Ayutthaya - sự pha trộn tài tình giữa hiện tại và quá khứ

Từng là kinh đô hưng thịnh của Thái Lan trong khoảng thời gian 400 năm, từ giữa thế kỷ 14 đến giữa thế kỷ 18, Ayutthaya giờ là một điểm đến kết hợp tài tình giữa hiện đại và cổ kính.
Ayutthaya - sự pha trộn tài tình giữa hiện tại và quá khứ ảnh 1Bảo tháp tại Chùa Phanangchoen Worawihan. (Ảnh: Hà Linh/Vietnam+)

Thái Lan từ lâu vẫn nổi tiếng là thiên đường của du lịch và mua sắm, với những điểm vui chơi tấp nập ở Bangkok, Pattaya hay Phuket. Và Ayutthaya là một điểm đến điển hình như vậy, với sự kết hợp tài tình giữa hiện đại và cổ kính.

Ayutthaya cách thủ đô Bangkok chừng 80km về phía Bắc. Nơi đây từng là một kinh đô hưng thịnh trong khoảng thời gian 400 năm từ giữa thế kỷ 14 đến giữa thế kỷ 18, với địa thế được bao quanh bởi dòng sông Chao Phraya và nằm trên đường giao thương nối các nước trong khu vực. Tuy nhiên, trải qua năm tháng thời gian, Ayutthaya giờ đây chỉ còn là cố đô, với những di tích gợi lại một thời kỳ oanh liệt trong lịch sử.

Những di tích này chính là nét hấp dẫn khách du lịch khiến họ tìm tới Ayutthaya ngày một nhiều. Trên con đường chính vào khu trung tâm, người ta vẫn giữ nguyên vẹn một bảo tháp nhằm ghi dấu sự khác biệt với những điểm du lịch khác.

Khách du lịch sẽ không thể bỏ qua Chùa Phanangchoen Worawihan, một trong những điểm linh thiêng nhất tại Ayutthaya. Ngôi chùa được xây từ trước khi hình thành kinh đô Ayutthaya và đặc biệt là trong chùa có bức tượng Phật mạ vàng uy nghi ở tư thế chế ngự quỷ. Bức tượng có tên trùng với ngôi chùa là Phanangchoen.

Trong khu trung tâm Ayutthaya là một quần thể các di tiếp nối tiếp nhau, được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1991. Nổi bật nhất trong số này là Wat Mahathat.

Đây không phải là quần thể di tích đẹp nhất nhưng lại là khu vực linh thiêng nhất của Thái Lan bởi xưa kia nó từng là nơi diễn ra các nghi thức tôn giáo linh thiêng của Hoàng gia.

Điều đặc biệt nhất trong quần thể khu di tích này là một khuôn mặt tượng Phật được ôm trọn trong rễ cây, tạo nên bức tranh sống động và kỳ lạ.

Ayutthaya - sự pha trộn tài tình giữa hiện tại và quá khứ ảnh 2Khuôn mặt tượng Phật được ôm trọn trong rễ cây tại Wat Mahathat. (Ảnh: Hà Linh/Vietnam+)

Ngay cạnh khu di tích này là một điểm rất thu hút khách du lịch được người Thái đặt tên là Cung điện Voi. Nơi đây tập trung hàng chục chú voi lớn, nhỏ đã được thuần hóa nhằm phục vụ khách thăm quan. Du khách có thể chọn cách ngồi xem voi biểu diễn hay mua vé cưỡi voi quanh các khu di tích để trải nghiệm cảm giác được lắc lư thật đặc biệt.

Theo truyền thống, voi thể hiện quyền lực của Hoàng gia Thái Lan và chỉ có những vị vương gia mới có quyền được cưỡi voi ra trận. Trong suốt các triều đại ở Ayutthaya, voi luôn là người bạn cùng tham gia bảo vệ đất nước với người dân. Cho tới nay, voi vẫn là loài động vật được yêu thương và kính trọng nhất tại xứ xở này.

Rời lưng voi và những khu di tích, du khách có thể chọn điểm đến tiếp theo là chợ nổi Ayothaya. Đây là một điểm hấp dẫn khác ở Ayutthaya và được ví như sân khấu ngoài trời, với nhiều màn trình diễn tái hiện lịch sử của các nghệ sỹ nơi đây.

Khu chợ nổi này được tạo nên nhằm tái hiện lại một phần cuộc sống của người dân Ayutthaya xưa kia. Du khách có thể đi bộ thong dong trên các lối đi bằng gỗ nối các cửa hàng với nhau hoặc xuống thuyền len lỏi qua dòng kênh để thăm quan chợ. Khu chợ này gồm hơn 200 gian bán hàng lưu niệm và hàng ăn, được quy hoạch ngăn nắp và gọn gàng.

Nó tạo cho du khách có cảm giác như lạc vào thời kỳ cổ xưa ở Ayutthaya, với hình ảnh trên bến dưới thuyền đầy hấp dẫn và ấn tượng. Đây cũng là một điểm nhấn thu hút khách du lịch ra vào nườm nượp mỗi ngày ở Ayutthaya.

Dù chỉ là cố đô với những di tích, nhưng người Thái đã biết cách khai thác và biến Ayutthaya thành một điểm du lịch hấp dẫn khiến nhiều người đã tới lại muốn quay lại. Họ đã tổ chức một cách tài tình để du khách không bị nhàm chán, mà ngược lại du khách vừa có thể thăm quan, vui chơi và nghỉ ngơi thư giãn trên chợ nổi trước khi trở về./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục