Barca không cần nhìn gương chiếu hậu xem Real

Với khoảng cách 11 điểm sau 14 vòng đấu, Barcelona không cần phải nhìn qua gương chiếu hậu để xem Real Madrid đang đứng ở đâu.

Trong một bài viết đăng trên chuyên mục “Mi Verdad” (Sự thật của tôi), Tổng biên tập tờ Sport, Josep Casanovas, khẳng định “một Barca kỷ lục không cần phải nhìn vào gương chiếu hậu”, tức là không cần xem Real Madrid đang làm gì và đang ở đâu trong bảng xếp hạng. Sau đây là bài bình luận nói trên:

Barcelona chiến thắng với sự vượt trội (5-1 trước Athletic), khiến mọi việc tưởng như dễ dàng. Họ thi đấu hay đến mức những đội bóng khác không còn ở cùng tầm cao nữa. Họ chơi đẹp đến mức các CĐV được tận hưởng cao nhất. Họ thi đấu với sự nhiệt tình và lòng dũng cảm như những người mới bắt đầu chơi bóng. Họ không hết khát vọng chiến thắng và tiếp tục cảm thấy đói các danh hiệu. Đây là một sự kỳ diệu!

Thêm một vòng đấu, một kỷ lục và vị trí đứng đầu được củng cố hơn. Barca lại có thêm một bàn tay nhỏ khi tiếp đón Athletic. Bây giờ thì Real Madrid có thể làm gì khi ngồi đếm các chiến thắng của mình. Sự khởi đầu của mùa bóng của Barca thật là đặc biệt, tốt nhất trong lịch sử của Liga, không nếm mùi thất bại, chỉ có một trận hòa, còn lại là 13 chiến thắng và 40 điểm trong tổng số 42 có thể. Thành tích chưa bao giờ có.

Barca vẫn có lợi thế 11 điểm so với đội bóng áo trắng và không cần phải nhìn vào gương chiếu hậu. Messi tiếp tục ghi các cú đúp và đã có 21 bàn thắng chỉ trong 14 trận đấu. Một “scandal” nữa. Vilanova đã vượt qua Guardiola về sự khởi đầu tốt nhất của Barcelona. Tất cả chúng ta đã nhìn thấy những gì xảy ra ở sân Camp Nou và sự thực là vượt qua cả những giấc mơ.

Con sư tử bị thương đã hồi sinh


Madrid đã vào sân Bernabeu (trước Atletico) như một con hổ bị thương, với chiếc thòng lọng đã treo vào cổ, với khát vọng khát máu, với sự cần thiết phải lấy lại uy tín bị tổn thương. Trong suốt một tuần, dư luận đã nói tới việc Atletico có thể bắn phát súng ân huệ, sự giận dữ tột độ và niềm kiêu hãnh bị tổn thương.

Với một quyết tâm như vậy, một đội bóng như Atletico khó có thể gây bất ngờ trước Real Madrid. Mourinho đặt cọc vào trận đấu này và gây áp lực lên các cầu thủ đến mức họ lao vào đối phương và đè bẹp đội bóng áo đỏ-trắng rõ ràng, thậm chí với số bàn thắng còn cao hơn nếu cột cầu môn và xà ngang không “kỳ đà cản mũi”.

Đội bóng của Cholo Simeone thua lấm lưng trắng bụng. Falcao chìm nghỉm trên hàng công trong khi hàng thủ chơi như mơ ngủ. Madrid đã lấn át một cách rõ ràng...mặc dù vẫn còn cách Barcelona những 11 điểm. Chắc không ai nghi ngờ rằng cuối cùng thì Atletico Madrid cũng sẽ đứng ở vị trí phù hợp với họ, có nghĩa là chiến đấu cho một suất dự Champions League nhưng ở cách xa ở hai ông lớn là Barca và Madrid.

Còn Real Madrid, có thể chơi hay nhất và dở nhất, và đó chính là sự bất lợi của họ với Barca, hiện đang thẳng tiến như một chiếc chiến hạm, với người cầm lái tự động và với một Messi như ngọn hải đăng dẫn đường./.

Bảo Vân Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục