Barcelona thừa nhận đã “lỏng chân” cuối mùa trước

Các cầu thủ của Barca lần đầu tiên liên tiếp thừa nhận họ lơi lỏng trong tập luyện và thi đấu trong giai đoạn cuối mùa bóng trước.
Trong những ngày gần đây, các cầu thủ của Barca lần đầu tiên liên tiếp thừa nhận họ đã thiếu quyết tâm và lơi lỏng trong tập luyện và thi đấu khi câu lạc bộ thực hiện chính sách tự quản ở cuối mùa bóng trước, lúc huấn luyện viên Tito Vilanova phải điều trị dài ngày ở New York. Điều này đã được tân huấn luyện viên Gerardo Martino nhận rõ từ trước khi các cầu thủ áo đỏ-xanh công khai nói ra, bởi vì trong những phát biểu đầu tiên của mình khi về với sân Camp Nou chiến lược gia người Argentina đã nhiều lần khẳng định nhiệm vụ của ông chủ yếu là “lấy lại một số thứ mà các cầu thủ đã đánh mất và bổ sung một số yếu tố để Barca trở lại thời kỳ đỉnh cao.” Hậu vệ cánh phải người Brazil Dani Alves mới đây nhận xét “chúng tôi đã bắt đầu lấy lại một số thứ mà mình đã có từ trước nhưng lại đánh mất ở mùa bóng vừa qua,” trong khi tiền vệ trụ Sergio Busquet nhấn mạnh “huấn luyện viên mới luôn nhắc nhở về sự cần thiết phải tìm lại sự quyết liệt trong thi đấu và việc gây áp lực trên phần sân đối phương.”
Barcelona thừa nhận đã “lỏng chân” cuối mùa trước ảnh 1
Barcelona đã có giai đoạn chán nản. (Nguồn: AP)

Nhưng người nói rõ ràng hơn cả là Xavi Hernandez, một trong những đội trưởng của Barca, khi khẳng định với kênh truyền hình TV3: “Năm ngoái, chúng tôi đã không may khi Tito tái phát bệnh tật và không có sự chỉ đạo của ông ấy trong hai, ba tháng. Do đó, trên thực tế đội bóng đã tập luyện rất ít trên phương diện chiến thuật.” Đây là lần đầu tiên phòng thay đồ áo đỏ-xanh thừa nhận có sự lơi lỏng trong tập luyện và thi đấu sau khi Tito bị ốm và ngay lập tức những tuyên bố của họ đã gây chú ý mạnh mẽ với dư luận, giờ đây đang hướng sự chỉ trích tới người thay thế Tito lúc đó là Jordi Roura, hiện vẫn còn năm trong ban huấn luyện của huấn luyện viên mới. Sự tự phê bình của các cầu thủ vô tình đã làm chạnh lòng cựu huấn luyện viên tạm quyền Roura, mặc dù ông đã được chủ tịch Sandro Rosell gọi là “anh hùng” vì dám gánh vác công việc huấn luyện đối với “gã khổng lồ xứ Catalunya” dù ông chỉ là một chuyên gia soạn các băng video. Có một sự thật không thê chối cãi là với sự đóng góp của huấn luyện viên mới và sự sửa chữa khuyết điểm của các cầu thủ, Barca đã lấy lại được hình ảnh của một đội bóng chơi hiệu quả và quyến rũ trong ngày đầu ra quân tại Liga./.
Bảo Vân Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục