Bé gái mắc bệnh hiểm nghèo không được đội tóc giả ở trường

Một cô bé 11 tuổi ở Anh mắc bệnh hiểm nghèo bị rụng hết tóc, đã bị giáo viên bắt tháo tóc giả khi đến trường vì lo ngại việc này sẽ khuyến khích các học sinh khác nhuộm tóc.
Bé gái mắc bệnh hiểm nghèo không được đội tóc giả ở trường ảnh 1Mẹ của Ashanti đang đội bộ tóc giả màu hồng cho con gái. (Nguồn: Dailymail)

Một cô bé 11 tuổi ở Anh mắc bệnh hiểm nghèo bị rụng hết tóc, đã bị giáo viên bắt tháo tóc giả khi đến trường vì lo ngại việc này sẽ khuyến khích các học sinh khác nhuộm tóc.

Ashanti Elliot-Smith mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp khiến tốc độ lão hóa của cô bé nhanh gấp 8 lần so với người bình thường, và do đó không có hy vọng sống quá tuổi 15.

Hiện cô bé đang theo học tại trường cộng đồng Oakmeeds ở phía tây Sussex (Anh). Cô bé đã bị một giáo viên yêu cầu bỏ tóc giả ra với lý do "ở trường không lạnh." Vì thế, cô bé cảm thấy rất xấu hổ và không muốn quay lại trường học.

Cô Phoebe Smith, mẹ của cô bé cho biết: "Con bé rất tuyệt vọng sau khi bị bắt bỏ tóc giả ra. Nó đã bị tổn thương. Thật khó chịu. Tóc giả đúng là có màu hơi sáng quá, nhưng con bé có quyền được mang bất cứ màu tóc nào mà nó muốn."

"Khi tôi đưa con gái đến trường, ba giáo viên đã khen trông nó thật rạng rỡ, và bộ tóc giả thật đáng yêu. Thế mà khi tôi đi, họ lại bắt nó tháo tóc giả ra. Với con bé, như thế là vô cùng xấu hổ. Con tôi đã không quay lại trường học từ thứ Năm vừa rồi. Tôi chỉ còn vài năm nữa bên con, tôi muốn nó sống một cuộc đời trọn vẹn." - mẹ cô bé cho biết.

Chứng bệnh hiếm gặp của Ashanti có tên là Hội chứng Hutchinson Gilford Progeria (HGPS), khiến khả năng phát triển của cơ thể ngừng lại, tóc rụng đi, sụt cân, da nhăn nheo, các khớp tay chân cứng lại và gây bệnh tim.

Bé gái mắc bệnh hiểm nghèo không được đội tóc giả ở trường ảnh 2Ashanti chụp ảnh chung với bố của mình. (Nguồn: Dailymail)

Bộ tóc giả được những người bạn của gia đình Ashanti tặng vì gia đình không có đủ tiền để mua bộ tóc làm từ tóc người thật. Cô Smith chia sẻ: "Không có quy định nào nói rằng trẻ con bị bệnh sắp chết không được đội tóc giả. Con tôi trông đã rất khác những đứa trẻ bình thường. Nhiều người đã nói những lời không hay về nó, khiến nó buồn rất nhiều."

Kate Boyd, một học sinh của trường nói trên Facebook của mình như sau: “Bạn ấy bị bệnh lão hóa sớm, và tôi nghĩ bạn ấy được quyền đội tóc giả tới trường, nếu điều đó khiến bạn ấy cảm thấy tự tin hơn và thấy giống những học sinh khác hơn.”

Colin Taylor, hiệu trưởng trường cộng đồng Oakmeeds thì cho biết: "Đó là lần đầu tiên Ashanti đội tóc giả đến trường. Chúng tôi đã cố thảo luận vấn đề với mẹ của Ashanti nhưng không thể liên lạc với chị ấy. Chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với mẹ cô bé để đảm bảo là con gái chị ấy được đối xử công bằng như những học sinh khác. Ashanti rất vui vì được đi học, và chúng tôi tin mình đã làm mọi điều có thể để đáp ứng nhu cầu của cô bé cũng như yêu cầu của người mẹ trong học kỳ vừa qua."

"Mẹ Ashanti không đưa ra yêu cầu đặc biệt gì về những thứ con gái đội đến trường, nhưng chúng tôi thông cảm nếu Ashanti muốn đội mũ hay đội tóc giả, kể cả khi ở trong lớp khi trời trở lạnh. Trước đây cũng có học sinh bị bệnh hiểm nghèo đội tóc giả đi học, nhưng đó là những bộ tóc giả với màu sắc tự nhiên, chứ không phải những màu quá sặc sỡ. Chúng tôi hy vọng có thể thảo luận lại vấn đề này với mẹ của Ashanti khi học kỳ mới bắt đầu” - cô Colin Taylor cho biết thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục