Bị Chelsea ám ảnh, đội tuyển Đức ngại đá luân lưu

Thủ thành Manuel Neuer muốn dứt điểm trận tứ kết với Hy Lạp sắp tới trong giờ thi đấu chính thức thay vì chờ tới lượt đá luân lưu.
Ngay cả khi người Đức được mệnh danh là vua của những loạt đá luân lưu, thủ thành Manuel Neuer vẫn cho rằng anh muốn dứt điểm trận tứ kết với Hy Lạp sắp tới trong giờ thi đấu chính thức thay vì chờ tới lượt đá luân lưu đầy may rủi.

Trong lịch sử, đội tuyển Đức có một bảng thành tích tuyệt vời trên chấm phạt đền, trong khi các cầu thủ Hy Lạp chưa bao giờ dành chiến thắng trong ba lần gần nhất họ phải đá penalty.

Lần gần đây nhất mà người Đức thất bại khi phải đá luân lưu là vào EURO 1976, nơi họ bị đội tuyển Tiệp Khắc đánh bại trong trận chung kết. Kể từ đó tới nay, họ đã chiến thắng năm lần liên tiếp khi phải bước vào loạt đấu súng tại các giải đấu lớn. Những người ám ảnh nhất hẳn phải là các cổ động viên Anh, khi trong trận bán kết ngay tại sân nhà Wembley năm 1996, người Đức đã cản bước họ và sau đó trở thành nhà vô địch. 4 lần còn lại đều diễn ra ở World Cup, song không vì thế mà Neuer cảm thấy an tâm về các loạt đá luân lưu,

Anh chia sẻ: “Chúng tôi không muốn đá luân lưu mà muốn quyết định trận đấu ngay trong 90 phút. Mọi thứ đều có khả năng xảy ra, kể cả đá phạt đền và chúng tôi sẽ phải chiến đấu hết sức mình.”

Khi phát biểu những điều này, hẳn trong đầu thủ thành 26 tuổi này vẫn im đậm kí ức buồn về thất bại trong trận chung kết Champion League diễn ra tháng trước ngay tại sân nhà Allianz Arena trước Chelsea. Neuer cùng nhiều tuyển thủ Đức khác là thành viên của Bayern Munich đã đau đớn nhìn Didier Drogba mang chiếc cúp danh giá về cho đội bóng thành London.

Không những vậy, đội phó tuyển Đức là Bastian Schweinsteiger còn là người thực hiện hỏng cú sút thứ 5, khi đưa bóng trúng cột dọc và mở đường cho chiến thắng của Chelsea. Hiện anh đã bình phục chấn thương và đã sẵn sàng để tham gia trận đấu với Hy Lạp.

["Đức sẽ thể hiện bản năng sát thủ trước Hy Lạp"]


Trong khi đó, ở phía đối thủ Hy Lạp, đội bóng này cũng đã đá hỏng quả penalty đầu tiên tại EURO 2012 ngay trong trận mở màn. Người thực hiện hỏng cú sút dẫn tới trận hòa 1-1 trước chủ nhà Ba Lan là đội trưởng Giorgos Karagounis, khiến cho Hy Lạp đã có 3 cú sút penalty hỏng liên tiếp (trước giải họ đã sút trượt phạt đền hai lần trong trận giao hữu với Armenia). Bất chấp điều này, huấn luyện viên Fernando Santos của Hy Lạp vẫn cho rằng họ đã sẵn sàng nếu phải đá luân lưu, kể cả khi đối thủ là người Đức đầy bản lĩnh: “Mọi thứ đều rất đơn giản, nếu chúng tôi phải đá luân lưu thì sẽ có năm cầu thủ sẵn sàng sút và một thủ môn sẵn sàng cản phá các cú sút từ người Đức.”

[Hy Lạp-Đức: Đấu sỹ tý hon tuyên chiến gã khổng lồ]

Vị huấn luyện viên 57 tuổi này chia sẻ: “Gần đây chúng tôi sút luân lưu không được tốt lắm, nhưng tôi đã xem trận chung kết giữa Bayern và Chelsea. Bạn thấy đấy, có cầu thủ sút vào và cũng có người không. Khi đá luân lưu luôn tồn tại yếu tố may mắn và chúng tôi sẽ cần nó”./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục