Bê bối ảnh khỏa thân của Jackie Kennedy do chính chồng sắp đặt

Bê bối ảnh khỏa thân của vợ tỷ phú Onassis là do chính chồng sắp đặt

Cuốn sách mới mang tên “Đứa con ngoan ngoãn: JFK Jr. và người mẹ ông yêu mến” của Christopher Andersen đã hé lộ nhiều điều về hai thành viên gia đình Kennedy, trong đó có ảnh khỏa thân của Jackie O.
Bê bối ảnh khỏa thân của vợ tỷ phú Onassis là do chính chồng sắp đặt ảnh 1Jackie bị chính chồng mình sắp xếp chụp ảnh khỏa thân trộm. (Nguồn: DM)

Cuốn sách mới mang tên “Đứa con ngoan ngoãn: JFK Jr. và người mẹ ông yêu mến” của tác giả Christopher Andersen đã hé lộ nhiều điều về hai thành viên gia đình Kennedy. Một trong số đó là về việc những bức ảnh khỏa thân của Jackie Kennedy Onassis đã bị chụp trộm tại một bãi biển ở Hy Lạp vào năm 1972.

Theo đó, việc các nhiếp ảnh gia có được bức ảnh này là do chính chồng bà - Onassis đã tiết lộ thông tin và vị trí chính xác cho họ.

Jackie Kennedy là phu nhân của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy- người đã bị ám sát vào năm 1963. Năm năm sau đó(1968) bà đã đi bước nữa với tỷ phú người Hy Lạp Aristotle ‘Ari’ Onassis.

Theo Daily Mail, những bức ảnh cựu Đệ nhất Phu nhân đi dạo trên một bãi biển ở Skorpios, Hy Lạp, trên người không một mảnh vải là một phần của chiến dịch bôi nhọ hình ảnh do chính chồng bà khi đó là nhà tài phiệt Hy Lạp Aristotle ‘Ari’ Onassis thực hiện.

Khi đó, những bức ảnh đã có mặt tràn lan trên nhiều mặt báo, nhiều tạp chí trên toàn thế giới. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh cuộc hôn nhân giữa Jacqueline (Jackie) và Aristotle đang gặp nhiều trắc trở bởi sự thiếu chung thủy, sự vắng mặt thường xuyên của "gã tỷ phú" và những khinh miệt từ phía gia đình ông.

Cuốn sách kể về cuộc đời của con trai Jackie đã miêu tả những ngược đãi mà Ari đã dành cho người vợ mới của mình, như việc thường xuyên gọi Jackie là “Góa Phụ” trong các cuộc phỏng vấn.

Jackie đã cưới Ari vào năm 1968 sau những món quà tán tỉnh và lời lẽ ngọt ngào, mặc dù gia đình và bạn bè của bà không cho rằng ông là người thích hợp.

Trong suốt mối quan hệ giữa hai người, Ari vẫn theo đuổi mối tình với ca sỹ opera Maria Callas một cách không giấu giếm, đồng thời lợi dụng những mối liên hệ với báo chí nhằm hạ nhục Jackie nếu bà phản ứng lại.

Tác giả Anderson đã kể lại điểm mốc quan trọng đã chính thức phá vỡ hôn nhân của họ vào năm 1972. Mệt mỏi vì việc Jackie liên tiếp kiện các tờ báo do vi phạm đời tư cá nhân, Ari đã đưa cho 10 nhiếp ảnh gia thông tin đầy đủ về địa điểm, vị trí và thời gian mà “Góa Phụ” sẽ xuất hiện trên bờ biển ở Skorpios.

Bê bối ảnh khỏa thân của vợ tỷ phú Onassis là do chính chồng sắp đặt ảnh 2Jackie đã cưới Ari vào năm 1968. (Nguồn: DM)

Những bức ảnh đã khiến Jackie chịu nhiều chỉ trích, và khiến các con bà bị "bắt nạt" một cách cay độc trong nhiều năm.

Không biết rằng chính chồng mình đã đứng đằng sau kế hoạch tàn tệ, Jackie đã yêu cầu Ari kiện tất cả các nhà xuất bản đã từng in tấm ảnh lên mặt báo. Thay vì làm như vậy, Ari lại tới gặp luật sư và đề nghị ly hôn. Trong thời gian này, Ari vẫn tiếp tục qua lại với Callas. 

Những người bạn của Onassis cũng cho rằng Callas mới là tình yêu của đời ông, ngay từ khi mới kết hôn, Ari đã bỏ mặc Jackie ở nhà trong hai tuần khi ông tới châu Âu “vì lý do công việc.” 

Khi Jackie biết tin và tỏ ý không hài lòng, Ari đã dành 3 tuần đi du lịch với bà để bà nguôi giận, nhưng sau đó ông lại quay trở lại bên Callas.
 
Tuy nhiên, đến năm 1970, khi những bức thư cá nhân do Jackie viết gửi Roswell Gilpatric được công bố, trong đó có một bức được gửi đi chỉ vài ngày sau đám cưới của bà và Ari thì "gã tỷ phú" đã không còn mặn mà gì với việc bảo vệ hay lấy lòng Jackie nữa.

Bức thư có nội dung: “Ros thân mến, lẽ ra em sẽ nói với anh trước khi em đi, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh so với những gì em dự tính. Em thấy ở đâu đó những điều anh đã nói và em thấy rất cảm động - Ros thân mến - em hy vọng anh hiểu anh là gì đối với em trước đây, bây giờ và mãi về sau - Với tình yêu của em, Jackie.”

Cuốn sách cho biết: “Ari không bận tâm dù ông có bị coi là kẻ ngu si thô kệch, một tên cướp biển, một lão già bẩn thỉu, hoặc thậm chí là một kẻ lừa đảo. Nhưng việc bị cắm sừng trước công luận là một đòn giáng mạnh tới ông.”

Sau khi những bức thư được công bố, ông đã công khai đi ăn tối với Callas và cho thợ ảnh biết thời gian và địa điểm. Ari hoàn toàn biết rõ rằng những bức ảnh của ông và Callas - “người vợ thực sự” của ông sẽ được đăng trên mặt báo Mỹ.

Jackie phản ứng lại bằng cách tới đúng nhà hàng đó, ngồi đúng chiếc bàn đó và ăn tối với chồng mình, như một lời cảnh báo gửi tới nhân tình của Ari rằng bà mới là người làm chủ.

Ari tỏ ra thích thú khi hai người phụ nữ tranh giành tình cảm của ông. Ông vui vẻ khoe khoang với Johnny Meyer rằng: “Mọi người đều biết tới 3 điều về Aristotle Onassis. Tôi ăn nằm với Maria Callas, ăn nằm với Jacqueline Kennedy – và tôi giàu nứt đố đổ vách!”./.
  

Bê bối ảnh khỏa thân của vợ tỷ phú Onassis là do chính chồng sắp đặt ảnh 3Ari và người tình Callas. (Nguồn: DM)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục