Bác sỹ phù thủy ép bé trai 2 ngày tuổi “biết đi” để chữa sốt

Cha mẹ của bé lo lắng khi thấy bé bị sốt và đã đưa bé tới chỗ người phụ nữ này. Đứa bé mới 2 ngày tuổi đã bị tóm vào gáy và bắt phải đi. Sự việc này xảy ra tại Assam, Ấn Độ.
Bác sỹ phù thủy ép bé trai 2 ngày tuổi “biết đi” để chữa sốt ảnh 1Bé gái 2 ngày tuổi đang dần hồi phục. (Nguồn: mirror)

Đoạn video này ghi lại cảnh một bác sỹ phù thủy ép một bé trai 2 ngày tuổi phải “biết đi.”

Cha mẹ của bé lo lắng khi thấy bé bị sốt, và đã đưa bé tới chỗ người phụ nữ này. Đứa bé mới 2 ngày tuổi sau đó đã bị cởi hết quần áo và bắt phải đi. Sự việc này xảy ra tại Assam, Ấn Độ.

Trong đoạn băng, có thể thấy rõ thầy phù thủy đang tóm vào gáy để nâng đứa bé lên, còn cậu bé thì khóc to và cố gắng đứng thẳng, trong khi một đám đông người chỉ đứng nhìn.

Theo tờ Mail Online đưa tin, Rakesh Kumar, một quan chức ở Morigaon, Ấn Độ cho biết: “Cậu bé đã bị sốt, nhưng giờ đã khỏe lại. Chúng ta cần phải cải tổ hệ thống chăm sóc sức khỏe sau sinh và chỉ đạo các quan chức khởi động một chiến dịch quyết liệt.”

Hai người phụ nữ trong đoạn băng được cho là đã bị bắt giữ sau vụ việc. Cậu bé hiện đang hồi phục trong bệnh viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục