Bảng F "tử thần": Cuộc đua tam mã Bồ Đào Nha, Pháp, Đức

Với sự góp mặt của ba ông lớn là Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Hungary, bảng F là bảng đấu được mong chờ nhất khi chứa đựng nhiều bất ngờ, kịch tính và không có chỗ cho những sai lầm.
Bảng F "tử thần": Cuộc đua tam mã Bồ Đào Nha, Pháp, Đức ảnh 1Từ trái qua: Benzema, Ronaldo và Toni Kroos sẽ có dịp hội ngộ tại bảng tử thần EURO 2020. (Ảnh: Sky Sport)

Ngay khi kết quả bốc thăm chia bảng được công bố, không khó để nhận ra bảng F chính là “bảng tử thần” tại EURO 2020 với sự góp mặt của ba ông lớn trong nền bóng đá đương thời là Pháp, Bồ Đào Nha và Đức.

Đây chắc chắn sẽ là bảng đấu được mong chờ nhất khi chứa đựng nhiều bất ngờ, kịch tính và không có chỗ cho những sai lầm.

Đội tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất với vị thế của nhà đương kim vô địch World Cup. Nếu nhận định trở thành hiện thực, vị chiến lược gia 52 tuổi này sẽ là người đầu tiên trong lịch sử vô địch cả World Cup và EURO trên cương vị cầu thủ và huấn luyện viên.

Nhằm cụ thể hóa giấc mơ vô tiền khoáng hậu này, ông Deschamp mang đến EURO 2020 lần này một đội hình có chiều sâu với 26 cầu thủ đầy chất lượng và đồng đều các tuyến.

Trên hàng công, cái tên được kỳ vọng nhất chính là Kylian Mbappe, người đang ngày càng hoàn thiện và thậm chí được đánh giá có khả năng xô đổ vị thế độc tôn trong nhiều năm qua của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Bên cạnh đó, Les Bleus cũng đón chào sự trở lại của chân sút kỳ cựu Karim Benzema sau 6 năm vắng bóng ở cấp độ đội tuyển, qua đó mang lại những sự lựa chọn đa dạng hơn trên hàng công cho huấn luyện viên Deschamps bên cạnh Antoine Griezmann, Kingsley Coman hay Oliver Giroud.

Ở hàng tiền vệ, những cái tên nổi bật như N’golo Kante, Paul Pogba hay Adrien Rabiot cũng mang lại cho tuyển Pháp sự cân bằng trong mặt trận tấn công và phòng ngự. Sự cơ động, linh hoạt cùng khả năng thu hồi bóng trên cả tuyệt vời của Kante chính là chìa khóa giúp Les Bleus triển khai bất cứ cách tiếp cận nào từ kiểm soát bóng cho tới phòng ngự-phản công.

Trước thềm EURO 2020, Pháp cũng có thành tích thi đấu xuất sắc khi bất bại trong 10 trận gần nhất, trong đó có tới tám chiến thắng.

Cũng tại bảng F, đương kim vô địch EURO Bồ Đào Nha đã có những bước chạy đà ổn định cho EURO 2020 với thành tích thắng 6, hòa 3 và thua 1 trong 10 trận gần nhất. Đáng chú ý, trận thua duy nhất là trước chính Pháp trong khuôn khổ Nations League.

Dù không có một đội hình có chiều sâu như Les Bleus song Bồ Đào Nha lại có đầy đủ những gương mặt chất lượng và có khả năng xuyên phá bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Cristiano Ronaldo vẫn là mũi tấn công nguy hiểm nhất song khác với kỳ EURO cách đây năm năm khi lên ngôi vô địch nhờ ít nhiều may mắn, CR7 hiện được bao quanh bởi những vệ tinh sẵn sàng tiếp đạn để anh nổ súng.

Bảng F "tử thần": Cuộc đua tam mã Bồ Đào Nha, Pháp, Đức ảnh 2Bruno Fernandes và Ronaldo cùng nổ súng ở trận giao hữu mới nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha (Nguồn: Getty)

Nếu coi Bruno Fernandes, cầu thủ đã có một mùa giải tương đối thành công với Manchester United, là cảm hứng sáng tạo nơi tuyến giữa thì Bernando Silva và đặc biệt là Diogo Jota chính là những cầu thủ có thể mang lại sự đột biến cần thiết cho Selecao.

Ở trung tâm hàng phòng ngự, Bồ Đào Nha có sự phục vụ của cặp đôi Pepe-Ruben Dias. Trong khi Pepe là một những trung vệ kỳ cựu nhất trên thế giới thì Ruben Dias lại là ngôi sao đang lên khi góp công lớn giúp Manchester City vô địch Premier League và giành ngôi á quân Champion League mùa giải 2020-2021.

Sự kết hợp giữa cặp đôi trung vệ cách nhau tới 14 tuổi này chính là yếu tố then chốt mang lại đầy đủ sự nhiệt huyết cũng như kinh nghiệm để củng cố chất thép nơi hàng phòng ngự đối với đội quân của huấn luyện viên Fernando Santos.

[EURO 2020: Cuộc đua giữa những ứng cử viên vô địch]

Trong khi đó, đội tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của Joachim Low vẫn đang chật vật tìm lại ánh hào quang năm xưa sau chức vô địch World Cup 2014. Có thể coi Đức là một trong những đội tuyển bước vào EURO 2020 với quyết tâm cao nhất nhằm rửa “nỗi hổ thẹn” bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018.

Bên cạnh đó, đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng của huấn luyện viên Joachim Low sau 15 năm dẫn dắt Die Mannschaft trước khi nhường chỗ cho huấn luyện viên đồng hương Hansi Flick.

Tuy nhiên, quyết tâm của Đức đang bị đặt một dấu hỏi lớn với một phong độ nghèo nàn trong chuỗi trận trước thềm EURO 2020, đặc biệt là thất bại đáng xấu hổ 0-6 trước Tây Ban Nha hay trận thua bất ngờ 1-2 trước Bắc Macedonia.

Dù có một hàng tiền vệ chất lượng và có chiều sâu với những tên tuổi có phong độ cao như Toni Kroos, Ilkay Gundogan hay Joshua Kimmich song điều này là chưa đủ khi Die Mannschaft lại đang thực sự gặp những vấn đề nan giải ở khả năng chuyển hóa cơ hội hay phòng ngự một cách chắc chắn và hiệu quả.

Ở hàng hậu vệ, chỉ có duy nhất Antonio Rudiger đang cho thấy sự ổn định và máu lửa cần thiết trong khi Niklas Sule hay Mats Hummels bị đánh giá là chậm chạp. Đây chính là điểm yếu chí mạng, đặc biệt trong sơ đồ ba hậu vệ mà huấn luyện viên Joachim Low thường sử dụng trong thời gian gần đây.

Bảng F "tử thần": Cuộc đua tam mã Bồ Đào Nha, Pháp, Đức ảnh 3Đội tuyển Đức chụp ảnh chính thức chuẩn bị cho EURO 2020

Hàng hậu vệ thiếu tốc độ trong khi khả năng thu hồi bóng của hàng tiền vệ không được đánh giá cao đã khiến Die Mannschaft tỏ ra lúng túng trước những đội bóng có những cầu thủ giàu tốc độ hay sắc bén trong những tình huống phản công.

Trong khi đó, hàng công của Đức cũng thiếu đi một tiền đạo thực thụ làm tốt vai trò chuyển hóa cơ hội. Dù Serge Gnabry hay Kai Havertz có thể đảm nhiệm tốt vai trò xuyên phá ở hành lang cánh song Thomas Muller hay Timo Werner vẫn chưa thực sự hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi bàn.

Có thể nói, Die Mannschaft sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và cải thiện những yếu điểm để có thể cạnh tranh một trong 2 vị trí đầu bảng với Pháp và Bồ Đào Nha.

Cái tên còn lại tại bảng F và cũng là đội bóng có thể coi là thiếu may mắn nhất tại EURO 2020 kể cả khi bóng chưa lăn chính là Hungary. Dù có bước chạy đà hoàn hảo trước thềm giải đấu với thành tích 10 trận bất bại cũng như giành ngôi vị nhất bảng B tại Nations League song khả năng để đoàn quân của huấn luyện viên Marco Rossi vượt qua vòng bảng vẫn là rất nhỏ.

Điểm cộng hiếm hoi của Hungary trong bảng đấu tử thần chính là lợi thế là một trong những nước đăng cai EURO 2020 và giúp Hungary được thi đấu 2/3 trận đấu vòng bảng tại sân nhà Puskas Arena ở thủ đô Budapest.

Trong khi đó, điểm trừ của Hungary thì lại rất nhiều, từ đội hình thiếu chất lượng và chiều sâu cho tới việc việc ngôi sao tuyến giữa Dominik Szoboszlai bất ngờ dính chấn thương và đành nuối tiếc chia tay EURO 2020.

Giờ đây, gánh nặng đưa Hungary tới vòng 1/16 sẽ đặt cả vào khả năng điều tiết lối chơi và đánh chặn của tiền vệ phòng ngự Adam Nagy cùng với khả năng săn bàn của tiền đạo kỳ cựu Adam Szalai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục