Ám ảnh những tiếng kêu cứu từ căn nhà 3 tầng cháy trong đêm

Sau vụ hoả hoạn nghiêm trọng khiến 5 người trong nhà tử vong tại ngõ 190 đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai vào rạng sáng nay, những nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ám ảnh những tiếng kêu cứu từ căn nhà 3 tầng cháy trong đêm ảnh 1Hiện trường ngôi nhà cháy tại ngõ 109 Hoàng Mai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau vụ hoả hoạn nghiêm trọng khiến 5 người trong nhà tử vong tại ngõ 190 đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vào rạng sáng nay, những nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Phạm Trường Sinh, người trực tiếp tham gia giải cứu những người trong nhà kể lại: "Ngay khi phát hiện sự cố, chúng tôi đã liên tục đập cửa gọi mọi người trong nhà. Tuy nhiên lúc này, cánh cửa sắt tầng 1 vẫn khoá kín."

Ông Sinh không thể quên được những tiếng la hét, kêu cứu từ trong nhà vọng ra.

"Tôi liên tục nghe thấy những tiếng: bác ơi cứu cháu với, nhưng lúc này lửa đã rất to," người đàn ông kể.

Người dân do không thể tiếp cận vào căn nhà có 10 người mắc kẹt đã cầu cứu các cơ quan chức năng. Mặc dù vậy, cảnh sát cũng rất khó khăn trong việc phá cửa để giải cứu người.

Lúc này các nhân chứng đã thấy lửa bốc lên cao kèm khói dữ dội. Lửa liên tục thoát ra nghi ngút từ tầng cao nhất ngôi nhà. Tiếng kêu cứu vẫn chưa dứt.

Anh Trung, một nạn nhân may mắn thoát ra được từ căn nhà vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh nhớ lại: khi đang ngủ anh thấy nhiều tiếng hô hoán mới tỉnh dậy.

"Lúc này lửa đã rất lớn. Phía dưới tầng 1 mấy xe máy đã cháy hết, điện trong nhà chập nổ lách tách. Tôi hoảng quá chỉ kịp chạy lên tầng 2, phá cửa đưa vợ con thoát ra ngoài sang căn nhà cấp 4 bên cạnh," anh Trung vừa kể vừa bần thần.

Chị Hải, con gái ông bà Sơn-Lý, hai nạn nhân lớn tuổi nhất bị tử vong nức nở: "Tôi đi làm ca đêm về, nghe thấy tin nhà bố mẹ bị cháy nên vội đến hiện trường thì thấy lửa cháy từ phía cột điện trước cửa nhà kèm theo tiếng nổ lách tách. Bố tôi bị tai biến, không kịp chạy ra ngoài nên chui vào nhà vệ sinh tầng 1 và mất tại đó. Cậu út chạy lên tầng tum tìm cách thoát ra nhưng cũng không được, tử vong cùng em dâu và đứa cháu mới 8 tháng tuổi."

Theo quan sát tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phong tỏa căn nhà bị cháy. Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 190. Phía ngoài trên tầng 2 điều hoà của căn nhà đã bị cháy rụi. Cửa tầng 1 đã được phá, bên trong các vật dụng đều cháy đen.

Trước đó, như VietnamPlus đưa tin, vào rạng sáng nay, một vụ hoả hoạn đã bất ngờ bao trùm ngôi nhà 3 tầng trong ngõ 190 Hoàng mai. 5 nạn nhân do không chạy kịp đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sỹ tới hiện trường, tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, ngôi nhà xảy cháy nằm trong ngõ nhỏ khiến việc tiếp cận hiện trường, phun nước dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều cố gắng, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa, không để lan sang các nhà bên cạnh. Lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước để làm mát bên trong.

Đến 6 giờ 15 phút sáng 11/6, thi thể nạn nhân đầu tiên đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Hoàng Mai, nhận tin báo, Phòng đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sỹ tới hiện trường, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tổ chức dập lửa, tìm kiếm cứu nạn những người bên trong ngôi nhà.

Theo ông Tô Xuân Thiều, Phó giám đốc Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, căn nhà nằm trong ngõ sâu và xây dựng theo kiến trúc nhà ống nên lực lượng phòng cháy chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận chữa và cứu hộ

Trước thông tin bốt điện trước cửa nhà là nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này, đại diện Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội cho biết, cột điện trước cửa ngôi nhà trên không phải là nguồn phát gây cháy.

Theo vị đại diện này, toàn bộ các hộp kỹ thuật điện và dây điện trên cây cột trước cửa nhà bị ảnh hưởng không đáng kể bởi vụ cháy./.


Danh tính 5 nạn nhân được xác định, bao gồm: vợ chồng ông Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1953) và bà Lưu Thị Lý (sinh năm 1952); vợ chồng con trai Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1982), con dâu Lê Thị Chiên (sinh năm 1984) và người con Nguyễn Duy Hưng (sinh năm 2014).
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục