Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Tại cuộc gặp gỡ cổ đông thường niên gần đây, Giám đốc điều hành Terry Gou của
công ty Foxconn vốn là đối tác thân thiết của Apple đã “nã” một phát súng công
kích đáng kể nhắm vào Samsung, đối thủ không đội trời chung của “Quả táo.”
CEO Terry Gou nhắn nhủ người tiêu dùng nên chờ đợi mẫu iPhone thế hệ kế
tiếp ra mắt, thay vì đổ tiền ra mua một chiếc smartphone như…Galaxy S III, bởi
“thuyền trưởng” của Foxconn tin rằng iPhone mới sẽ khiến cho Galaxy S III phải
“bẽ mặt.”
Thông tin đầy tính thách thức ở trên càng khiến cho dư luận thêm tò mò về
một thiết bị iPhone hứa hẹn sẽ tạo nên cú đột phá mới cho thị trường smartphone
thế giới.
Không những vậy, việc so sánh trực tiếp sản phẩm của hai đối thủ vốn có
nhiều hiềm khích, trong bối cảnh Samsung vừa ra mắt Galaxy S III với rất nhiều
kỳ vọng và sắp sửa phát hành tại Mỹ, có thể coi là một chiêu “khích bác” đáng kể
khiến mối quan hệ Apple – Samsung càng trở nên căng thẳng.
Tuy nhiên, cũng có thể hiểu được tại sao CEO của Foxconn lại có thái độ
“căm thù” Samsung như vậy. Bởi trước đó, vào năm 2010, chính hãng công nghệ Hàn Quốc đã “chỉ điểm” để
Liên minh châu Âu tiến hành điều tra bốn công ty Đài Loan có liên quan tới vụ
bê bối “làm giá” màn hình phẳng./.
Văn Hưng (Vietnam+)