Cả làng xôn xao khi xuất hiện một con rắn hai đầu

Cư dân tại một ngôi làng ở bang Tây Bengal, Ấn Độ đang xôn xao với sự xuất hiện của một chú rắn hai đầu.
Cả làng xôn xao khi xuất hiện một con rắn hai đầu ảnh 1Con rắn hai đầu do anh Apurba Ghosh chụp lại

Theo tờ Express của Anh, cư dân tại một ngôi làng ở bang Tây Bengal, Ấn Độ đang xôn xao với sự xuất hiện của một chú rắn hai đầu.

Một người dân địa phương có tên Apurba Ghosh đã may mắn nhìn thấy con rắn trên và chụp lại hình của nó, trước khi nó trườn vào bụi cây và biến mất.

"Tôi thấy nó trong chớp mắt. Nó đi ngang qua tôi và tôi đã nhanh tay chụp lại nó bằng điện thoại của mình. Nó biến mất chỉ trong vài giây” - Ghosh cho biết.

"Ở ngôi làng này, chúng tôi thường xuyên nhìn thấy rắn vì gần các khu rừng. Tuy nhiên, rắn không tấn công người mà chỉ tấn công một số loài động vật nuôi như chó hay mèo."

Rắn được xem như là một biểu tượng của sự bất tử ở Ấn Độ. Tín ngưỡng thờ rắn đã ăn sâu trong đời sống văn hóa của cư dân nhiều vùng lãnh thổ của đất nước này.

Theo thần thoại Hindu, một con rắn hổ mang 5 đầu có tên gọi Sheshnag được rất nhiều người dân tôn thờ. Mặc dù chưa ai từng thấy rắn năm đầu nhưng những con rắn hai đầu đã được nhìn thấy khá nhiều lần trong những năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục