Bayern-Juve chuẩn bị gì cho đại chiến ở Champions League?

Bayern-Juve đã chuẩn bị thế nào cho đại chiến tại Champions League?

Cuộc gặp gỡ giữa Juventus và Bayern có thể được xem như cuộc đấu cân tài cân sức nhất vòng 1/8 Champions League, khi cả hai đều sở hữu phong độ cao cùng những bộ óc tài ba trên băng ghế huấn luyện.

Cuộc gặp gỡ giữa Juventus và Bayern Munich có thể được xem như cuộc đấu cân tài cân sức nhất tại vòng 1/8 Champions League, khi cả hai đều sở hữu phong độ cực cao cùng những bộ óc tài ba trên băng ghế huấn luyện.

Trước thềm cuộc chiến quan trọng này, “Bà đầm già” và “Hùm xám” đã chuẩn bị như thế nào?

Hòa Bologna, Juventus tung hỏa mù cho Bayern?

Bayern-Juve đã chuẩn bị thế nào cho đại chiến tại Champions League? ảnh 1Patrice Evra trong một pha tranh bóng với cầu thủ của Bologna. (Nguồn: AFP)

Juventus có tất cả mọi điều kiện để đánh bại Bayern cho tới trước cuộc đấu gặp Bologna vào đêm thứ Bảy 20/2. 15 chiến thắng liên tiếp, phong độ cao của những trụ cột, cùng với đó là bản lĩnh của đội bóng lọt vào tới trận chung kết Champions League mùa giải trước. Song tất cả bỗng đi thẳng vào vòng bí ẩn sau cuộc đấu với Bolonga trên sân Renato Dall’Ara.

Juventus hòa 0-0, với không một cú sút trúng khung thành đối phương. Lần gần nhất điều đó xảy ra đã là câu chuyện của tháng 3/2011, thời điểm Juventus còn được dẫn dắt bởi Luigi Delneri, và về đích thứ 7 tại Serie A vào cuối mùa.

Trên khía cạnh nhân sự, Juventus cất Khedira, Juan Cuadrado, Paulo Dybala trên băng ghế dự bị, sử dụng non nửa đội hình là những cầu thủ dự bị. Ông Allegri đương nhiên muốn giấu bài, nhưng có cần thiết tới mức Juventus phải hòa trong hoàn cảnh này hay không, khi Napoli giờ chỉ còn kém Bianconeri có 2 điểm, và sẵn sàng chiếm lại ngôi đầu bất cứ lúc nào?

Không thể biết Allegri toan tính điều gì vào lúc này. Bayern là một đối thủ đáng để Juventus của Allegri “buông” tạm thời mặt trận Serie A để dồn toàn bộ lực lượng, đó là lý do mà Allegri dùng những cầu thủ dự bị cho cuộc đấu với Bologna (Sturaro, Perreyra, Zaza). Song cũng không ngoại trừ khả năng mọi thứ diễn ra đơn giản hơn, đó là Juventus không thể thắng Bologna sau khi đã gồng mình quá nhiều để trở lại ngôi đầu của Serie A. Trận hòa 0-0 vì thế là dấu hiệu của sự sa sút phong độ tự nhiên.

Rõ ràng, nhìn kết quả đó của Juventus theo cách nào cũng đúng, cũng hợp lý. Dù cố ý hay không cố ý, Juventus của Allegri cũng đã tung tương đối nhiều hỏa mù trước chuyến tiếp đón “Hùm xám” trên sân nhà Juventus Stadium vào giữa tuần tới.

Bayern thắng chật vật Darmstadt, Pep bị chỉ trích

Bayern-Juve đã chuẩn bị thế nào cho đại chiến tại Champions League? ảnh 2Thomas Mueller mang chiến thắng về cho Bayern. (Nguồn: AFP)

Tỷ số 3-1 có thể đánh lừa những người không xem trực tiếp trận cầu này. Bayern đúng là đã thắng, nhưng điều đó diễn ra không hề dễ dàng.

Darmstadt đã chơi cực kỳ kiên cường trong hiệp 1, thậm chí còn dẫn trước nhà đương kim vô địch bất chấp thời lượng kiểm soát bóng chỉ 23%. Bayern của Pep với những sự thay đổi lớn trong hiệp 2 đã đưa trận đấu về với đúng trật tự của nó, nhưng không mấy cổ động viên tỏ ra hài lòng với điều này.

Pep không giống Allegri khi vẫn sử dụng đội hình gần như mạnh nhất. Song điểm mấu chốt của trận đấu lại tới khi Pep quyết định tung vào sân gương mặt mới mà cũ, Franck Ribery. Tiền vệ người Pháp trải qua gần như toàn bộ mùa giải này trong bệnh viện vì những chấn thương khác nhau.

Cuộc đấu với Darmstatd mới là lần thứ hai trong mùa giải này, Ribery ra sân cho Bayern. Việc tiền vệ người Pháp chơi xuất sắc và tạo ảnh hưởng rất lớn tới hàng công Hùm xám đang làm những người hâm mộ Bayern tin rằng đây chính là “quân bài tẩy” của Bayern cho cuộc đấu với Juventus.

Song vấn đề lớn nhất mà Bayern gặp phải lại nằm ở Pep Guardiola. Khán đài của sân Allianz Arena đã xuất hiện tấm biểu ngữ với nội dung “Pep chưa bao giờ thuộc về Bayern.” Đây được xem như động thái phản ứng đầy mạnh mẽ của cổ động viên Bayern trước việc nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ rời Bayern vào cuối mùa giải để chuyển sang dẫn dắt Manchester City.

Chưa bao giờ Pep lại bị chỉ trích nặng như thế ở câu lạc bộ mình dẫn dắt ngay trước thời điểm bước vào vòng knock-out Champions League. Hai lượt đấu với Juventus sắp tới có thể là nơi cả châu Âu thấy bộ mặt đích thực của Pep. Mà khi chính cổ động viên đẩy huấn luyện viên trưởng vào tình thế ngặt nghèo như vậy, thì có thể khẳng định Bayern không hề có sự chuẩn bị tốt cho cuộc đấu quan trọng nhất của mùa giải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục