Arsenal trước mùa giải mới: Hãy mua tiền đạo, ông Arsene Wenger!

HLV Arsene Wenger đang hướng tới sự phục vụ của Riyad Mahrez, tiền vệ xuất sắc nhất Premier League mùa vừa rồi. Tuy nhiên, với "Giáo sư" người Pháp, tiền đạo vẫn là khái niệm hết sức mơ hồ.
Arsenal trước mùa giải mới: Hãy mua tiền đạo, ông Arsene Wenger! ảnh 1Không ai biết Wenger đang toan tính điều gì. (Nguồn: Mirror)

Những tin tức nóng hổi nhất bay ra từ đại bản doanh Arsenal có thể làm những cổ động viên Arsenal phải... tuyệt vọng. Ông Arsene Wenger đang hướng tới sự phục vụ của Riyad Mahrez, tiền vệ xuất sắc nhất Premier League mùa vừa rồi. Tuy nhiên, với "Giáo sư" người Pháp, tiền đạo vẫn là khái niệm hết sức mơ hồ.

45 triệu bảng cho Mahrez...

Trước hết phải khẳng định Mahrez là một cầu thủ giỏi. Màn trình diễn xuất sắc của tiền vệ người Algeria trong màu áo Leicester City mùa vừa qua là một minh chứng cho điều ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa Arsenal nên mua anh.

Đội chủ sân Emirates đã quá dư thừa vị trí tiền vệ tấn công với Mesut Oezil, Aaron Ramsey hay cả những mẫu tiền vệ lực điền như Alex Oxlade Chamberlain hay Theo Walcott.

 

Arsenal đã làm rất tốt trách nhiệm ngay đầu kỳ chuyển nhượng khi có được chữ ký của tiền vệ phòng ngự người Thụy Sĩ, Granit Xhaka với giá 35 triệu bảng. Nếu mua thêm Mahrez, coi như Arsenal sẽ nói không với những tiền đạo, cả trên khía cạnh kinh tế lẫn những tính toán trên sân cỏ.

Cách đây ba năm, sau khi để tuột Gonzalo Higuain vào tay Napoli trong những giây phút cuối cùng. Arsene Wenger đã quyết định chiêu mộ Mesut Oezil với giá kỷ lục 42,4 triệu bảng từ Real Madrid hòng gia tăng nguồn cung cấp bóng, thay vì cải thiện khả năng dứt điểm.

Câu chuyện sau đó tất cả đều biết, Oezil trong tất cả mùa giải từ đó tới nay đều dẫn đầu ở số lượng tạo cơ hội cho đồng đội lập công, song Arsenal vẫn không thể có danh hiệu lớn nào nhờ sự vô duyên của tiền đạo hạng hai Olivier Giroud.

Nếu Arsenal nhất quyết muốn chiêu mộ Mahrez, Pháo thủ coi như chấp nhận việc đi tới cùng với chính sách bỏ mặc tiền đạo để lấy tiền vệ. Mùa tới, Arsenal vẫn sẽ bước ra sân với người lãnh trách nhiệm ghi bàn là Olivier Giroud. Người hâm mộ Pháo thủ có cái cớ để cảm thấy tuyệt vọng.

Arsenal trước mùa giải mới: Hãy mua tiền đạo, ông Arsene Wenger! ảnh 2Mahrez, Lacazette - ai mới là người thực sự cần với Arsenal? (Nguồn: telegraph)

Hay 41 triệu cho Lacazette?

Bên cạnh tin Mahrez tới Emirates, báo chí uy tín của Anh cũng khẳng định rằng Arsenal đang chuẩn bị sẵn 41 triệu bảng đặt lên bàn đàm phán để có được chữ ký của tiền đạo Alexandre Lacazette từ Lyon. Lacazette không phải là mục tiêu xa lạ gì với Pháo thủ.

Mùa Hè 2015, bộ sậu chuyển nhượng của Arsenal đã làm đủ mọi cách nhưng Lyon vẫn lắc đầu. Lần này lời đề nghị đã mạnh mẽ hơn, và “Sư tử sông Rhone” được đồn đoán rằng sẽ xuôi lòng trước khoản tiền lớn kia.

Lẽ dĩ nhiên, khoảng cách từ đó tới việc Lacazette ký vào bản hợp đồng gia nhập sân Emirates còn rất xa, song những bước đi có tính toán này của Pháo thủ lại cho thấy chưa chắc ông Wenger đã thờ ơ với vị trí trung phong. Dường như, Giáo sư người Pháp đang lấn cấn trong đường hướng sắp tới của Pháo thủ.

Hãy cùng để ý, Arsenal luôn tiến sát tới mục tiêu mua trung phong trong nhiều mùa trở lại đây. Higuain, Luis Suarez, Alexandre Lacazette là những mục tiêu của Pháo thủ, nhưng ở những thời khắc quan trọng nhất (có thể quy đổi ra chỉ bằng vài triệu bảng tiền chuyển nhượng hay vài chục nghìn bảng tiền lương tuần), ông Wenger luôn do dự và để tuột mất món hàng.

Sâu thẳm trong Giáo sư người Pháp, ông có lẽ vẫn tin Giroud là một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu, hoặc những cầu thủ chơi dưới ngôi sao người Pháp đủ xuất sắc để khỏa lấp đi hoàn toàn những khoảng cách về đẳng cấp đó.

Niềm tin không bao giờ là điều tiêu cực, nhưng đặt niềm tin đó vào đâu lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Ông Wenger đang đặt niềm tin vào những người không xứng với điều ấy. Hãy gạt bỏ hết để chi đậm mua tiền đạo đi thôi ông Wenger!/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục