Becamex Bình Dương khao khát tiếp tục tạo bất ngờ trên đất Trung Quốc

Thắng lợi 3-2 trước đương kim vô địch K-League Jeonbuk Hyundai Motors ở vòng đấu trước đã mang tới cho Becamex Bình Dương sự tự tin cực lớn trước cuộc đối đầu Jiangsu (Trung Quốc).
Becamex Bình Dương khao khát tiếp tục tạo bất ngờ trên đất Trung Quốc ảnh 1Bình Dương (áo đỏ) đã chơi rất tốt trong hai lượt trận AFC Champions League gần nhất. (Ảnh: AFC)

Thắng lợi 3-2 trước đương kim vô địch K-League Jeonbuk Hyundai Motors ở vòng đấu trước đã mang tới cho Becamex Bình Dương sự tự tin cực lớn trước cuộc đối đầu Jiangsu (Trung Quốc) tại lượt trận năm vòng bảng AFC Champions League 2016 vào chiều nay (20/4).

Thắng lợi trước Jeonbuk Hyundai Motors giúp Bình Dương có 4 điểm, chỉ kém đội đầu bảng FC Tokyo 3 điểm và còn nguyên cơ hội cạnh tranh vé vào vòng kế tiếp AFC Champions League.

Rất tự tin sau chiến tích lịch sử cho bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thanh Sơn tuyên bố: “Đối đầu Jiangsu là trận đấu rất quan trọng với chúng tôi. Đội bóng sẽ cố gắng giữ sự tập trung. Mục tiêu của chúng tôi là giành một trận hòa. Jiangsu có những cầu thủ ngoại xuất sắc. Đội bóng Trung Quốc sẽ một lần nữa buộc chúng tôi phải cố gắng hết mình.”

Ông Sơn cũng giải thích một phần sức mạnh của Bình Dương: “Chúng tôi từng cầm hòa Jiangsu 1-1 và đánh bại Jeonbuk. Cả hai trận đấu đó đều diễn ra trên sân nhà nên thời tiết là một nhân tố đặc biệt quan trọng. Một đội bóng Hàn Quốc phải tới thi đấu trong thời tiết nóng nực là việc rất khó khăn cho họ. Ở chiều ngược lại, chúng tôi sở hữu khả năng phản công rất tốt dựa trên nền tảng phòng ngự. Đó là chiến thuật hiệu quả của Bình Dương.”

“Bình Dương đã có mặt tại đây hai ngày và chưa thấy gặp bất kỳ vấn đề nào về thời tiết. Chúng tôi sẽ thích nghi tốt với khí hậu tại đây.”

Becamex Bình Dương khao khát tiếp tục tạo bất ngờ trên đất Trung Quốc ảnh 2Cơ hội cho Becamex Bình Dương ở bảng E AFC Champions League là vẫn còn. (Ảnh: Wiki)

Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Petrescu của Jiangsu thận trọng hơn. Cục diện bảng E hiện khá phức tạp khi khoảng cách giữa đội đứng đầu và đội đứng cuối chỉ là 3 điểm trong bối cảnh bảng đấu vẫn còn hai lượt trận. Ông Petrescu nhấn mạnh: “Trận đấu hôm nay là lần cuối cùng Jiangsu được thi đấu trên sân nhà. Vì thế, chúng tôi phải giành được thắng lợi. Đối đầu trên đất Hàn Quốc ở vòng cuối sẽ không hề dễ dàng. Để chuẩn bị cho điều đó, chúng tôi phải thắng trong hôm nay.”

“Đối thủ là đội vừa đánh bại Jeonbuk ở vòng trước. Họ đang rất tự tin. Đó sẽ là thử thách khó khăn cho chúng tôi nhưng chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và sẽ thể hiện năng lực tối đa.”

“Tôi đã xem xét chiến thuật phòng ngự phản công nhanh của đối thủ. Jiangsu hy vọng sẽ ghi bàn thật sớm, có thể là nhờ vào các tình huống cố định. Tôi kỳ vọng bàn thắng sớm của mình sẽ phá vỡ chiến thuật phòng ngự phản công của họ.”

Cuộc đối đầu giữa Bình Dương với Jiangsu sẽ diễn ra vào hồi 19 giờ tối nay trên sân Jiangsu Suning. Nếu thắng, Bình Dương sẽ ngay lập tức chen chân vào một trong hai vị trí dẫn đầu, đồng nghĩa với tấm vé tiến vào vòng 16 đội AFC Champions League 2016./.

Xem lại Bình Dương quật ngã nhà vô địch Hàn Quốc Jeonbuk (AFC Champions League 2016, bảng E, lượt trận bốn)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục