Trang thông tin đặc biệt về Thăng Long-Hà Nội

Ximăng Hải Phòng khiến các fan thất vọng

EMAIL PRINT Bookmark and Share SHARE CỠ CHỮ A A A
Chiều 9/2, thủ hòa Lam Sơn Thanh Hóa trong một trận cầu không bàn thắng, Ximăng Hải Phòng về nghỉ Tết Nguyên đán  với vỏn vẹn 1 điểm, đứng phía cuối bảng xếp hạng tạm thời sau hai vòng đấu trong khuôn khổ giải bóng đá Vô địch quốc gia V-League 2010.

Một trận hòa khi tiếp đội bóng xứ Thanh không thể làm người hâm mộ bóng đá Hải Phòng hài lòng. Bởi lẽ, trước mùa giải, mục tiêu của toàn đội đã được xác định rõ ràng là phấn đấu lọt vào top 3 đội mạnh nhất và nếu có cơ hội sẽ soán ngôi vô địch của SHB Đà Nẵng.

Nếu xét về thực lực, cầu thủ của hai đội Ximăng Hải Phòng và Lam Sơn Thanh Hóa hiện tại đang khá cân bằng, nhưng đội bóng của doanh nghiệp ximăng nhỉnh hơn về lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, cục diện trên sân cho thấy, Ximăng Hải Phòng còn rất nhiều việc phải làm, nhất là cải thiện khâu dứt điểm để tạo đột biến.

Rất nỗ lực trong những pha tranh chấp tay đôi, chịu khó cản lướt và dứt điểm từ xa, tuy nhiên khi Đức Dương bên cánh trái chưa thể tìm được tiếng nói chung với Xuân Phú và không nhận được sự hỗ trợ của Đặng Văn Robert thì tiền đạo chủ lực Leandro không thể làm được gì nhiều hơn. Đây là nguyên nhân chính khiến ông Vương Tiến Dũng phải thay "nhạc trưởng" Leandro bằng Aniekan nhằm kiếm tìm sự khác biệt.

Trận đấu chỉ thực sự sôi động kể từ phút 60 với hàng loạt những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Bên phía Lam Sơn Thanh Hóa, lần lượt Thạch Bảo Khanh, Lima Da Silva được trao cơ hội nhưng không một lần thành công. Ngay sau đó, Đức Thắng, Lazaro rồi Aniekan của Ximăng Hải Phòng tung sút hoặc kết thúc bằng đầu nhưng bóng đã đi không trúng đích.

Tình huống đáng kể nhất của Ximăng Hải Phòng là pha bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi của Đức Dương khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Xuất hiện trong khu vực 16mét 50 của đội khách, nhưng cầu thủ đến từ Nam Định lại xoay người tung sút để bóng đi vọt xà.

Lần đầu tiên trên "thánh địa" Lạch Tray, sắc đỏ chói lọi của những quả pháo sáng, một "đặc sản" của cổ động viên bóng đá Hải Phòng đã không còn xuất hiện./.

Vũ Minh (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Anelka bỏ thi đấu quốc tế
Sau những khúc mắc với Liên đoàn bóng đá Pháp, tiền đạo Nicolas Anelka tuyên bố anh sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình.
Chưa biết về "Scholes mới"
Sotiris Ninis mặc dù mới 20 tuổi song với tài năng của mình, anh đang được Alex Ferguson quan tâm và muốn đưa về Old Trafford.
Sharapova thắng tuyệt đối
Đánh bại tay vợt người Mỹ Beatrice Capra sau hai set với cùng tỷ số 6-0, Maria Sharapova đã xuất sắc ghi tên mình vào vòng 4 US Open.
Khedira "khiêu chiến"
Chỉ một ngày sau khi Mueller bày tỏ sự khó chịu với Ballack, Sami Khedira cũng tuyên bố không muốn tiền vệ này trở lại đội tuyển.
Arshavin bị mất "bản sắc"
Arshavin cho biết giải Ngoại hạng Anh giúp cho lối chơi của anh hiệu quả hơn nhưng lại ít cơ hội để phô diễn khả năng kỹ thuật.
Muỗi đe dọa... thể thao
Các nhà tổ chức Đại hội Thể thao của Khối Thịnh vượng chung tại New Delhi (Ấn Độ) đang phải đối mặt với “cơn khủng hoảng muỗi.”
Milito đoạt bóng vàng?
Theo huấn luyện viên Alex Ferguson, tiền đạo của câu lạc bộ Inter Milan, Diego Milito hoàn toàn xứng đáng nhận Quả bóng vàng 2010.
M.U mua hớ Bebe?
Theo tribalfootball.com, tài năng trẻ Bebe mà câu lạc bộ Manchester United mua với giá 7,4 triệu bảng thực ra chỉ đáng 125.000 bảng.

EMAIL PRINT Bookmark and Share SHARE CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo