Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Vua Pele cạnh khóe chiến công của Tây Ban Nha

05/07/2012 | 18:53:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Sau chức vô địch EURO 2012, chiếc cúp thứ ba liên tiếp sau những thành công tại EURO 2008 và World Cup 2010, đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại đã được nhiều người đánh giá là một trong những đội bóng mạnh nhất mọi thời đại. Song “Vua bóng đá” Pele vẫn cho rằng đội tuyển Brazil 1970 mà ông là một thành viên vẫn mạnh hơn so với Tây Ban Nha 2012.

Huyền thoại bóng đá người Brazil này vốn nổi tiếng không chỉ bởi tài năng trên sân cỏ mà còn bởi những phát ngôn mạnh miệng và các dự đoán hoàn toàn sai lệch mỗi khi các giải đấu lớn chuẩn bị diễn ra.

Trong một phát ngôn ngày 4/7, ông đã bộc bạch: “Mỗi thế hệ đều có một điểm mạnh riêng, song tôi tin rằng nếu so sánh thì đội tuyển Brazil 1970 mạnh hơn. Khi ấy, đội hình chúng tôi sở hữu nhiều cá nhân kiệt xuất hơn Tây Ban Nha bây giờ, vốn chỉ có hai hay ba cầu thủ ở đẳng cấp ấy.”

Đội hình Brazil giành chức vô địch World Cup 1970 là một tập hợp của hàng loạt những hào thủ, như Carlos Alberto, Jairzinho, Gerson, Tostao, Rivelino và dĩ nhiên là cả Pele. Họ đã tiến một mạch tới chung kết World Cup năm đó và giành chiến thắng đầy thuyết phục trước tuyển Italy với tỷ số 4-1.

Điều trùng hợp là chức vô địch gần nhất của Tây Ban Nha cũng là vượt qua người Italy, khi lối chơi tiki-taca của họ đã khuất phục Italy và hạ đối phương 4 bàn không gỡ.

[Vô địch EURO 2012, Tây Ban Nha đi vào huyền thoại]

Hồi tháng 4, Pele từng phát biểu gây sốc dư luận khi cho rằng tài năng trẻ người Brazil Neymar, hiện đang chơi cho Santos, xuất sắc hơn siêu sao bóng đá số 1 thế giới hiện nay là Lionel Messi của Argentina.

Khi được hỏi lại về phát ngôn trên, Pele cho rằng việc so sánh 1 cầu thủ 20 tuổi mới chỉ có hơn 20 tháng đá bóng chuyên nghiệp với “cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay là Messi” thì thực không công bằng.

Ông chỉ ra rằng Messi đã có 15 năm chơi bóng ở nước ngoài, đồng thời bênh vực Neymar: “Neymar có đủ mọi tố chất để trở thành Messi mới (người được tôn vinh là Maradona mới).

“Hãy thử tưởng tượng xem Neymar mà có kinh nghiệm tương đương Messi xem, ai sẽ xuất sắc hơn?” ông đặt câu hỏi cho cánh phóng viên./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Kẻ đen đủi Robben
Arien Robben đã dự hai trận chung kết Champions League 2010 và 2012, một trận chung kết World Cup 2010, song đều ở bên thua cuộc.
Từ số 0 tới Wembley
Hành trình từ bờ vực phá sản cho tới trận chung kết Champion League của Dortmund xứng đáng được gọi là "từ số 0 tới Wembley."
Nadal trở lại tốp 4
Với chức vô địch Rome Masters, Rafael Nadal đã chính thức giành lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng ATP từ tay David Ferrer.
Beckham rơi lệ
David Beckham đã không thể cầm được nước mắt ở trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo PSG cũng như trong sự nghiệp cầu thủ.
Mou nói về tương lai
Huấn luyện viên Jose Mourinho cho biết ông sẽ ngồi lại với chủ tịch Florentino Perez để bàn về tương lai của mình tại Real Madrid.
Sự nghiệp qua ảnh
Từ cậu bé tóc vàng, Becks đã kết thúc sự nghiệp với tư cách một trong những biểu tượng được khai thác nhiều nhất lịch sử thể thao.
Chùm ảnh lên ngôi "vua"
Với các pha lập công của Fernando Torres và Branislav Ivanovic, Chelsea đã đánh bại Benfica 2-1, để giành chức vô địch Europa League.
Lampard nhận "doping"
Ngay trước thềm đại chiến với Benfica tại chung kết Europa League, Frank Lampard đã nhận được "doping" từ ban lãnh đạo Chelsea.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: