Ba thiếu nữ Anh theo thánh chiến đã ở cứ điểm của IS

Phóng viên Stuart Ramsay của hãng Sky News cho biết: "Một số nguồn tin đáng tin cậy ở Raqqa cho chúng tôi biết rằng ba cô gái này đang ở đây, dưới sự kiểm soát của IS."
Ba thiếu nữ Anh theo thánh chiến đã ở cứ điểm của IS ảnh 1Ba nữ sinh ở Raqqa. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Ba nữ sinh ở Anh rủ nhau trốn sang Syria để phục vụ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho là đã ở cứ điểm Raqqa của lực lượng này.

Tờ Daily Mail nói rằng các nữ sinh Shamima Begum (15 tuổi), Kadiza Sultana (16 tuổi) và Amira Abase (15 tuổi), cùng biến mất cách đây hai tuần, sau khi lên một chuyến bay để đi từ Gatwick, London (Anh) tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Các cô gái này sau đó đã băng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria theo đường thị trấn Arai.

Phóng viên Stuart Ramsay của hãng Sky News cho biết: "Một số nguồn tin đáng tin cậy ở Raqqa cho chúng tôi biết rằng ba cô gái này đang ở đây, dưới sự kiểm soát của IS."

Ramsay cũng cho biết rằng cả ba đang ở cùng một cô gái người Anh khác - nhiều khả năng là một nữ sinh học cùng trường của họ, đã mất tích từ tháng 12 năm ngoái. Cô gái 15 tuổi này là người đầu tiên rời khỏi Học viện Bethnal Green ở Đông London sang Syria. Danh tính của cô chưa được tiết lộ.

Cuối tuần vừa qua, dư luận đã bất ngờ khi biết rằng cảnh sát London đã gửi thư trực tiếp tới cho ba nữ sinh kể trên, nói rằng họ sẽ bị điều tra để làm rõ vụ mất tích của cô bạn đầu tiên, người đã bỏ trốn sang Syria.

Giám đốc cảnh sát London, ông Bernard Hogan-Howe thừa nhận rằng lẽ ra nhà chức trách phải liên lạc với gia đình, thay vì làm việc trực tiếp với các nữ sinh. Tuy nhiên ông cũng nói thêm rằng các phụ huynh phải có trách nhiệm trình báo khi thấy con cái mình có dấu hiệu quan tâm tới tư tưởng cực đoan.

Ông Abase Hussein, cha của Amira, đã ra tuyên bố cho rằng con ông có thể vẫn còn ở lại Anh, nếu gia đình nhận được thông báo từ cảnh sát: "Nếu chúng tôi biết tin, chuyện này đã không xảy ra. Chúng tôi sẽ nói chuyện và lấy đi hộ chiếu của các cháu."

Halima Khanom, chị gái của Kadiza, cũng đồng tình: "Chúng tôi sẽ không ở trong tình thế như thế này nếu nhận được các lá thư của cảnh sát và biết chuyện gì đang diễn ra."

Theo Daily Mail, có khả năng tới 22 cô gái Anh đã đi sang Syria trong vòng 12 tháng qua. Cảnh sát London cho biết hoạt động điều tra vào trường hợp các cô gái mất tích bí ẩn vẫn đang diễn ra.

Hôm 8/3, ông Bernard đã cảnh báo rằng các cô gái Anh bị IS lừa sang Syria có thể đối mặt với việc bị các chiến binh lạm dụng tình dục. Theo ông, các cô gái này không nhận thức rõ hiện thực cuộc sống dưới thời IS và họ sẽ không thể chạy trốn sau khi tới đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục