Ravel Morrison. (Nguồn: Getty)
Chưa kịp thể hiện được gì nhiều trong màu áo của West Ham, cựu thần đồng
của Manchester United Ravel Morrison đã gặp phải rắc rối lớn khi đăng tải một
thông điệp miệt thị những người đồng tính trên Twitter.
Ngay sau khi nhận những ý kiến chỉ trích từ phía dư luận Morrison đã ngay
lập tức gỡ bỏ thông điệp trên nhưng với hành động bồng bột của mình, tiền vệ
người Anh sẽ bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đưa ra hình phạt đích đáng trong thời
gian tới.
Trong tuyên bố chính thức của mình, FA cho biết: "Ravel Morrison đã vi
phạm điều luật E3 của FA về việc sử dụng ngôn từ không thích hợp để xúc phạm
người khác."
Morrison, người được xem như“truyền nhân” của Paul Scholes sang West Ham
với giá trị chuyển nhượng 650.000 bảng và có thể tăng lên 2 triệu bảng, tùy
theo đóng góp của anh cho câu lạc bộ chủ sân
Upton Park.
Dù mới chỉ thể hiện một chút tài năng khi còn thi đấu tại M.U nhưng tính
cách của Morrison là điều đáng phải bàn. Mới 18 tuổi, song tài năng trẻ trưởng
thành từ lò đào tạo của Man United đã có 2 lần dính chàm.
Lần đầu tiên, anh bị tòa án tuyên phạt 600 bảng vì ném điện thoại của bạn gái ra
ngoài cửa sổ ít ngày sau khi lên ngôi tại FA Youth Cup 2011. Không lâu sau đó,
Morrison lại bị cảnh sát “hỏi thăm” vì dám to tiếng hỗn láo với chính mẹ đẻ của
mình./.
Huy Đồng (Vietnam+)