Brigitte Bardot dọa bỏ nước Pháp chỉ vì 2 chú voi

Huyền thoại màn bạc Brigitte Bardot dọa sẽ rời khỏi Pháp nếu người ta không thay đổi quyết định giết hai con voi tên Baby và Nepal.
Huyền thoại màn bạc Brigitte Bardot đã đe dọa sẽ theo chân nam diễn viên Gerard Depardieu rời khỏi Pháp nếu người ta không thay đổi quyết định giết hai con voi tên Baby và Nepal.
Brigitte Bardot dọa bỏ nước Pháp chỉ vì 2 chú voi ảnh 1
Huyền thoại màn bạc Brigitte Bardot năm nay đã 78 tuổi (Nguồn: AFP)
Hai con voi đang đối mặt với khả năng bị kết liễu bằng cách tiêm thuốc vì mắc bệnh lao và có thể gây hại tới sức khỏe của các con vật khác cũng như du khách tới thăm vườn thú Tete d'Or ở Lyon. Nhà chức trách tại thành phố mở miền Trung này đã được lệnh phải giết 2 con voi vào tháng trước. Quyết định gây phẫn nộ trong công chúng và người ta phải tạm hoãn lệnh cho tới qua Giáng sinh. Bardot nói trong một thông báo rằng bà sẽ rời Pháp nếu lệnh giết 2 con voi không bị hủy. "Nếu những kẻ có quyền muốn giết Baby và Nepal một cách hèn hạ và đáng hổ thẹn... tôi đã quyết định sẽ nhập tịch Nga và rời khỏi đất nước này bởi nơi đây chẳng khác gì một nghĩa trang động vật", Bardot nói. Bardot, 78 tuổi, đã ủng hộ Depardieu khi ông muốn tới Bỉ sống để tránh thuế mà chính quyền Pháp đánh lên người giàu. Bà nói hồi tháng trước rằng bạn diễn của mình là nạn nhân của "tình trạng ngược đãi đặc biệt không công bằng." Tuyên bố của Bardot diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin trao cho Depardieu quyền công dân, khiến diễn viên này tuyên bố ông yêu nhà lãnh đạo Nga cũng như sự "dân chủ vĩ đại" của đất nước Nga. [Deparrdieu hài lòng vì được Putin cấp hộ chiếu Nga] Những lời nói của Depardieu đã gây các phản ứng khác nhau của người dân Nga. "Ông ấy ấn tượng trước nền dân chủ của chúng ta. Ông ấy đã hoàn toàn mất trí rồi" - một người dùng Facebook tên Vladimir Sokolov nói. Zoya Alexeyevna, một người phụ nữ 80 tuổi sống ở trung tâm Moskva lại tỏ ra hoan nghênh quyết định của minh tinh. "Depardieu, chúng tôi thực sự yêu ông ấy và hiển nhiên chúng tôi tự hào trước việc ông chọn đất nước mình. Đã có nhiều người vĩ đại ở Nga, nhưng nếu chúng tôi có thêm một người nữa thì càng tuyệt," bà nói. Quyết định rời bỏ Pháp của Depardieu diễn ra khi chính quyền của đảng Xã hội thông báo kế hoạch đánh thuế thu thập lên tới 75% nhằm vào người có thu nhập hơn 1 triệu euro mỗi năm và còn tăng thuế thừa kế, thuế tài sản đánh vào người siêu giàu. Các biện pháp này đã khiến Depardieu bị ảnh hưởng nặng nề. Ngôi sao của các phim "Cyrano de Bergerac," "Green Card" và "The Asterix and Obelix" có thể dễ dàng kiếm tới 2 triệu euro mỗi phim và còn có nhiều hoạt động kinh doanh ở Pháp cùng những nơi khác. Nếu nam diễn viên lựa chọn việc sống hơn nửa năm ở Nga, ông chỉ phải trả thuế thu nhập ở mức chỉ 13%. Nhưng ít người tin rằng chuyện này sẽ xảy ra. Diễn viên 64 tuổi, người được phát hiện vẫn loanh quanh ở nhà riêng tại Paris hôm 3/1, đã xin được quyền định cư ở làng Nechin tại Bỉ, nơi có khá nhiều người giàu ở Pháp tìm tới đây. Nechin chỉ nằm cách thành phố Lille của Pháp có 10 phút chạy xe và từ đây người ta chỉ cần đi tàu cao tốc có 1 giờ là tới Paris. Đây sẽ là chuyến đi mà Depardieu có thể thực hiện trong ngày thứ Ba tuần tới, bởi ông phải hiện diện trước tòa Paris để nghe các cáo trạng liên quan tới tội lái xe khi say xin. Ông bị bắt hồi tháng 11 sau khi ngã khỏi chiếc xe máy của mình vì say. Qua kiểm tra, người ta biết rằng nồng độ cồn trong máu ông cao hơn 3 lần mức cho phép.
Brigitte Bardot dọa bỏ nước Pháp chỉ vì 2 chú voi ảnh 2
Hai chú voi ốm yếu Baby và Nepal (Nguồn: AFP)
Trước đó, hồi tháng 8/2012, Depardieu đã bị cảnh cáo do đấm vào một tài xế xe hơi, người đã khiến ông phải lái xe máy tránh đường. Trong năm 2011, ông cũng nổi tiếng khi đái vào trong một cái chai trong một chuyến bay từ Paris tới Dublin. Những sự kiện này hiển nhiên không thể qua mắt các đồng bào mới của ông ở nước Nga. "Ông ta thường xuyên liên quan tới các trận đánh lộn và tranh cãi vì say" - Mikhail, 57 tuổi, nhận xét - "Tôi không nghĩ ông ta nên được cho vào bất kỳ đất nước bình thường nào. Ông ta chỉ là một gã hooligan"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục