Huấn luyện viên Lê Thụy Hải đang được nhắm đến cho chiếc ghế trống ở Vissai Ninh Bình. (Ảnh TT&VH)
V-League 2010 chỉ mới qua mấy lượt chạy “rốt đa” mà đã có quá nhiều huấn
luyện viên bị đưa vào diện báo động. Khi mà đội bóng không có một cú hích nào để
vực dậy thì việc thay thế huấn luyện viên nghiễm nhiên được lựa chọn như là giải
pháp tình thế.
Sóng ở cố đô
Một ngày sau trận hòa 2-2 "hút chết" trước Ximăng Hải Phòng ngay trên sân nhà, ông Robert
Lim đã bị cho thôi chức Huấn luyện viên trưởng Ximăng Vissai Ninh Bình để trở
lại làm công tác đào tạo trẻ.
Việc Vissai Ninh Bình thay “thuyền trưởng” đã
được ngầm hiểu từ lâu. Người hâm mộ đất cố đô đã quá rõ những mâu thuẫn giữa ông
Lim với các cầu thủ. Sau hơn hai tháng tiếp quản chiếc ghế “nóng” của
Tavares, huấn luyện viên người Singapore đã không đủ sức thuyết phục các học trò
trong cả chuyên môn và những chuyện nội bộ.
Hàng loạt dấu hiệu rạn nứt nội bộ đã xuất hiện từ những vòng đầu tiên. Đặc
biệt sau trận thua 2-5 trước Cao su Đồng Tháp ở vòng 3, việc xem xét khả năng
làm việc của huấn luyện viên người Singapore này đã được cân nhắc. Lãnh đạo
V.Ninh Bình đã tham khảo ý kiến của các cầu thủ về phương án thay thế huấn luyện
viên trưởng và quyết định đã được đưa ra là ông Lim sẽ trở lại vị trí
phụ trách đào tạo trẻ.
Đây là huấn luyện viên đầu tiên chia tay V-League mùa này. Dù chế độ đãi ngộ
của V.Ninh Bình đang vào diện hàng đầu của V-League nhưng việc mời được huấn
luyện viên trong tình cảnh này không phải dễ. Hiện hai trợ lý Đức Cảnh và Như
Thuần sẽ điều hành các buổi tập. Sau hai huấn luyện viên ngoại đều chưa ưng,
lãnh đạo V.Ninh Bình đang dành sự ưu ái cho huấn luyện viên nội.
Hiện huấn luyện viên Lê Thụy Hải vẫn là ứng cử viên hàng đầu dù vẫn còn nhiều
chuyện chưa thể giải quyết. Một ứng cử viên khác là cựu ngôi sao Nguyễn Hồng
Sơn. Tuy nhiên, Sơn “công chúa” đang chịu một số vướng mắc liên quan đến biên
chế quân đội, nên khả năng này khó xảy ra.
Lũ ngầm xứ Thanh
Huấn luyện viên Vũ Trường Giang của Lam Sơn Thanh Hóa lại may mắn hơn khi vẫn
nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo đội bóng. Tuy nhiên, về bản chất lại không hề
dễ cho vị huấn luyện viên này khi mà nhìn vào lực lượng, Thanh Hóa chẳng có cơ
sở nào để thoát khỏi mạch trận thất bại liên tiếp. Điều này có nghĩa là việc ông
Giang phải ra đi chỉ là sớm hay muộn.
Nếu phân tích đúng tình hình, đội bóng đang gặp khó khăn, nhưng lỗi không hoàn
toàn thuộc về huấn luyện viên Vũ Trường Giang. Thanh Hóa đã chơi không quá tồi
nhưng dường như họ vẫn thiếu may mắn. Thêm nữa, lực lượng quá mỏng là khó khăn
ngoài tầm kiểm soát của huấn luyện viên.
Vì vậy lãnh đạo Lam Sơn Thanh Hóa vẫn chưa đồng ý đơn từ chức của huấn luyện
viên trưởng cũng là vì họ hiểu huấn luyện viên không phải là vấn đề dẫn đến thất
bại. Thế nhưng, khi mà chuỗi trận thua vẫn cứ đeo đẳng trong khi không có một cú
hích nào đáng kể với đội bóng xứ Thanh thì ông Giang cũng không thể tại vị mãi
được.
Lãnh đạo Lam Sơn Thanh Hóa khẳng định sẽ không tìm cách thay huấn luyện viên
trưởng mà sẽ sớm có những điều chỉnh thích hợp trong thời gian tới. Họ hy vọng
vào một trận thắng để có thể chặn đứng đà suy thoái. Vậy ai sẽ làm điều đó? Nếu
huấn luyện viên họ Vũ không thể làm điều này trong vài vòng đấu tới thì chắc
chắn lãnh đạo đội bóng sẽ phải chọn một người khác.
Còn trước mắt, giải pháp cứu cánh duy nhất là làm tốt công tác tư tưởng. Các
cầu thủ đã được cho nghỉ tập một buổi để thư giãn tinh thần. Trong thời gian đó,
ban huấn luyện và lãnh đạo đội sẽ phải có những kế hoạch điều chỉnh cụ thể.
Những tình thế cũng chẳng mấy khả quan cũng đang đeo đẳng những đội bóng ở tốp
dưới. Huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Hảo của M.Nam Định, Kiatisuk của Hoàng Anh Gia
Lai đều phải chịu áp lực rất lớn phải thay đổi khi không có nhiều "vũ khí" trong
tay. Rõ ràng khi mà V-League chỉ mới bắt đầu, những người trong cuộc đang quá
đau đầu với những khó khăn ở một giải đấu khắc nghiệt./.
(Báo Tin Tức/Vietnam+)