Arjen Robben "ngạo nghễ" với cả châu Âu: Cứ bắt tôi nếu có thể!

Trước Arsenal, các đội bóng lớn như Barcelona, Real Madrid, Manchester United hay Juventus đều đã phải nếm trải cảm giác bóng cuộn vào lưới từ cái chân trái của Robben, nhưng không sao cản lại được.
Arjen Robben "ngạo nghễ" với cả châu Âu: Cứ bắt tôi nếu có thể! ảnh 1Robben vẫn khiến tất cả phải nể phục ở cái tuổi 33. (Nguồn: Getty Images)

Biết trước điều chuẩn bị xảy đến nhưng không làm gì được là định nghĩa của “bất lực," và Arjen Robben là bậc thầy trong việc mang tới cảm giác ấy cho những đối thủ của mình.

Những camera man trên sân Allianz Arena không bao giờ chán việc ghi lại những bàn thắng của Arjen Robben. Dù lia ống kính theo góc nào, thì đường cong mà Robben tạo ra từ những bàn thắng của anh luôn tuyệt diệu. Và đạo diễn hình không thể chối từ việc đưa lại hình ảnh của đường cong trở lại màn hình.

Cú ra chân mở tỷ số trước Arsenal, mở màn chiến thắng hủy diệt 5-1 của Bayern là một pha bóng như thế. Robben nhận bóng bên cánh phải, cắt vào trong lộ vài nhịp trước khi tung cú dứt điểm bằng lòng trong chân trái. Và lưới Arsenal rung lên như một lẽ tất yếu.

Không ai còn lạ gì cách ghi bàn này của Robben. Bản thân tiền vệ người Hà Lan cũng biết vậy. “Các anh thấy đấy, họ đều biết tuyệt kỹ của tôi. Đi bóng từ cánh phải và sút bằng chân trái,” Robben trả lời phỏng vấn. “Nhưng biết vậy cũng không thể giúp được họ đâu.”

Thật vậy, trước Arsenal, các đội bóng lớn như Barcelona, Real Madrid, Manchester United hay Juventus đều đã phải nếm trải cảm giác bóng cuộn vào lưới từ cái chân trái của Robben, nhưng không sao cản lại được.

Arjen Robben "ngạo nghễ" với cả châu Âu: Cứ bắt tôi nếu có thể! ảnh 2Robben đã mở đầu cho màn vùi dập Arsenal. (Nguồn: Getty Images)

Khoảnh khắc Robben quặt bóng vào trung lộ, anh có thể chuyền bóng? Đúng. Nhưng khi tất cả nghĩ Robben sẽ chuyền, anh sẽ sút. Còn khi tất cả biết Robben sẽ sút, thì mọi chuyện lúc đó đã quá muộn, bóng có khi đã bay trên không mất rồi. Robben có... chán không? Xin hỏi lại, có ai chán ghi bàn không?

[Cận cảnh những bàn thắng mang thương hiệu Arjen Robben]

Và cũng chẳng có ai chán nhìn Robben ghi bàn cả. Đó giống như trò om ba cây khi đã có là bài số 5 và 4. Bạn nín thở lật lá cuối cùng. Màu đỏ, có đầu nhọn, không có ký tự nào chạm viền, bạn biết bạn sẽ thắng bất chấp người đối diện có lật ra lá nào.

“Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh,” nếu bỏ đi tuyệt kỹ chạy ngang-sút chéo, Robben sẽ chỉ là một tiền vệ, tiền đạo cánh hạng khá của bóng đá Hà Lan và thế giới. Anh không khỏe, hay chấn thương, không quá quái, và thường xuyên bị than phiền về sự ích kỷ trên sân bóng. Nhưng dĩ nhiên, với chữ nếu, người ta có thể làm nhiều hơn là đút Paris vào một cái chai chứ đừng nói tới việc thay đổi một con người.

Robben với tuyệt kỹ của mình là một nét cọ đậm trong bức tranh bóng đá thế giới hơn một thập kỷ qua. Việc cứ mỗi mùa Champions League, Robben lại trừng phạt một đối thủ khác nhau biến anh thành nghệ sỹ thật sự trên sân cỏ.

Bàn thắng tuyệt đẹp của Robben.

“Catch me if you can” (Bắt tôi nếu có thể) là bộ phim ra đời vào năm 2002 đánh dấu một mốc son trong sự nghiệp của hai tài tử xuất sắc nhất Hollywood, Tom Hanks và Leonardo Di Caprio.

Trong bộ phim được chuyển thể từ câu chuyện có thật này, Leonardo Di Caprio đóng vai Frank Abagnale, một tội phạm chuyên giả mạo để kiếm hàng triệu USD từ các ngân hàng. Tom Hanks đóng vai thanh tra FBI, Carl Hanratty, truy đuổi Frank.

Arjen Robben, giống Frank, luôn bị để ý hòng “bắt giam” suốt nhiều năm qua. Đã có những người xuất hiện, “bắt giam” thành công Robben, nhưng đó chỉ xảy ra trong 90 phút (hoặc hơn). Quan trọng, đó chỉ là số ít trước những nạn nhân phải hứng chịu tuyệt kỹ của anh.

Gần một tháng sau sinh nhật tuổi 33, Robben vẫn đang ngạo nghễ nói với cả châu Âu “Hãy cứ bắt tôi nếu có thể”!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục