Arsenal "lột xác" với lối đá thực dụng, ứng cử viên vô địch là đây!

Chiến thắng 1-0 trước Chelsea không chỉ mang về cho Arsenal danh hiệu đầu tiên trong mùa giải, mà điều đó còn cho thấy họ thực sự là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Ngoại hạng Anh 2015.
Arsenal "lột xác" với lối đá thực dụng, ứng cử viên vô địch là đây! ảnh 1Các cầu thủ Arsenal ăn mừng bàn thắng trong trận tranh cúp Community Shield với Chelsea ngày 2/8. (Ảnh: AP)

Chiến thắng 1-0 trước Chelsea tại trận Community Shield không chỉ mang về cho Arsenal danh hiệu đầu tiên trong mùa giải, mà điều đó còn khẳng định thêm một lần nữa rằng các Pháo thủ thực sự xứng đáng cho vị trí ứng cử viên vô địch giải Ngoại hạng mùa này.

Đã có không ít người dè bỉu thậm chí khinh thường Arsenal khi cho rằng câu lạc bộ này không bao giờ có đủ sự trưởng thành và tự tin để có thể hướng tới danh hiệu Premier League. Mọi luận điểm đó có thể được chấm dứt bắt đầu từ mùa giải này, Arsenal đơn giản là đang có sự trưởng thành vượt bậc từ con người cho tới lối chơi.

Cuộc đấu với Chelsea vào đêm qua đã chứng kiến điều mà Arsenal từng không ít lần thực hiện ở mùa giải trước nhưng mỗi lần làm lại luôn khiến người xem phải bất ngờ, đó là phòng ngự. Phát biểu của Jose Mourinho sau nhận đã thừa nhận điều đó.

“Theo ý kiến của tôi thì đội nào phòng ngự hay hơn, để lại mấy mớ triết lý thi đấu trong phòng thay đồ, thay đổi thái độ thi đấu đá cả hiệp hai với 9 người trên phần sân nhà, không bị thủng  lưới và ghi được một bàn, thì xứng đáng giành chiến thắng. Đây là bóng đá. Cách sắp xếp đội hình và chiến thuật của họ là rất tốt và tôi muốn chúc mừng họ,” Mourinho phát biểu sau trận đấu.

Sự thừa nhận của một người thực dụng như Mourinho rõ ràng là dấu hiệu tốt cho Arsenal về con đường mà huấn luyện viên Wenger bắt đầu chọn cho đội bóng của mình. Sau khi có bàn thắng của Oxlade Chamberlain, Arsenal hạ nhịp lối chơi xuống mức vừa phải, tổ chức bẫy việt vị liên tục để kết thúc hiệp 1 trong an toàn, trước khi đổ bêtông trong hiệp 2 theo đúng cách… Chelsea hay làm.

Không nhiều người để ý rằng, đội bóng từng được mỉa mai là “Nhà trẻ của Wenger” theo lời hậu vệ Patrice Evra của Man United giờ đã trưởng thành qua năm tháng. 26,6 là độ tuổi trung bình của Arsenal hiện tại, đó là con số không quá già như Man City mùa trước (28,6) để bị hụt hơi trong giai đoạn sau của mùa giải vì đuối sức, không quá trẻ như chính Arsenal trong quá khứ (mùa 2013/14, 23,8 tuổi) để bị tụt lại vì thiếu kinh nghiệm (đứng đầu bảng xếp hạng trong 18 vòng nhưng vẫn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4).

Man United có đội hình chất lượng nhưng không có sự gắn kết vì sở hữu quá nhiều tân binh, Man City có đội hình gắn kết, có chất lượng nhưng lại đang bị lão hóa (một mình Raheem Sterling là không đủ), Liverpool thì có gắn kết, có sức trẻ nhưng đội hình lại không chất lượng. Đối thủ lớn nhất Chelsea thì trận đấu vừa rồi đã bộc lộ ra quá nhiều điểm yếu, từ việc hàng công tậm tịt khi thiếu vắng Diego Costa cho tới việc quá phụ thuộc vào Eden Hazard.

Arsenal đang là đội bóng duy nhất ở giải Ngoại hạng vừa có một đội hình trẻ trung, giàu sức chiến đấu và có kinh nghiệm chơi với nhau trong khoảng thời gian dài. Mùa bóng này có thể sẽ chứng kiến cảnh Arsenal lần đầu tiên vượt lên các đối thủ ngay từ giai đoạn đầu mùa vì sự già dặn cũng như ăn khớp trong cách chơi thay vì sự non nớt của những chàng trai mới lớn như trong quá khứ.

Sau cùng thì đó chẳng phải là những yếu tố của một bậc đế vương hay sao?./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục