Bản hợp đồng "bom tấn" James Rodriguez đang làm gì ở Real?

James Rodriguez hứa hẹn sẽ mang đến cho Perez những khoản lợi nhuận khổng lồ nhờ gương mặt thu hút truyền thông, làm bùng nổ World Cup 2014.
Bản hợp đồng "bom tấn" James Rodriguez đang làm gì ở Real? ảnh 1James Rodriguez đang thi đấu rất thoải mái tại Real dù chưa đạt phong độ cao nhất. (Nguồn: Getty)

80 triệu euro đã được Florentino Perez tung ra để mang James Rodriguez từ Monaco để đến với Real Madrid và đó dĩ nhiên không phải là một khoản tiền nhỏ. Nhưng những gì mà vua phá lưới World Cup 2014 đang làm ở Real là gì, không phải ai cũng đang có câu trả lời thỏa đáng.

Đến đá bóng hay kiếm kinh doanh?

Đích thân chủ tịch của Real, Florentino Perez đã lên tiếng phủ nhận rằng việc mua James Rodriguez không hề liên quan tới việc công ty của ông trùm xây dựng này kiếm được những dự án có giá trị lên tới hơn 1 tỷ euro nhưng có lẽ ai cũng biết phần lớn phát biểu của Perez chỉ mang tính chất bào chữa và giải tỏa những nghi ngờ.

Việc xuất hiện một ngôi sao phù hợp đến hoàn hảo vào những dự án từ bóng đá cho đến kinh tế của Perez như James Rodriguez là một điều không phải lúc nào cũng trở thành hiện thực.

35% vốn đầu tư của ACS (công ty xây dựng của Perez) đến từ Australia nhưng vẫn chẳng có bất kì một cầu thủ người Australia nào trong đội hình Real là một điều hoàn toàn dễ hiểu, ngôi sao sáng nhất của bóng đá xứ sở chuột túi trong cả lịch sử là Harry Kewell vốn dĩ không đủ đẳng cấp để khoác lên mình chiếc áo trắng.

Nhưng James Rodriguez lại hoàn toàn khác, cựu cầu thủ AS Monaco đẹp trai, là gương mặt thu hút truyền thông, có tài năng nổi bật, vừa làm bùng nổ World Cup nhờ những siêu phẩm và dĩ nhiên (cũng là điều quan trọng nhất) đến từ Colombia, đất nước sẽ mang đến cho Perez những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Perez không mua James mới là điều lạ.

Dù không hay, James vẫn có thể sống tốt tại Bernabeu

Việc James có mặt tại Bernabeu đã trực tiếp đẩy đi Angel Di Maria, một trong những quân bài quan trọng nhất trong chiến dịch chinh phục chức vô địch Champions League lần thứ 10 vào mùa giải năm ngoái của Real Madrid. Và chính vì lẽ đó, James luôn luôn được so sánh với Di Maria trong toàn bộ chặng đường của cầu thủ người Colombia cho đến lúc này.

Việc Di Maria khác James ra sao và khả năng đóng góp vào lối chơi của Real như thế nào là điều mà tất cả đều đã phải ra rả nghe qua từng ngày này sang ngày khác nhưng sức ép giành cho James vẫn chẳng lớn hơn là bao. Không ai có cớ để trách James cả và kể cả nếu có cũng không kéo dài quá lâu, nguyên nhân là gì?

Đó chính là do … Cristiano Ronaldo. Siêu sao có giá trị thương hiệu được chấm ở mức AA+ này (cùng với Lionel Messi lớn nhất thế giới) là một thỏi nam châm hoàn hảo cho truyền thông, cho các con số thống kê …và cho tất cả.

Real có gặp phải bao nhiêu vấn đề đi chăng nữa thì cái tên đầu tiên bị đưa ra để chất vấn là Ronaldo, nếu CR7 không đá thì sẽ là Bale, Casillas rồi … Carlo Ancelotti, còn rất nhiều cá nhân khác rồi mới đến James. 

Và khi Real chiến thắng, vẫn là Ronaldo được đem ra tung hô đầu tiên khi liên tục lập hết cú đúp rồi hat-trick. Nếu Ronaldo cứ tiếp tục đà thi đấu như hiện tại thì chẳng có lí do gì mà James Rodriguez có thể bị soi mói cả và kể cả có thì cũng chẳng kéo dài được lâu.

Hay không bằng hên, James Rodriguez có lẽ chính là một minh chứng rõ ràng cho câu nói đó trong bóng đá đỉnh cao hiện tại!./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục