Bà mẹ Iran tha mạng sống cho kẻ giết con bằng 1 cái tát

Một bà mẹ Iran đã tha mạng cho kẻ giết con trai của mình bằng một cái tát đầy cảm xúc thẳng vào mặt, khi gã này sắp bị thi hành án tử hình.
Bà mẹ Iran tha mạng sống cho kẻ giết con bằng 1 cái tát ảnh 1Bà mẹ tát vào mặt kẻ đã giết con mình trước khi tha thứ. (Nguồn: AFP)

Một bà mẹ Iran đã tha mạng cho kẻ giết con trai của mình bằng một cái tát đầy cảm xúc thẳng vào mặt, khi gã này sắp bị thi hành án tử hình, với dây treo cổ đã tròng qua đầu.

Hành động đặc biệt của bà mẹ diễn ra theo sau một chiến dịch vận động hiếm hoi nhằm cứu mạng Balal, nhân vật vào năm 19 tuổi đã sát hại một thanh niên khác là Abdollah Hosseinzadeh, trong một cuộc chiến bằng dao trên phố hồi năm 2007.

Tờ Shargh của Iran cho biết cảnh sát đã dẫn Balal tới nơi thi hành án tử hình công cộng tại thành phố Nowshahr. Một đám đông hiếu kỳ đã tụ tập xung quanh điểm thi hành án để chờ xem màn treo cổ Balal.

Lúc đó bà Samereh Alinejad, mẹ của nạn nhân, người đã mất một đứa con trai khác vì tai nạn xe máy cách đây bốn năm, cất lời hỏi đám đông về việc họ có biết rằng "cuộc sống trong một ngôi nhà trống người khó khăn tới nhường nào không."

Balal đã được đưa tới đứng lên trên một chiếc ghế và bị tròng thòng lọng vào cổ khi bà Alinejad tiến tới gần anh ta. Bà tát thẳng vào mặt anh ta, trước khi gỡ lấy đoạn thòng lọng ra khỏi cổ, nhờ sự trợ giúp của chồng Abdolghani Hosseinzadeh, một cầu thủ chuyên nghiệp.

“Tôi là một tín đồ. Tôi từng có một giấc mơ trong đó con tôi nói rằng mình đang được thanh thản, đang ở nơi tốt đẹp... Sau đó tất cả thân nhân của tôi, ngay cả mẹ tôi, cũng gây áp lực muốn tôi tha thứ kẻ giết người," bà Alinejad nói với tờ Shargh.

"Gã giết người đã khóc và xin tha thứ. Tôi tát gã vào mặt. Cái tát giúp tôi bình tĩnh - bà kể - "Giờ tôi đã tha thứ cho gã. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn."

Đáp lại Balal nói rằng cái tát là "khoảng không nằm giữa sự báo thù và sự tha thứ."

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Balal đã tâm sự: “Tôi đã bảo bạn mình không mang dao (tới cuộc chiến đã dẫn đến vụ giết người). Tôi ước có ai đó tát vào mặt mình khi tôi muốn mang dao trước kia."

Trước đó một chiến dịch vận động lớn do các nhân vật nổi tiếng tổ chức, gồm bình luận viên bóng đá Adel Ferdosipour và cựu cầu thủ Ali Daei, đã kêu gọi gia đình nạn nhân tha thứ cho Balal.

Theo Liên hợp quốc, hơn 170 người đã bị hành quyết ở Iran kể từ đầu năm 2014. Luật Iran dựa nhiều vào luật sharia Hồi giáo, được áp dụng sau cuộc cách mạng 1979, cho phép trừng phạt bằng án tử hình với hành vi giết người và các trọng tội khác.

Tuy nhiên luật Hồi giáo cũng cho phép gia đình nạn nhân có quyền tha mạng cho kẻ giết người để đổi lấy tiền nợ máu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục