Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Usain Bolt: Vừa là sao điền kinh, vừa là sao giải trí

10/08/2012 | 21:05:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
Được và mất của nước chủ nhà Olympic London 2012
Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật 2012 đã khép lại, chính thức khẳng định việc tổ chức thành công của nước Anh.

Vé Paralympic 2012 đạt kỷ lục trong lịch sử 52 năm
Cho đến thời điểm này, đã có khoảng 2,1 triệu vé Paralympic được bán, vượt qua con số 1,8 triệu vé bán của Olympic Bắc Kinh năm 2008.

Mãi cho tới Olympic London 2012, siêu sao điền kinh Usain Bolt mới có thể tự tin là mình đã được xếp vào hàng ngũ những huyền thoại trên đường chạy như Michael Johnson, song anh chắc chắn đã vượt qua cựu ngôi sao người Mỹ về ở khía cạnh một ngôi sao giải trí.

Siêu sao 25 tuổi người Jamaica đã chính thức trở thành một huyền thoại sống khi lập được kì tích chưa từng có trong lịch sử: trở thành người đầu tiên giành được cả hai huy chương vàng cự li chạy 100m và 200m trong 2 kì Olympic liên tiếp.

Nhiều người đã gọi Bolt là một huyền thoại khi anh bảo vệ thành công ngôi vô địch ở cự li 100m, song “tia chớp” Jamaica vẫn tin rằng anh cần có thêm một chiếc huy chương vàng ở cự li 200m mới có thể xứng với những gì người hâm mộ ca tụng. Và cuối cùng điều đó đã trở thành hiện thực  khi Bolt xuất sắc về nhất với thành tích 19,32 giây, vượt xa cả mét so với người về nhì là đồng hương Yohan Blake (19,44 giây).

Blake là người vô địch giải điền kinh thế giới năm ngoái ở cự li 100m (Bolt bị loại do xuất phát sai), cũng như chiến thắng trước Bolt ở cả 2 cự li trong giải tiền Olympic tổ chức tại Jamaica hồi đầu tháng Sáu. Những thất bại đó khiến Bolt nhận không ít nghi ngờ từ người hâm mộ.

Tuy nhiên Bolt đã tỏa sáng đúng lúc ở thời điểm quan trọng nhất, và khi anh băng băng về đích, “tia chớp” đã quay sang hướng Blake và đưa ngón tay đặt lên môi. Có lẽ khi ấy Bolt đã nghĩ : “Không cần tranh cãi gì nữa nhé, tôi vẫn là nhà vô địch tuyệt đối.”

Sau cuộc đua, Bolt chia sẻ: “Đây chính là thứ mà tôi đến London để thể hiện. Tôi đã trở thành một huyền thoại rồi. Tôi là vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử.”

“Tôi đã được xếp ngang hàng với Michael Johnson rồi, thật quá vinh dự. Với tôi Michael Johnson là tất cả, khi tôi được chứng kiến anh ấy phá những kỉ lục thế giới từ khi còn bé. Anh ấy thực sự vĩ đại.”

Tại Olympic 1996 và 2000, Michael Johnson đã giành huy chương vàng ở cự li 400m và phá vỡ kỉ lục thế giới ở cự li 200m năm 1996 với thành tích 19,32 giây, ngang bằng với những gì Bolt làm được 16 năm sau.


Khi cán đích,Usain Bolt còn quay sang Blake rồi đưa tay lên môi (Nguồn: AFP)

Sau những thất bại tiền Olympic, cũng như quan ngại về thể lực hay vụ bê bối đâm xe ô tô của Bolt, đã có những người tin rằng Bolt sẽ bị Blake phế ngôi. Song bầu không khí Olympic rõ ràng đã làm cho “tia chớp” 25 tuổi rực sáng trở lại.

Sau khi “lẩn trốn” giới truyền thông ở trại tập luyện của Jamaica ở Birmingham, Bolt đã xuất hiện nổi bật ở một cuộc họp báo, và sự tỏa sáng của anh không chỉ ở đường chạy mà còn đối với những khán giả có mặt.

Khác với nhiều vận động viên lừng danh do sức ép mà đánh mất danh hiệu, Bolt có một khả năng tuyệt vời khi vừa có thể khuấy động khán đài lại vừa tập trung vào đường đua và về nhất.

Sau khi giành huy chương vàng cự li 200m, anh thậm chí còn đùa cợt với các bình luận viên tại sân Olympic và mượn máy ảnh để tự mình chụp vài kiểu.

Các nhà làm thể thao có lẽ sẽ phải cảm ơn Bolt rất nhiều bởi anh đã giúp khán giả tập trung hơn vào các vận động viên thay vì những scandal tai tiếng những năm gần đây.

Nếu như một số nhà cựu vô địch thế giới đã sa sút phong độ hay thậm chí lâm vào cảnh tù tội như Tim Montgomery, Bolt vẫn có thể phá những kỉ lục đồng thời đem lại niềm vui cho người xem.


Usain Bolt có tố chất của một ngôi sao giải trí (Nguồn: AFP)

Với anh, thể thao cũng là một ngành công nghiệp giả trí và khán giả chính là trung tâm: “Đó là điều tôi phải làm. Có rất nhiều người có mặt ở đây hôm nay để xem tôi sẽ làm gì và nó là niềm vui cho họ.”

“Tôi muốn làm họ vui, cho họ thấy sự hạnh phúc của tôi bởi họ đã đem lại cho tôi năng lượng thi đấu.”

Chủ tịch Ủy ban Olympic IOC Jacques Rogge – người từng chỉ trích cách ăn mừng có phần trịch thượng và kiêu ngạo của Usain Bolt – từng nói một vận động viên chỉ có thể được coi là huyền thoại khi anh ta giải nghê. Song may mắn cho IOC, những nhà quảng cáo và người hâm mộ là ngày ấy với “tia chớp” Usain Bolt dường như vẫn còn xa lắm./.


Quốc Thịnh (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Nadal trở lại tốp 4
Với chức vô địch Rome Masters, Rafael Nadal đã chính thức giành lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng ATP từ tay David Ferrer.
Beckham rơi lệ
David Beckham đã không thể cầm được nước mắt ở trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo PSG cũng như trong sự nghiệp cầu thủ.
Mou nói về tương lai
Huấn luyện viên Jose Mourinho cho biết ông sẽ ngồi lại với chủ tịch Florentino Perez để bàn về tương lai của mình tại Real Madrid.
Sự nghiệp qua ảnh
Từ cậu bé tóc vàng, Becks đã kết thúc sự nghiệp với tư cách một trong những biểu tượng được khai thác nhiều nhất lịch sử thể thao.
Chùm ảnh lên ngôi "vua"
Với các pha lập công của Fernando Torres và Branislav Ivanovic, Chelsea đã đánh bại Benfica 2-1, để giành chức vô địch Europa League.
Lampard nhận "doping"
Ngay trước thềm đại chiến với Benfica tại chung kết Europa League, Frank Lampard đã nhận được "doping" từ ban lãnh đạo Chelsea.
Không Ronaldinho, Kaka
Ngoài Ronaldinho và Kaka, huấn luyện viên Scolari cũng không gọi cả Ramires của Chelsea vào đội hình dư Confederations Cup 2013.
Chủ tịch FIFA... "sốc"
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã tỏ ra bất ngờ và vô cùng phẫn nộ khi chứng kiến hành vi phân biệt chủng tộc tại Serie A với Balotelli.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: