Huấn luyện viên Calisto. (Ảnh: TT&VH)
Theo tiết lộ của một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), huấn luyện viên
Calisto đã lên máy bay sang Việt Nam từ ngày 2/2.
Thế nhưng, cho tới cuối giờ chiều qua, huấn luyện viên Calisto vẫn chưa có
mặt ở Việt Nam, hay nói chính xác hơn là những người có trách nhiệm ở VFF vẫn
chưa nhận được bất cứ thông tin nào về sự hiện diện của ông thầy người Bồ Đào
Nha ở Việt Nam.
Và thực tế là mọi nỗ lực liên
hệ với số điện thoại di động của ông ở Bồ Đào Nha từ sáng ngày 2/2 (tính theo
giờ Bồ Đào Nha) đều bất thành.
Vé máy bay khứ hồi của huấn luyện viên Calisto là do VFF đặt mua, nhưng
ông chỉ để VFF đặt cho chiều đi (huấn luyện viên Calisto rời Hà Nội vào ngày
24/1), còn chiều về thì ông đề nghị sẽ tự đặt bên Bồ Đào Nha và VFF đã vui vẻ
chấp thuận.
Kỳ nghỉ phép của huấn luyện viên Calisto ở Bồ Đào Nha có thời hạn 10
ngày, và muộn nhất ông sẽ phải có mặt ở Hà Nội vào ngày hôm nay.
Tuy nhiên, làm sao để liên lạc được với huấn luyện viên Calisto vào lúc
này lại không phải điều đơn giản, bởi cả 2 số điện thoại di động ở Bồ Đào Nha và
Việt Nam của ông đều ở tình trạng “offline”, còn khi đại diện VFF gửi email cho
huấn luyện viên Calisto thì cũng không nhận được phản hồi.
Thông thường, trước khi có mặt ở Việt Nam, bao giờ huấn luyện viên Calisto
cũng chủ động liên lạc với VFF và thông báo lịch trình chuyến bay để VFF cử
người và xe ra đón, nhưng lần này thì có vẻ hơi lạ.
Không rõ là đang có chuyện
gì xảy ra với huấn luyện viên Calisto, hay việc ông sang Việt Nam chậm hơn so
với kế hoạch chỉ là vì lí do cá nhân?
(TT&VH/Vietnam+)