Bé trai 3 tuổi hiến tủy cứu anh trai bị ung thư

Bệnh nhi ung thư 7 tuổi được em trai 3 tuổi hiến tủy

Một bệnh nhi ung thư người Anh Kenzie Atkinson ở Anh vừa có được cơ hội cuối cùng để chiến thắng bệnh tật nhờ vào cậu em trai 3 tuổi của mình.
Bệnh nhi ung thư 7 tuổi được em trai 3 tuổi hiến tủy ảnh 1Kenzie Atkinson, 7 tuổi (phải), chuẩn bị trải qua phẫu thuật ghép tủy sau khi cậu em trai 3 tuổi Chase (trái) đồng ý hiến tủy cho anh. (Nguồn: SWNS.com)

Một bệnh nhi ung thư 7 tuổi vừa có được cơ hội cuối cùng để chiến thắng bệnh tật, nhờ vào cậu em trai 3 tuổi của mình.

Cậu bé người Anh Kenzie Atkinson đã chống chọi với bệnh ung thư máu từ năm 4 tuổi và đã chiến thắng, đồng thời vượt qua cả một cơn viêm màng não. Nhưng sau một lần kiểm tra định kỳ, bệnh ung thư máu đã trở lại, và phương pháp điều trị duy nhất cho Kenzie tại Anh là cấy ghép tủy xương. Cậu em trai 3 tuổi của Kenzie, Chase, đã quyết định sẽ hiến tủy để cứu sống anh trai mình.

Chase sẽ trải qua phẫu thuật hiến tủy cho Kenzie vào tháng sau, với hy vọng rằng sau phẫu thuật, cơ thể của Kenzie có thể tự sản xuất lượng bạch cầu cần thiết.

Trong trường hợp điều trị không thành công, gia đình Atkinson sẽ phải bắt đầu xem xét tới những phương pháp điều trị khác chỉ có ở nước ngoài.

Mẹ của hai cậu bé, chị Gemma Atkinson, 31 tuổi, đến từ Bristol, chia sẻ: "Kenzie là một cậu bé dũng cảm. Tôi đã giải thích cho nó mọi việc, vì nó có quyền được biết. Tôi nghe thấy Kenzie nói chuyện với một người bạn rằng nó sẽ trải qua phẫu thuật, và nếu phẫu thuật không thành công, nó sẽ tới thiên đường. Kenzie mới chỉ 7 tuổi - lẽ ra nó chẳng phải nghĩ tới những chuyện như vậy."

Kenzie được chẩn đoán ung thư máu từ khi mới lên 4 tuổi, nhưng đã dũng cảm đẩy lùi bệnh tật sau hàng tháng trời hóa trị và xạ trị. Sau đó cậu bé lại bị viêm màng não, và phải ở lại bệnh viện nhi Bristol trong một tháng nữa. Trong thời gian đó, chị Gemma, mẹ của Kenzie còn đang phải chăm sóc Chase, khi đó mới 5 tuần tuổi.

Gia đình cậu bé đã vô cùng hạnh phúc khi các bác sỹ thông báo rằng cậu bé đã không còn tế bào ung thư. Thật trớ trêu, sau lần khám định kỳ vào tháng 11 năm ngoái, các kết quả xét nghiệm đã cho thấy rằng bệnh ung thư máu của Kenzie đã trở lại.

Chị Gemma Atkinson đã được thông báo rằng nếu ghép tủy không thành công, bảo hiểm y tế Anh sẽ không cung cấp thêm phương pháp điều trị nào khác. Tuy nhiên, Gemma đã tìm thấy một lựa chọn khác, đó là phương pháp Beam Light - nhưng phương pháp điều trị này chỉ có ở Mỹ. Chi phí điều trị sẽ ở mức 10.000 bảng Anh, và bạn bè của Gemma đang giúp chị quyên góp tiền để đề phòng việc hiến tủy của Chase không thành công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục