt sân trơn trượt đã ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Hơn nữa, nhiều cầu thủ mới lần đầu được gọi lên tuyển nhưng đã thi đấu khá tốt. Tôi hài lòng với các học trò của mình. Các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng xứng đáng."/.

Tiến Trung/Hong Kong (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Con cá lớn Lewandowski
Sau trận chung kết Champions League có khả năng tiền đạo Lewandowski của Dortmund sẽ chuyển tới chơi cho chính Bayern.
Kẻ đen đủi Robben
Arien Robben đã dự hai trận chung kết Champions League 2010 và 2012, một trận chung kết World Cup 2010, song đều ở bên thua cuộc.
Từ số 0 tới Wembley
Hành trình từ bờ vực phá sản cho tới trận chung kết Champion League của Dortmund xứng đáng được gọi là "từ số 0 tới Wembley."
Nadal trở lại tốp 4
Với chức vô địch Rome Masters, Rafael Nadal đã chính thức giành lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng ATP từ tay David Ferrer.
Beckham rơi lệ
David Beckham đã không thể cầm được nước mắt ở trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo PSG cũng như trong sự nghiệp cầu thủ.
Mou nói về tương lai
Huấn luyện viên Jose Mourinho cho biết ông sẽ ngồi lại với chủ tịch Florentino Perez để bàn về tương lai của mình tại Real Madrid.
Sự nghiệp qua ảnh
Từ cậu bé tóc vàng, Becks đã kết thúc sự nghiệp với tư cách một trong những biểu tượng được khai thác nhiều nhất lịch sử thể thao.
Chùm ảnh lên ngôi "vua"
Với các pha lập công của Fernando Torres và Branislav Ivanovic, Chelsea đã đánh bại Benfica 2-1, để giành chức vô địch Europa League.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: