"Bò tót" Tây Ban Nha sẵn sàng trận ra quân bảo vệ ngai vàng

Theo đánh giá của giới chuyên môn, "Bò tót" vẫn đủ sức vượt qua Cộng hòa Séc, dù gặp những rắc rối như việc các trụ cột vẫn chưa lấy lại được phong độ cao nhất cũng như vụ bê bối của David De Gea.
"Bò tót" Tây Ban Nha sẵn sàng trận ra quân bảo vệ ngai vàng ảnh 1Huấn luyện viên Pavel Vrba (trái) của tuyển Séc và Vicente del Bosque của Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một trong những ứng cử viên cho chức vô địch Vòng chung kết EURO 2016, đội tuyển Tây Ban Nha đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Cộng hòa Séc.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, với chiều sâu và chất lượng đội hình, "Bò tót" vẫn đủ sức vượt qua Cộng hòa Séc, dù gặp những rắc rối như việc các trụ cột vẫn chưa lấy lại được phong độ cao nhất sau một mùa bóng căng thẳng ở các giải quốc gia, cũng như vụ bê bối liên quan tới thủ môn David De Gea.

Những ngày qua, thông tin về việc De Gea phải chia tay đội tuyển để về nước đối diện với cáo buộc liên quan tới vụ bê bối tình dục đã ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của Tây Ban Nha cho EURO 2016.

Tuy nhiên, trái ngược với những thông tin ban đầu, huấn luyện viên Vicente Del Bosque của tuyển Tây Ban Nha đã khẳng định De Gea vẫn sẽ là thành viên của đội tuyển dự EURO 2016, song ông vẫn đang cân nhắc lựa chọn giữa một De Gea còn non kinh nghiệm ở các giải đấu quốc tế tầm đội tuyển với "Thánh" Iker Casillas, người đã cùng Tây Ban Nha đăng quang ở các giải đấu lớn trong những năm qua.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh Cadena Cope của Tây Ban Nha hôm 11/6, huấn luyện viên Del Bosque khẳng định: "Tất cả chúng tôi ủng hộ David. Không có lý do gì để nghi ngờ cậu ấy."

Bỏ qua vụ bê bối liên quan tới De Gea, quá trình chuẩn bị cho EURO 2016 của Tây Ban Nha tương đối hoàn hảo nếu không tính trận thua 0-1 trước Georgia mới đây.

Đó là trận đấu mà Tây Ban Nha vẫn kiểm soát bóng áp đảo đối phương, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng một sai lầm của hàng phòng thủ đã khiến họ phải trả giá.

Theo đánh giá của giới phân tích, trận thua này cho thấy các ngôi sao của Tây Ban Nha vẫn chưa có được phong đột tốt nhất sau một mùa giải chinh chiến ở nhiều mặt trận.

Tuy nhiên, khi đã bước vào cuộc đua chính thức tại EURO 2016, chắc chắn sự tập trung của các cầu thủ sẽ được cải thiện.

Trước một đội bóng không dễ "bắt nạt" như Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha sẽ chơi với đội hình 4-1-3-2, với hai tiền đạo mũi nhọn là Morata và Nolito.

Nhiều khả năng Koke hoặc Cesc Fabregas sẽ được cho phép tham gia tấn công nhiều hơn, trong khi Sergio Busquets tập trung cho nhiệm vụ thu hồi bóng và đánh chặn ở khu vực giữa sân.

Trong khi đó, trước một Tây Ban Nha mạnh hơn ở tất cả các tuyến, huấn luyện viên Pavel Vrba cho biết tuyển Cộng hòa Séc chấp nhận ở "cửa dưới" song ông cũng trích dẫn những trận đấu trong quá khứ của đội tuyển này ở các giải đấu lớn để chỉ ra rằng "cửa dưới" vẫn có thể làm nên điều bất ngờ.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Pavel Vrba cho biết: "Chúng tôi không phải là ứng cử viên cho chức vô địch năm nay song chúng tôi không muốn về nước sau vòng bảng. Tôi nghĩ Séc là một trong những đội bóng có thể gây bất ngờ. Bóng đá hấp dẫn mọi người vì kể cả một đội bóng bị đánh giá yếu hơn cũng có khả năng đánh bại ứng cử viên cho chức vô địch."

Nói về những bất ngờ của bóng đá, có lẽ huấn luyện viên Vrba muốn nhắc tới kinh nghiệm của chính ông khi còn làm ở cấp câu lạc bộ. Năm 2007, chiến lược gia này từng giúp MSK Zilina vô địch giải Slovakia.

Sau đó, ông tới làm việc ở đội bóng đang gặp nhiều khó khăn Viktoria Pilsen.

Cựu đội trưởng Pavel Horvath của Viktoria Pilsen từng chia sẻ: "Khi mới tới, ông ấy đã đặt mục tiêu vô địch cho toàn đội. Chúng tôi đã phá lên cười vì Viktoria Pilsen đang đứng thứ 13 và gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng."

Tuy nhiên, với những sắp xếp hợp lý về nhân sự và chiến thuật, huấn luyện viên Vrba đã giúp Viktoria Pilsen giành ngôi vô địch vào năm 2011 và 2013, cũng như nhiều năm giành vé dự Champions League.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha: Casillas - Juanfran, Ramos, Pique, Albe - Iniesta, Busquets, Koke - Silva, Nolito, Morata.

Cộng hòa Séc: Cech - Limbersky, Kadlec, Sivok, Kaderabek - Darida, Plasil, Krejci, Kolar, Dockal - Necid./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục