Ở thời điểm mà Capello tin rằng ông có thể dàn xếp mối quan hệ giữa
Terry và Bridge một cách ổn thỏa, "nạn nhân" trong vụ
scandal tình ái Wayne
Bridge đã bất ngờ rút lui khỏi đội tuyển Anh.
Rút lui vì quyền lợi quốc gia
Fabio Capello đã mặc nhiên điền tên Bridge vào danh sách cầu thủ triệu tập
cho trận giao hữu với Ai Cập tại Wembley vào thứ Tư tuần tới. Nhưng vào sáng qua,
huấn luyện viên
người Italy đã nhận được thông báo từ hậu vệ trái đang khoác áo Man City rằng
anh quyết định rút khỏi đội tuyển Anh. Đến chiều, các luật sư của Bridge đã đưa ra
thông báo chính thức với giới truyền thông.
Nội dung thông báo nêu rõ: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu về vị trí của tôi ở
đội tuyển
Anh, theo dõi những bài báo và sự kiện diễn ra những tuần qua. Khoác áo đội
tuyển Anh
luôn là vinh dự lớn lao. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi tin rằng sự
hiện diện của tôi ở đội bóng có khả năng dẫn đến sự chia rẽ và không thể hàn
gắn. Vì quyền lợi của đội bóng, tôi quyết định rút khỏi đội tuyển.
Hôm nay tôi đã thông báo với huấn luyện viên về quyết định của mình. Tôi cầu chúc mọi điều
tốt lành đến với đội tuyển ở Nam Phi."
Những nguồn tin thân cận với Bridge đã nhiều lần nói bóng nói gió rằng Bridge sẽ
rời đội tuyển Anh sau khi mối quan hệ giữa vợ cũ Vanessa Perroncel và đồng đội cũ ở
Chelsea John Terry được phơi bày ra ánh sáng. Capello, sau khi tước băng thủ
quân của Terry và trao cho Rio Ferdinand, hôm thứ Ba còn khẳng định cả hai cầu
thủ vẫn có thể đá cùng nhau vì quyền lợi của đội tuyển quốc gia.
Áp lực lại đè lên Terry
Wayne Bridge không phải là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của
đội tuyển Anh.
Nhưng ở vị trí hậu vệ trái, anh là sự lựa chọn số hai sau Ashley Cole. Nhưng
chính Ashley
Cole cũng đang dính vào scandal ngoại tình, lại vừa chấn thương vỡ mắt cá chân và phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng.
Khả năng Ashley Cole kịp
bình phục cho World Cup 2010 không hề cao và việc đội tuyển Anh sẽ mất đi hai
hậu vệ trái tốt nhất tại World Cup là điều rất có thể xảy ra.
Nếu thảm họa ấy xảy ra và đội tuyển Anh không thi đấu thành công vì điểm yếu ở cánh
trái, ai sẽ hứng chịu cơn mưa chỉ trích? Chắc chắn không phải Bridge, người đang
nhận được sự cảm thông và hiểu biết từ mọi phía.
Như trong thông báo của mình,
Bridge rút lui là vì quyền lợi của đội tuyển quốc gia. Nếu anh vẫn đá, phòng thay đồ của
đội tuyển
Anh ở Nam Phi chắc chắn sẽ trở thành nơi chứa chấp những nguồn tin giật gân.
Quyết định rút lui của Bridge đã đẩy John Terry vào tâm bão. Thứ nhất, nếu
đội tuyển
Anh thất bại ở Nam Phi, Terry sẽ là người bị đổ lỗi đầu tiên. Thứ hai, dư luận
có quyền thắc mắc tại sao Terry không dám làm cái điều mà Bridge đã làm, tức là
tự nguyện rút lui "vì quyền lợi của đội tuyển"? Chính Terry dẫn đến scandal tình ái này
trong khi Bridge chỉ là nạn nhân.
Bridge sẽ không thể tránh Terry. Đêm mai, họ sẽ đối đầu với nhau tại Stamford
Bridge khi Chelsea gặp Man City ở vòng 27 Premier League. Nhưng khi ấy, họ là
đối thủ, ở hai chiến tuyến khác nhau chứ không phải đóng vai trò đồng đội một cách
miễn cưỡng.
Ngoài quyết định rút lui khỏi đội tuyển quốc gia, Bridge còn tuyên bố sẽ không bắt
tay Terry ở thủ tục trước trận đấu. Không loại trừ khả năng các cầu thủ Man City
tiếp tục mặc áo có in dòng chữ "Team Bridge" để ủng hộ Bridge./.