Bí quyết của người đàn ông giàu nhất Indonesia

Bí quyết thành công của người đàn ông giàu nhất Indonesia

Bí quyết cho thành công kinh doanh của Pak Budi, người đàn ông giàu nhất Indonesia là “Lòng tin” và  “Lao động.”

Với chiều cao khiêm tốn, Robert Budi Hartono –người đàn ông giàu nhất Indonesia thường không được chú ý tại chỗ đông người, nhất là tại các cuộc gặp mặt thường niên các ông chủ ngân hàng có uy tín.

Trả lời phỏng vấn tờ “The Jakarta Post” (Bưu điện Giacácta) mới đây – một trong những cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi dành cho giới truyền thông, Pak Budi cho biết ông chưa bao giờ thích môn golf mà chỉ chạy bộ và sử dụng dụng cụ thể dục tại gia để luyện tập giữ gìn sức khỏe, không kiêng bất cứ loại thực phẩm nào song tránh ăn nhiều, nên mặc dù đã cao tuổi nhưng sức khỏe vẫn tốt và chưa bị ốm nặng lần nào.

Pak Budi không thích chơi gôn và cũng không tham gia vào Hiệp hội các nhà chơi gôn mà ông vẫn nói là chỉ dành cho những quan chức, nhà lập pháp và người giàu, trong đó có rất nhiều kẻ tham nhũng, hối lộ.

Khi được hỏi về bí quyết cho thành công kinh doanh của mình, Pak Budi sau một lúc trầm ngâm suy khĩ đã trả lời rằng đó là “Lòng tin”. Ông nói “đừng bao giờ phá vỡ lòng tin của ai đó, bởi một khi bạn để điều đó xẩy ra một lần thì sau đó sẽ không ai muốn làm ăn với bạn,” và còn một điều quan trọng nữa là “Lao động”.

Ông nhấn mạnh “nếu hỏi về sở thích của tôi, rất đơn giản là làm việc, làm việc và làm việc.”

Người lạ tham dự lần đầu thậm chí khi tiếp xúc cũng không hề biết hay nghĩ rằng mình đang nói chuyện với một ông trùm có tổng tài sản trị giá tới 8,5 tỷ USD. Pak Budi (ông Budi), hiện đã 72 tuổi, rất ít khi xuất hiện trước công chúng cũng như trả lời phỏng vấn.

Không như nhiều người giàu khác, nhất là những người mới nổi, không ngại, thậm chí còn thích phô trương sự giàu có xa hoa của mình, tỷ phú Budi là người khá kín đáo. Mỗi lần tham dự cuộc gặp thường niên các ông chủ ngân hàng tại trụ sở Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) ở Jakarta ông luôn đến với chiếc Toyota Land Cruiser có giá khoảng 1,55 tỷ rupiah (133.000 USD) và đi vào trong một mình, không thư ký, trợ lý hay thậm chí vệ sỹ đi cùng.

Mặc dù được xếp ở vị trí 131 trong danh sách các tỷ phú thế giới của Forbes, song Pak Budi không dùng điện thoại di động mạ vàng hay nạm kim cương mà chỉ là chiếc Blackberry như mọi người dân Indonesia bình thường khác và đi đôi giầy da sản xuất trong nước.

Nhưng khi nói đến đế chế kinh doanh của mình, thì không có ông trùm trong nước nào có thể cạnh tranh được với Pak Budi. Theo công bố hồi tháng 3/2013 của Forbes, người giàu thứ ba Indonesia là Sri Prakash Lohia với giá trị tài sản 3,4 tỷ USD, chưa bằng một nửa của Pak Budi, trong khi người giàu thứ hai với 8,2 tỷ USD chính là Michael Bambang Hartono, em trai của Pak Budi.

Ngân hàng Trung Á (Bank Central Asia-BCA) thuộc sở hữu kiểm soát của Pak Budi  là ngân hàng tư nhân lớn nhất đất nước “Vạn Đảo,” ngoài ra những tài sản nổi tiếng khác như công PT Djarum sản xuất thuốc lá lớn thứ hai, trang web cộng đồng Kaskus lớn nhất ở Indonesia, hay Khách sạn Indonesia và Trung tâm thương mại Grand Indonesia nổi tiếng ở thủ đô Jakarta và là lớn nhất trong cả nước cũng là tài sản của Pak Budi.

Mặc dù tuổi cao, ngoài hoạt động quản lý tại BCA, Pak Budi với chức danh Tổng giám đốc vẫn trực tiếp điều hành PT Djarum Budi –một công ty do cha ông sáng lập tại quê nhà ở Kadus, tỉnh Trung Java, được giao lại cho ông và em trai trong những năm 1960.

Tài sản tích lũy được trong quá trình sản xuất kinh doanh thuốc lá đinh hương (Kretek) đã cho phép gia đình dòng họ Hartono đa dạng hóa kinh doanh của mình sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997/1998 , bao gồm cả việc mua cổ phần kiểm soát trong BCA từ tỷ phú Salim, một trong những người giàu nhất Indonesia.

Từ chối đi vào chi tiết các hoạt động kinh doanh của mình, song Pak Budi chia sẻ ngắn gọn về cách quản lý công việc là mỗi một lĩnh vực chuyên môn sẽ và phải do một chuyên gia giỏi quản lý, vấn đề cốt lõi là giám sát công việc của các chuyên gia đó, và ở đây kiểm toán và hoạt động kiểm toán giữ một vai trò hết sức quan trọng.

Nhìn bên ngoài, dường như vẫn còn đủ sức để quản lý đế chế kinh doanh của mình, song Pak Budi đã và đang đào tạo thế hệ kế tiếp cho sự rút lui của ông. Con trai cả Viktor hiện là Giám đốc điều hành PT Djarum và quản lý các quỹ từ thiện, con trai thứ Martin có thiên hướng về tự nhiên được giao quản lý trang mạng xã hội Kaskus và các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin cho toàn bộ đế chế, trong khi cậu út Armand có tư chất kinh doanh được giao phụ trách Ngân hàng BCA.

Được hỏi về triển vọng kinh tế Indonesia năm 2014, Pak Budi đã cảnh báo về những khó khăn gia tăng xuất phát từ việc Chính phủ Mỹ rút dần gói kích thích tăng trưởng kinh tế (QE) thông qua việc giảm dần lượng trái phiếu mua hàng tháng, song ông tin tưởng đây chỉ là khó khăn trước mắt và cuối cùng “mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn” và ông “rất lạc quan về một Indonesia trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới trong tương lai không xa”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục