Bàng hoàng người vợ bị chồng trói và cắt đứt cả hai tai

Một người phụ nữ 23 tuổi người Afghanistan đã kể với phóng viên của BBC về việc cô bị chồng trói lại và cắt đứt cả hai tai trong một vụ bạo hành gia đình xảy ra ở tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan.
Bàng hoàng người vợ bị chồng trói và cắt đứt cả hai tai ảnh 1Zarina bị chồng cắt cả hai tai. (Nguồn: BBC)

Một người phụ nữ 23 tuổi người Afghanistan đã kể về việc cô bị chồng trói lại và cắt đứt cả hai tai trong một vụ bạo hành gia đình xảy ra ở tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan với phóng viên của BBC.

Người phụ nữ này tên là Zarina. Sức khỏe của cô đã ổn định, nhưng cô vẫn đang trong trạng thái bị tổn thương nặng nề và đang phải nằm viện.

“Tôi không mắc phải tội lỗi nào,” cô nói. “Tôi không hiểu vì sao chồng tôi lại làm vậy với mình.”

Cảnh sát cho biết với truyền thông địa phương rằng chồng của Zarina hiện đang lẩn trốn ở quận Kashinda sau vụ tấn công.

Cô đã kể lại với Pajhwok News rằng cuộc tấn công bất ngờ này diễn ra sau khi chồng đột ngột đánh thức cô dậy.

Zarina đã lấy chồng từ năm 13 tuổi. Cô kể với BBC rằng “quan hệ với chồng cô là không tốt.”

Cô phàn nàn rằng chồng cô đã cố gắng ngăn không cho cô gặp lại cha mẹ mình, theo lời kể của cô trong một cuộc phỏng vấn khác với Tolo News. Cô nói rằng cô không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. “Anh ta là một người rất hay nghi ngờ và thường buộc tội tôi nói chuyện với đàn ông lạ mặt khi về thăm cha mẹ,” cô nói.

Được biết cô đã có yêu cầu bắt giữ và khởi tố chồng mình. Câu chuyện của Zarina là vụ mới nhất trong một loạt các vụ bạo hành gia đình đáng chú ý ở Afghanistan.

Tháng 1/2016, một người phụ nữ trẻ là Reza Gul đã bị chồng cắt mũi. Vụ việc xảy ra ở quận Ghormach, tỉnh Faryab.

Bàng hoàng người vợ bị chồng trói và cắt đứt cả hai tai ảnh 2Reza Gul bị chồng cắt mũi. (Nguồn: BBC)

Vài tháng sau, một người phụ nữ đã rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị chồng đánh đập gần chết.

Trước đó, vào tháng 11/2015, một người phụ nữ trẻ đã bị ném đá đến chết ở tỉnh Ghor sau khi bị buộc tội thông dâm.

Đầu năm 2015, một người phụ nữ Kabul trẻ tên là Farkhunda đã bị đám đông đánh đập và thiêu chết sau một lời buộc tội oan rằng cô này đã đốt một cuốn kinh Koran.

Còn vào tháng 9/2014, một người đàn ông đã cắt một phần mũi của vợ bằng dao làm bếp ở vùng trung tâm tỉnh Daykundi.

Trong khi đó, trường hợp của Aisha đã được đưa lên trang bìa của tạp chí Time vào năm 2010, sau khi cô gái 18 tuổi này bị chồng cắt mũi và tai như một hình phạt cho tội bỏ chạy khỏi nhà chồng.

Chính phủ Afghanistan đã liên tục cố gắng đưa ra các đạo luật nhằm bảo vệ phụ nữ trước nạn bạo hành gia đình. Tuy nhiên, khi còn đương nhiệm, Tổng thống Hamid Karzai đã không thể - hoặc không sẵn sàng - ký kết thông qua các luật này mặc dù chúng đã được lưỡng viện thông qua.

Người kế nhiệm ông Karzai là ông Ashraf Ghani cũng chưa phê duyệt các quy định bảo vệ phụ nữ và trẻ em, được Nghị viện Afghanistan thông qua vào cuối năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục