Buổi gặp mặt đầy xúc cảm của những chiến sỹ Trường Sa năm xưa

Tại cuộc gặp gỡ 28 năm sau ngày hải chiến Gạc Ma, các cựu chiến binh đã hát cho nhau nghe những bài hát về Trường Sa, về biển và trao nhau những cái nắm tay thật chặt...
Buổi gặp mặt đầy xúc cảm của những chiến sỹ Trường Sa năm xưa ảnh 1Mẹ của liệt sỹ Trần Văn Phương cùng các cựu binh, đồng đội, người thân thắp hương tưởng niệm anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma. (Ảnh: Mạnh Thành/TTXVN)

Tròn 28 năm sau ngày hải chiến Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2016), gần 400 cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu tại Trường Sa ở các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Bình Dương đã có buổi gặp mặt đầy cảm xúc do Ban liên lạc Cựu chiến binh Trường Sa tổ chức tại xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên vào tối 14/3.

Tại cuộc gặp gỡ, các cựu chiến binh đã hát cho nhau nghe những bài hát về Trường Sa, về biển, về những năm tháng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến; kể những câu chuyện về đảo chìm, đảo nổi ở Trường Sa... mang đến cho những người lính năm xưa và người thân của họ nhiều cung bậc cảm xúc.

Anh Nguyễn Lê Bắc (thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), một người lính từng chiến đấu tại đảo Song Tử Tây tâm sự: “Đã 30 năm sau ngày nhập ngũ (1986), tôi mới có dịp gặp lại nhiều anh em đồng đội như thế. Hình ảnh về những ngày chiến đấu tại Trường Sa lại ùa về...”

Nói về những ngày sống, chiến đấu tại Trường Sa, anh Phan Văn Thoại (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) nói: “Dù có bao nhiêu năm đi nữa tôi vẫn không quên những ngày tháng chiến đấu ở Trường Sa. Mỗi lần nghĩ về trận hải chiến Gạc Ma, tim tôi như thắt lại, rất nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại ở vùng biển này, họ đều còn rất trẻ... Mong rằng chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống, chắc tay súng giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…"

Anh Đào Thái Thi, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Trường Sa tỉnh Phú Yên cho biết đây là lần thứ 9 Ban liên lạc tổ chức gặp mặt, để những đồng chí, đồng đội ôn lại kỷ niệm một thời chiến đấu tại Trường Sa, để tưởng nhớ đến những đồng đội đã hy sinh xương máu trên thềm lục địa của Tổ quốc…

Tại buổi gặp mặt, những bó hoa tươi thắm, những cái bắt tay thật chặt được các đồng đội trao cho nhau. Trước khi ra về, những người lính Trường Sa năm xưa lại cùng nhau hát vang bài ca đầy xúc cảm “Gần lắm Trường Sa” của nhạc sỹ Hình Phước Long.

Ngày mai, họ lại trở về với công việc thường ngày của mình. Song với họ, hình ảnh Trường Sa và những người đồng đội thân thương... sẽ là lý do để những lần hội ngộ còn diễn ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục