Việt Nam qua ống kính của nhà nhiếp ảnh Pháp
EMAIL PRINT Bookmark and Share SHARE CỠ CHỮ A A A
"Cuộc sống thường nhật ở Việt Nam" là chủ đề một cuộc triển lãm các tác phẩm của nhà nhiếp ảnh nghiệp dư người Pháp Jean-Pierre Tissier, đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris.

Với hơn 100 bức ảnh được trưng bày, Jean-Pierre Tissier đã mô tả một cách sinh động muôn mặt đời thường của đất nước Việt Nam, từ truyền thống đến hiện đại, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược...

Hình ảnh cụ già với nụ cười in hằn dấu ấn thời gian, các cô gái trong bộ quần áo dân tộc, người nông dân đang bận rộn với công việc đồng áng... tưởng như rất bình dị và đời thường, nhưng khi qua lăng kính của nhà nhiếp ảnh Tissier trở nên sinh động, hấp dẫn.

Ông Jean-Pierre Tissier tâm sự : "Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó, hầu như năm nào tôi cũng trở lại đây. Tôi yêu Việt Nam vì tôi thấy người dân rất dễ mến, phong cảnh ở Việt Nam sống động và nhiều màu sắc khi đi trên những nẻo đường Việt Nam với cái máy ảnh trên tay."

Ông cho biết đang tìm nhà tài trợ để có thể xuất bản những cuốn sách ảnh theo kiểu du lịch Việt Nam qua ảnh với mong muốn làm cho người xem thêm hiểu biết và yêu đất nước Việt Nam như ông đã yêu ngay từ lần đến đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này.

Triển lãm "Cuộc sống thường nhật ở Việt Nam", mở cửa đến hết ngày 15/1/2010./.

Nguyễn Thu Hà/Paris (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
10 show kiếm nhiều tiền
Cứ 30 phút phát sóng, chương trình American Idol mang về cho nhà sản xuất 8,1 triệu USD, còn Two & a half men mang lại 3,1 triệu USD.
Họa mi ham tỉa tót
Họa mi Hồng Nhung hót đã hay, bay cũng giỏi, nên dành thời gian để trau truốt giọng hát hơn là tỉa tót một cách không cần thiết.
“Cấm cửa” Lindsay Lohan
Cha ruột của Britney Spears "cấm" cô trò chuyện với Lindsay Lohan, bởi ông không muốn con gái mình giao du với “cô nàng lắm chiêu".
Carmen "made in Vietnam"
Vở “Carmen" này được biên đạo theo cách cảm, cách hiểu của người Việt nên có nhiều điểm mới và khác so với các phiên bản trước đây.
Người tình nửa thế kỷ
Bà từng là hoa khôi trường Trưng Vương, solist của nhà hát Kịch nói Trung ương và không thiếu huy chương trong đời làm nghệ thuật.
Bất ngờ giải Cống hiến
Một năm nhạc Việt bị xem là "buồn ngủ" thì thật khó để tìm ra những cá nhân, những tập thể, những sản phẩm âm nhạc cho giải Cống hiến.
Alice "bỏ bùa" khán giả
Bộ phim 3D "Alice in Wonderland" của Tim Burton đã lôi kéo một lượng khán giả khổng lồ tới các rạp chiếu bóng Bắc Mỹ cuối tuần qua.
8/3 là dịp để cống hiến
Gác lại niềm vui cho riêng mình, 8/3 là ngày để các nữ nghệ sĩ cống hiến cho khán giả, mang niềm vui đến cho “nửa kia của thế giới."

EMAIL PRINT Bookmark and Share SHARE CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo