Bị bỏ lại trong ôtô dưới trời nắng gắt, em bé 3 tuổi tử vong

Bị bỏ lại trong ôtô dưới trời nắng gắt, một em bé 3 tuổi tử vong

Một bé trai 3 tuổi ở Dallas (Mỹ) đã tử vong thương tâm do bị bỏ lại một mình trong ôtô dưới trời nắng khi cả gia đình bé đi dự lễ nhà thờ.
Bị bỏ lại trong ôtô dưới trời nắng gắt, một em bé 3 tuổi tử vong ảnh 1Chiếc ôtô mà bé trai bị bỏ quên bên trong. (Nguồn: Daily Mail)

Một bé trai 3 tuổi ở Dallas (Mỹ) đã tử vong do bị bỏ lại một mình trong ôtô dưới trời nắng khi cả gia đình bé đi dự lễ nhà thờ.

Cha mẹ của cậu bé chỉ phát hiện ra sự việc khi thấy những đứa con lớn ùa ra từ phòng đọc kinh cho trẻ em ở nhà thờ Rehoboth Praise Assembly mà không có đứa em.

Người cha đã vội vàng kiểm tra chiếc SUV của gia đình và bế em bé vào trong nhà thờ. Tuy nhiên, tất cả đã quá trễ.

Kênh Fox4 cho biết cậu bé đã bị bỏ lại trong ôtô suốt 45 phút dưới cái nắng gần 38 độ C. Dù đã được đưa đến trung tâm y tế Baylor ở White Rock nhưng các bác sỹ cũng không thể cứu được cậu bé.

Cảnh sát Dallas đã điều tra tất cả những người tham dự buổi lễ nhà thờ để xác định chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Reng Om, một người có mặt trong buổi lễ cho biết người cha của em bé xấu số đã rất hoảng loạn khi bế bé chạy vào nhà thờ.

Bị bỏ lại trong ôtô dưới trời nắng gắt, một em bé 3 tuổi tử vong ảnh 2Nhà thờ nơi gia đình bé trai xấu số tới làm lễ. (Nguồn: Dailymail.co.uk)

“Tôi nghĩ anh ấy muốn gọi cảnh sát nhưng anh ấy không nói được tiếng Anh. Gia đình họ rất tốt. Tôi thấy thương cho họ.”

Theo những gì cảnh sát điều tra được thì trong 30 phút đầu tiên của buổi lễ, cha mẹ của em bé và các con họ đã bị tách nhau ra.

Gia đình này được cho là đến từ Myanmar và rất chăm chỉ tham gia các hoạt động của nhà thờ, cũng như đi lễ vào mỗi Chủ Nhật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục