Trong trận bán kết giữa hai đội tuyển Italy và Đức, nếu bạn để ý thấy tiền
vệ của đội tuyển màu áo thiên thanh Riccardo Montolivo đi chiếc giày có in hình
quốc kỳ Đức thì đừng vội suy đoán điều này có liên quan tới một vụ dàn xếp
tỷ số. Đơn giản rằng mẹ của Montolivo là người Đức.
Mẹ Montolivo gặp cha anh (người Italy) khi cả hai du học tại London (Anh). Gia đình mẹ Montolivo sống ở
bang Schleswig-Holstein miền bắc nước Đức. Anh nói tiếng Đức thành thạo.
“Tôi không bao giờ che giấu nguồn gốc thực sự của mình. Tôi mang nửa dòng máu Đức. Nhưng tôi sinh ra
và lớn lên ở Italy vì thế tôi luôn cảm thấy mình là người Italy,” tiền vệ 27
tuổi trả lời phỏng vấn báo giới trước trận đấu.
Tưởng như EURO 2012 đã kết thúc với cầu
thủ chạy cánh của Fiorentina khi anh đá hỏng quả đá 11m ở loạt đá luân lưu
trong trận tứ kết gặp đội tuyển Anh. Nhưng thần may mắn đã đứng về phía người Italy.
Trong trận bán kết gặp Đức, Montolivo tiếp tục thể hiện được bản lĩnh của mình
và giúp Italy
giành
chiến thắng chung cuộc 2-1./.
Montolivo đi giày có in hình quốc kỳ Đức. (Nguồn: AP)
Huy Đồng (Vietnam+)