Anh giành vé đến Euro, nhưng Rooney lĩnh thẻ đỏ

Anh đã trở thành đội tuyển thứ 5 giành vé dự Euro 2012 sau trận hòa Montenegro 2-2, song họ phải trả giá bằng thẻ đỏ của Rooney.

Đội tuyển Anh đã chính thức giành vé dự vòng chung kết Euro 2012 trong khi Pháp sẽ phải chờ đến vòng cuối cùng diễn ra tuần sau mới quyết định được số phận của mình. Hiện đã xác định được 7 trên tổng số 16 đội dự vòng chung kết (gồm cả đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine), 5 vé nữa sẽ được trao vào thứ Ba tới, còn 4 vé cuối cùng thì được trao sau vòng play-off diễn ra vào tháng 11.

Ở lượt trận đêm qua, chỉ mỗi mình đội tuyển Anh của Fabio Capello là giành vé sau khi thủ hòa 2-2 trên sân của Montenegro. Tuy nhiên, Tam sư cũng đã phải trả giá cho kết quả này bằng chiếc thẻ đỏ của Wayne Rooney.

Chơi trên sân khách, song Anh đã vượt lên dẫn trước chỉ sau nửa giờ thi đấu bằng hai bàn của Ashley Young và Darren Bent. Đội chủ nhà gỡ lại 1 bàn cuối hiệp 1 nhờ công của Elsad Zverotic. Nhiệm vụ của Montenegro sau đó trở nên nhẹ nhàng hơn khi Rooney lĩnh thẻ đỏ ở phút 74, và trong thế hơn người, đội bóng vùng Bankan đã gỡ san bằng tỷ số 2-2 ở phút cuối với pha lập công của Andrija Delibasic.

Với kết quả hòa này thì Montenegro cũng đã chắc chắn giành vị trí thứ nhì để giành quyền dự vòng play-off, đủ để các cổ động viên của họ ăn mừng rầm rĩ. Sau 8 vòng, Anh được 18 điểm, Montenegro được 12 điểm (đá ít hơn 1 trận) trong khi đội thứ ba là Thụy Sĩ đã hết cơ hội do để thua Wales 0-2.

Còn với đội tuyển Anh, cánh báo chí lắm mồm ở xứ sở sương mù lại có nhiều chuyện để nói, không chỉ bởi họ không hài lòng với huấn luyện viên Capello (dù Anh đã giành vé) mà còn bởi chiếc thẻ đỏ của Rooney do đá vào người Miodrag Dzudovic. Nếu Rooney bị treo giò hơn 1 trận thì đồng nghĩa với việc chân sút số 1 nước Anh cũng sẽ vắng mặt một số trận tại vòng chung kết vào năm sau.

Sau trận đấu, Capello nói rằng ông ngạc nhiên vì hành động của Rooney. Nhưng sẽ không quá khó lý giải cho pha nóng đầu ấy, bởi một ngày trước trận đấu thì cha và bác của cầu thủ này đã bị bắt vì tình nghi dính líu đến cá độ bất hợp pháp.

Ngoài Anh thì đội tuyển Nga cũng gần như đã nắm chắc chiếc vé khi thắng đối thủ trực tiếp Slovakia 1-0. Ở lượt cuối của bảng B, Nga chỉ cần giành 1 điểm trong trận gặp Andorra là giành vé đến Ba Lan và Ukraine, mà nhiệm vụ này thì nằm trong tầm tay.


Pháp phải chờ tới lượt cuối mới quyết định được số phận (Nguồn: Getty)

Trong khi đó, có ba bảng đấu phải chờ tới vòng đấu cuối cùng mới ngã ngũ. Tại bảng D, dù đã thắng Albania tới 3-0, song Pháp vẫn chỉ hơn 1 điểm so với Bosnia, đội đã hạ Luxemburg 5 bàn không gỡ. Và do vậy, trận đấu giữa Pháp với Bosnia ở Paris tuần tới cũng sẽ được coi như trận chung kết của bảng.

Tình hình cũng tương tự tại bảng H, thậm chí còn căng thẳng hơn khi Bồ Đào Nha và Đan Mạch cùng bằng điểm trước khi gặp nhau ở lượt cuối. Ở vòng đấu đêm qua, trong khi Đan Mạch hạ Síp 4-1 thì Bồ Đào Nha cũng thắng Iceland 5-3.

Tai bảng F, Hy Lạp đã giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ trực tiếp Croatia qua đó vượt qua chính đối thủ này để vươn lên đầu bảng.

Ở bảng A, dù đã giành vé từ lâu, song Đức vẫn chơi hết sức và hạ Thổ Nhì Kỳ 3-1, tạo điều kiện cho Bỉ leo lên thứ nhì nhờ thắng Kazakhstan 4-1. Tuy nhiên, đội tuyển Thổ của Hiddink vẫn có cơ hội giành suất play-off bởi ở lượt cuối, họ chỉ phải gặp Azerbaijan, còn Bỉ phải làm khách của Đức, mà huấn luyện viên Joachim Loew tuyên bố muốn toàn thắng cả 10 trận.

Ở một số trận đấu khác, cũng như Đức, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng khi hạ Séc 2-0, Hà Lan vượt qua Moldova 1-0 còn Italy thì chỉ hòa Serbia 1-1. Cần nhắc lại, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Italy đã giành vé từ trước vòng đấu này./.


Xem kết quả chi tiết kèm người ghi bàn tại đây.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục