Bundesliga: RB Leipzig sẽ tái hiện kịch bản điên rồ mùa 1997-1998?

Khi Bundesliga mùa này bắt đầu khởi tranh, người ta tưởng vẫn chỉ là một kịch bản cũ rích của cuộc đua tay đôi giữa Dortmund và Bayern. Nhưng, qua nửa đầu lượt đi, mọi chuyện dường như không phải vậy!
Bundesliga: RB Leipzig sẽ tái hiện kịch bản điên rồ mùa 1997-1998? ảnh 1Dortmund đã bỏ cuộc? (Nguồn: firo Sportphoto)

Khi Bundesliga mùa này bắt đầu khởi tranh, người ta tưởng vẫn chỉ là một kịch bản cũ rích của cuộc đua tay đôi giữa Dortmund và Bayern. Tuy nhiên, qua nửa đầu của lượt đi, mọi chuyện dường như không phải là như vậy! 

Dortmund: Đơn phương từ chối cuộc đua để hài lòng với vị trí thứ 6?

Dortmund được kỳ vọng sẽ thay đổi sự thống trị của Bayern ở mùa này, nhưng dường như sự thay đổi quá nhiều về đội hình (cầu thủ trẻ được đôn lên đá độ 1) cùng việc gặp phải nhiều chấn thương đã khiến họ có một khởi đầu kém cỏi.

Sau 8 lượt trận đầu tiên, BVB chỉ giành được 4 chiến thắng, 2 trận hòa và thua 2 trận - kém Bayern Munich đến 6 điểm.

Đáng chú ý, ở vòng thứ 8 vừa diễn ra cuối tuần qua, Dortmund chỉ phải gặp đội trong nhóm "cầm đèn đỏ" ​là Ingolstadt nhưng họ lại phải rất vất vả mới có được trận hòa may mắn 3-3 sau khi liên tục để đối phương dẫn trước.

Sau trận hòa đầy thất vọng đó, trung vệ Matthias Ginter của Dortmund đã thẳng thắn thừa nhận rằng: "Đây là trận tồi tệ nhất mà tôi chứng kiến."

Trong khi đó, huấn luyện viên Thomas Tuchel thì lại lên tiếng bảo vệ những cầu thủ còn quá trẻ của mình bằng một cách nói ví von trên trên truyền hình bằng một câu triết lý rằng "Cỏ cũng chẳng thể mọc nhanh hơn được, nếu ngày nào cũng lấy tay kéo nó lên."

Trên thực tế, với đội hình gần như toàn các cầu thủ độ tuổi U23, Dortmund khó có thể đạt phong độ của một đội bóng đẳng cấp khi phải thi đấu dầy đặc như hiện nay.

Ngay buổi tối sau trận hòa Ingolstadt, giám đốc điều hành của BVB Hans-Joachim Watzke đã nói trong chương trình ZDF-Sportstudio: "Nếu ai đó nói chúng tôi cuối mùa sẽ đứng thứ 2, chúng tôi nhận ngay."

Ông nói thêm: "Chúng tôi tận dụng những thay đổi trong đội hình ngoài ý muôn này dể xây dựng một đội hình trẻ khác, mà trong những năm tới chắc chắn sẽ tỏa sáng. Giờ đây lại phải đối diện với vô số những chấn thương mà cạnh tranh Bayern ư! Chúng tôi không có vũ khí."

Vậy, đội bóng nào sẽ thay BVB làm việc này?

Bundesliga: RB Leipzig sẽ tái hiện kịch bản điên rồ mùa 1997-1998? ảnh 2Berlin thắng ở trận thắng Cologne 2-1. (Nguồn: City-Press GbR)

Hertha BSC, Cologne, Hoffenheim và top đang thi đấu Champions League?

"Chúng tôi hiện nay thi đấu tốt, nhưng chúng tôi không phải là người đi săn Bayern," tiền đạo hàng đầu Vedad Ibisevic cho hay.

Thực tế, mục tiêu cuối mùa của đội bóng này là một suất tham dự Europa League ở mùa giải năm sau.

Peter Stöger (huấn luyện viên của Cologne) cũng có ý kiến gần như tương tự sau trận thua Berlin: "Chúng tôi biết, chuyện cạnh tranh Bayern chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả." ​Về tương lai xa hơn, ông ta nói tiếp​: "Chúng tôi có một khởi đầu khá thuận lợi. Đội bóng đang ở phần trên của bảng xếp hạng, và chúng tôi sẽ bảo vệ nó lâu nhất có thể."

Một bất ngờ nữa của Bundesliga mùa này là TSG 1899 Hoffenheim với 8 trận bất bại và 4 chiến thắng liên tiếp cũng không sẵn sàng làm kẻ cạnh tranh.  Huấn luyện viên Julian Nagelsmann của Hoffenheim nói sau chiến thắng 3-0 trước Bayer Leverkusen: "Chúng tôi không ảo tưởng!"

Bundesliga: RB Leipzig sẽ tái hiện kịch bản điên rồ mùa 1997-1998? ảnh 3TSG Hoffenheim 1899 bất bại sau 8 vòng đấu. (Nguồn: AFP)

Còn với các đội bóng đang thi đấu ở Champions League và Europas, có vẻ như sẽ chẳng ảnh hường gì đến cục diện của Bundesliga. Hầu hết họ đều đang bết bát ở giải nội địa. Borussia Mönchengladbach (3 trận thắng/2 hòa/ 3 thua-11 điểm) và Leverkusen (3/1/4-10). VfL Wolfsburg thì chỉ còn là cái bóng của quá khứ thậm chí, nếu cứ đà này, họ có thể bị xuống hạng.  Schalke 04 mặc dù phong độ đã khởi sắc trở lại nhưng đang mang trên vai một chiếc balo quá nặng với 5 trận thua liên tiếp đầu mùa, họ đang có những nỗi lo khác.



Bundesliga: RB Leipzig sẽ tái hiện kịch bản điên rồ mùa 1997-1998? ảnh 4RB Leipzig - đứng thứ hai và chỉ kém Bayern 2 điểm. (Ảnh: Jan Huebner)

RB Leipzig: Một kịch bản điên rồ hay chuyện cổ tích tái lại sau 20 năm?

Một cái tên đang gây bất ngờ nhất, chính là RB Leipzig, đội bóng đang có 18 điểm, đứng thứ 2 và chỉ kém Bayern 2 điểm. Nhìn trên bảng xếp hạng thì có lẽ đây chính là "kẻ cạnh tranh" lớn nhất của Baern ở thời điểm này.

Nhưng Ralf Rangnick, giám đốc thể thao thể thao của RB  Leipzig tỏ ra rất cẩn trọng: "Tôi chỉ có thể chúc mừng đội bóng. Dĩ nhiên, ông ta hoàn toàn có lý do để chúc mừng. Với 5 chiến thắng và 3 trận hòa, RB Leipzig đã đạt kỷ lục của FC Kaiserslautern năm 1997: một đội bóng mới lên hạng đã có 8 trận bất bại tại Bundesliga.  

Và ai cũng biết, mùa bóng đó chiếc đĩa bạc của Bundesliga đã rơi vào tay Kaiserslautern! Còn đương kim vô địch Bayern ngậm ngùi ở vị trí á quân. 

Một kịch bản khá điên rồ của Kaiserslautern gần 20 năm trước có vẻ như đang được tái hiện. Cho dù, khi được hỏi RB Leipzig có phải là đối thủ cạnh tranh vị trí số 1 với Bayern hay không, tiền đạo của đội bóng này,  Davie Selke lập tức trả lời: "Không bao giờ!"

Tuy nhiên, thực tế với những gì đang diễn ra, ngôi đầu Bundesliga hoàn toàn có thể đổi chủ ngay tuần sau khi mà RB Leipzig chỉ kém Bayern đúng 2 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc dù muốn hay không, Bayern cũng phải để ý tới đội bóng này. 

Mats Hummels, trung vệ của Bayern cảnh báo: "Ralph Hasenhüttl đã làm rất tốt công việc của mình ở những câu lạc bộ trước đây. Bây giờ ông ta lại có trong tay một đội hình chất lượng."

Một Bundesliga thường bị coi là nhàm chán, giờ đây đã sôi động hơn?

Bundesliga: RB Leipzig sẽ tái hiện kịch bản điên rồ mùa 1997-1998? ảnh 5Hummels cảnh báo Bayern. (Nguồn: AFP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục