Alexis Sanchez và Mesut Oezil muốn ra đi: Arsenal về đâu?

Arsenal đang phải đối mặt với bài toán chảy máu lực lượng khi hai ngôi sao sáng nhất là Mesut Oezil và Alexis Sanchez đều đang mất kiên nhẫn, và không giấu diếm tham vọng được ra đi.
Alexis Sanchez và Mesut Oezil muốn ra đi: Arsenal về đâu? ảnh 1Huấn luyện viên Arsène Wenger. (Nguồn: Getty)

Arsenal đang phải đối mặt với bài toán chảy máu lực lượng thật sự vào cuối mùa giải này. Hai ngôi sao sáng nhất của "pháo thủ," Mesut Oezil và Alexis Sanchez đều đang mất kiên nhẫn, và không giấu diếm tham vọng được ra đi.

Nụ cười của Sanchez

Mạng xã hội reddit nhanh chóng lan truyền một bức ảnh chế nụ cười của Alexis Sanchez trên ghế dự bị khi Arsenal bị Liverpool dẫn 0-2 ngay trong hiệp 1 với bức họa nàng Mona Lisa của Leonardo Da Vinci.

Bức tranh được đặt tại bảo tàng Louvre (Paris, Pháp) tới giờ vẫn là một bí ẩn, chưa ai giải mã được ý nghĩa đằng sau nụ cười của nàng Mona Lisa. Sanchez tại Anfield cũng vậy, không ai hiểu tại sao khi đội nhà thua 0-2 trong một thế trận bị áp đảo toàn diện, Sanchez, ngôi sao sáng nhất lại bị ngồi trên ghế dự bị và mỉm cười.

Sanchez không chấn thương, Arsenal lại càng không có cơ hội lội ngược dòng trước Bayern Munich sau khi thua 1-5 trong trận lượt đi để ông Wenger “giữ sức” cho ngôi sao người Chile.

Alexis Sanchez và Mesut Oezil muốn ra đi: Arsenal về đâu? ảnh 2Cầu thủ Alexis Sanchez. (Nguồn: Getty)

Ông Wenger nói rằng Arsenal cần “tấn công trực diện hơn” và vì thế Sanchez phải ngồi trên ghế dự bị, còn Alex Iwobi được thi đấu. Dĩ nhiên, lời bào chữa tệ hại này không qua được mắt bất kỳ người hâm mộ nào. Vì ngay hiệp hai, nhà cầm quân người Pháp đã phải tung tiền đạo người Chile vào sân thay cho Francis Coquelin. Có Sanchez trên sân, Arsenal chơi tốt lên, và có được bàn gỡ duy nhất do công của Danny Welbeck.

Báo chí Anh nói rằng quyết định giam Sanchez trên ghế dự bị được xem như hành động trừng phạt của Wenger với tiền đạo này khi anh không chịu ký tiếp hợp đồng với Arsenal. Ràng buộc của Sanchez với Pháo thủ có thời hạn tới tháng 6/2018, và ngôi sao người Chile đang muốn đào thoát khỏi sân Emirates càng nhanh càng tốt để tìm tới một bến đỗ cho anh những vinh quang.

Cần làm rõ một vấn đề rằng không thiếu những đại gia sẵn sàng chi tiền để có Sanchez ngay trong Hè 2017 này. Juve là một trong số đó. “Bà đầm già” đã chuẩn bị sẵn tấm séc trị giá 25 triệu euro để chuyển thẳng tới Arsenal bất kỳ lúc nào để có Sanchez.

Đúng 24 giờ sau khi bị các camera bắt được nụ cười trên ghế dự bị, Sanchez đã chính thức tuyên bố muốn rời Arsenal vào cuối mùa. Hóa ra nụ cười của tiền đạo người Chile là nụ cười hờn dỗi.


Oezil & Wenger

Tiền vệ người Đức dự định sẽ tung ra cuốn tự truyện về sự nghiệp của mình vào cuối năm nay. Trong một số chương được “nhá hàng” trước cho các cổ động viên, có một đoạn trích đã khiến cộng đồng mạng nổi sóng trong tuần vừa qua. Đó là cuộc hội thoại giữa Oezil và Jose Mourinho khi cả hai còn làm việc cùng nhau tại Real Madrid. Oezil khi đó mới tới Bernabeu và đã tranh cãi với Mourinho trong phòng thay đồ.

“Cậu nghĩ hai đường chuyền đẹp là đủ à? Cậu nghĩ cậu đủ giỏi để chơi với 50% sức lực thôi à?" Oezil hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Mourinho. “Ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt màu nâu sẫm. Tôi cũng nhìn lại, giống như hai võ sỹ chuẩn bị lao vào nhau.”

“Ông ấy trông không hề có cảm xúc gì cả. Lúc đó tôi thực sự ghét ông ấy. Mặc dù trước đây tôi rất quý Mourinho,” Oezil nói thêm. Oezil thừa nhận sau đó anh đã ném áo thi đấu vào huấn luyện viên người Bồ Đào Nha. Chỉ chờ như vậy, Mourinho bắt đầu xả cơn giận:

“Ồ, cậu đầu hàng rồi đó hả? Cậu đúng là một kẻ hèn nhát. Giờ cậu thích làm gì nào? Đi tắm, gội đầu hay ở một mình?” Mourinho nói theo lời kể của Oezil. “Hay là cậu muốn chứng minh cho tất cả và tôi thấy cậu có thể làm gì?” Mourinho nói tiếp.

Chính từ đoạn hội thoại khích tướng này Oezil đã trở thành một trong những tiền vệ công xuất sắc nhất thế giới. Tính cách thẳng thắn của Mourinho là chất xúc tác cho Oezil. Những cầu thủ tài tử như Oezil cần một sự thúc ép gắt gao như thế. Nhưng ở Arsenal, Wenger có xu hướng làm ôn hòa mọi thứ trong phòng thay đồ. Điều này khiến những cá tính như Oezil bị trung tính hóa, từ đó đánh mất dần đi sự bùng nổ.

Alexis Sanchez và Mesut Oezil muốn ra đi: Arsenal về đâu? ảnh 3Mesut Oezil. (Nguồn: Getty)

Không phải ngẫu nhiên mà tần suất Oezil chơi hay trong những trận cầu lớn đang giảm dần theo từng mùa giải. Khi còn khoác áo Real, đã có những trận El Clasico mà Real vượt qua Barca chỉ bằng một đường chuyền xé nát hàng phòng ngự của tiền vệ người Đức. Nhưng khi tới Arsenal, những khoảnh khắc kỳ diệu như thế này một ít dần đi, và gần như tuyệt chủng trong mùa giải này. Ngoài chính Oezil thì ông Wenger phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho điều đó.

Sau thất bại 1-5 trước Bayern tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, dù chưa đưa ra tuyên bố chính thức nhưng Oezil đã bắt đầu đánh tiếng ra đi thông qua những lời hờn dỗi của người đại diện vì cách đối xử bạc bẽo của các cổ động viên Arsenal với anh. Danh dự của Oezil đã bị tổn thương nghiêm trọng khi bị quy kết làm trung tâm cho mọi thất bại mà Arsenal gặp phải trong những năm vừa qua.

Sự ra đi của Oezil nhìn theo nhiều khía cạnh là tốt cho cả Arsenal và cho chính tiền vệ người Đức. Anh sẽ không thể có được vinh quang nếu chấp nhận ở lại sân Emirates dưới quyền ông Wenger. Ở chiều ngược lại, Arsenal sẽ có điều kiện đầu tư vào những bản hợp đồng mới từ khoản tiền bán đi Oezil.

Viễn cảnh Sanchez và Oezil rời đi đều đã rất rõ ràng, điều quan trọng giờ chỉ là nếu đẩy đi cả hai trong mùa Hè tới, Arsenal sẽ còn gì mà thôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục