Bị Ancelotti gạt sang một bên, Mario Gotze buộc phải ra đi

Báo chí Đức đồng loạt đưa tin, Mario Gotze đã bị gạt ra ngoài kế hoạch cho mùa giải tới của Bayern Munich dưới triều đại Carlo Ancelotti và sẽ ra đi ngay trong mùa Hè này.
Bị Ancelotti gạt sang một bên, Mario Gotze buộc phải ra đi ảnh 1Gotze cần phải ra đi để khẳng định chính mình. (Nguồn: ESPN)

Báo chí Đức đồng loạt đưa tin, Mario Gotze đã bị gạt ra ngoài kế hoạch cho mùa giải tới của Bayern Munich dưới triều đại Carlo Ancelotti và sẽ ra đi ngay trong mùa Hè này. Người hùng trong trận chung kết World Cup 2014 của bóng đá Đức đã sa sút mạnh mẽ trong những năm qua, liệu đây đã phải là kết thúc?

Sự đa dạng hóa đã giết chết Gotze

Giám đốc thể thao Hans-Joachim Watzke của Dortmund từng miêu tả Gotze trong một bài phỏng vấn cách đây 4 năm là “thiên tài trăm năm có một”. Gotze khi đó vẫn còn khoác áo Dortmund, xứng đáng nhận được mỹ từ khen ngợi đó trên nhiều khía cạnh. Song mọi thứ đã dần thay đổi sau chiến công tại World Cup 2014, nơi Gotze tung cú vô-lê cực hiểm tại Maracana tung lưới Sergio Romero đưa Mannschaft lên đỉnh lần thứ tư trong lịch sử.

Gotze dần bế tắc tại Bayern Munich sau quá nhiều những thay đổi của Pep Guardiola. Pep bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo, nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn xây dựng nên một đội bóng có thể chơi theo mọi sơ đồ đội hình mà ông muốn, chiến thắng những siêu câu lạc bộ với những siêu sao.

Hai thất bại trong hai năm liên tiếp ở vòng bán kết trước Real Madrid của Cristiano Ronaldo hay Barca của Lionel Messi đã thúc đẩy Pep tới ngưỡng cuồng tín với những con tính trên sa bàn. Pep muốn chiến thắng những siêu sao của Barca vào thời điểm hiện tại bằng những cầu thủ ngôi sao cùng chiến thuật hoàn hảo.

Gotze nằm ngoài những toan tính đó của cựu huấn luyện viên Barca. Những thay đổi liên tục đã khiến Gotze không có đủ những nền tảng vững chắc cần thiết để phát huy tối đa tài năng. Khoảng cách từ một tài năng trẻ tới một ngôi sao thực thụ không xa nhưng cũng chẳng gần. Những thay đổi liên tục của Pep đã và đang ngày một kéo dài khoảng cách đó.

Sự đa dạng quá mức của Pep đã biến Gotze trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Tại Dortmund, Klopp truyền đúng một tư tưởng xuyên suốt cùng một đội hình chính thi đấu qua năm tháng, Gotze trưởng thành cùng điều đó, lên đỉnh cao với giải thưởng “Golden Boy 2011”, nhưng ở Bayern câu chuyện là hoàn toàn trái ngược.

Giờ thật khó để có thể xác định xem điểm mạnh của Gotze là gì. Tiền vệ người Đức không nhanh như Robben, Douglas Costa, không khéo léo, nhãn quan chiến thuật tốt như Franck Ribery, không vụng về, chỉ biết ghi bàn như Thomas Mueller. Gotze là tổng hợp của tất cả, nhưng không quá giỏi trội lên ở bất kỳ mặt nào. Ở tuổi 19, điều đó có thể biến Gotze thành “thần đồng”. Nhưng ở tuổi 24, điều đó sẽ đẩy Gotze khỏi Bayern.

Gotze hãy nhìn tấm gương Stefan Effenberg

Tóc vàng, đá tiền vệ công, bế tắc và sẽ phải rời khỏi Bayern ở tuổi 24. Quá khứ đã từng chứng kiến một trường hợp hội tụ toàn bộ những tiêu chuẩn này. Dù mất thời gian nhưng nhân vật này đã trở lại Bayern sau đó và cùng “Hùm xám” viết nên lịch sử với tấm băng đội trưởng ở giai đoạn hai. Đó không ai khác ngoài “thủ lĩnh hổ” Stefan Effenberg, đội trưởng của Bayern trong chức vô địch Champions League 2001.

Quay trở lại quá khứ, Effenberg từng sắm vai ngôi sao trong đội hình của Bayern vào đầu thập niên 90 dù còn rất trẻ. Ký giả Jonathan Wilson từng mô tả Effenberg cùng Olaf Thon, Brian Laudrup đã tạo ra một Bayern trẻ trung như những ngôi sao Hollywood dưới sự dẫn dắt của huấn luyện Jupp Heynckes. Effenberg khi đó để tóc vàng dài, giống hệt một ngôi sao nhạc rock điển hình. Song tiền vệ người Đức không đạt được quá nhiều thành công trong giai đoạn này cùng Bayern.

Effenberg không vô địch Bundesliga lần nào cùng “Hùm xám”, tại đấu trường Châu Âu, Bayern là chủ nhân của hai cú sốc lớn bậc nhất vào thời điểm đó. Mùa 1990/91, Bayern thua Sao Đỏ Belgrade tại bán kết cúp C1 Châu Âu với tỷ số chung cuộc 2-3. Mùa 1991/92, Bayern thua thê thảm trước câu lạc bộ vô danh của Đan Mạch Boldklubben 1903 tại vòng 2 UEFA Cup với tỉ số 3-6 sau hai lượt trận.

Effenberg buộc phải rời Bayern ngay sau đó. Quãng thời gian hậu Bayern của Effenberg khá truân chuyên khi tiền vệ này… xuống hạng cùng Fiorentina tại Serie A, chấp nhận chơi bóng một năm ở Serie B trước khi trở lại khoác áo Borussia M’Gladbach, gây dựng lại toàn bộ danh tiếng vốn đã bị hoen ố sau scandal giơ ngón tay thối tại World Cup 1994. Effenberg trở lại Bayern năm 30 tuổi, không còn mái tóc nhạc rock năm nào, Effenberg trở thành thủ lĩnh của Bayern với đầy đủ dạn giày sương gió.

Bayern của Effenberg giai đoạn hai trở thành một trong những đội Bayern đáng nhớ nhất lịch sử. Ba năm liền, thành tích kém nhất của Bayern là vòng bán kết. Có hai lần “Hùm xám” lọt vào trận chung kết Champions League. Cuộc đấu năm 1999 chứng kiến trận thua lịch sử đúng những giây cuối cùng, nhưng tới cuộc đấu năm 2001, Effenberg đã không phạm sai lầm nào để dẫn “Hùm xám” tới chức vô địch cúp C1/Champions League lần thứ tư trong lịch sử. Effenberg đã thực hiện thành công cú penalty trong thời gian hiệp chính và cả quả luân lưu 11 mét cho Bayern để kết liễu Valencia.

Effenberg đã rời Bayern khi 24 tuổi, và trở lại để lên tới đỉnh cao trong sự nghiệp ở tuổi 30. Đó là tấm gương cho không chỉ Gotze mà còn là bất kỳ cầu thủ trẻ nào bị Bayern ruồng bỏ. Nếu thực sự có khả năng (Gotze dĩ nhiên có thừa điều này) và cả bản lĩnh, đó không hoàn toàn là điều gì đó quá khó khăn.

Giờ mới chính là lúc Gotze cần phải chứng minh mình đúng là tài năng “trăm năm có một” như lời giám đốc thể thao Dortmund Hans-Joachim Watzke. Liverpool, Juve hay Arsenal đều đã đưa ra lời mời, quan trọng là giờ Gotze sẽ chọn câu lạc bộ nào để ngẩng đầu lại mà thôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục