Các đại gia khởi đầu không tốt, Copa America không phải trò chơi!

Argentina bị cầm hòa sau khi dẫn trước hai bàn, Brazil thì chỉ thắng sát nút với bàn thắng đúng phút cuối. Copa America dường như đang cho thấy sự khó khăn nhất định đối với hai đại gia Nam Mỹ.
Các đại gia khởi đầu không tốt, Copa America không phải trò chơi! ảnh 1Tuyển Brazil tại Copa America 2015. (Nguồn: skysports)

Argentina của Lionel Messi bị cầm hòa sau khi dẫn trước hai bàn, Brazil của Neymar thì chỉ thắng sát nút với bàn thắng đúng phút cuối. Copa America dường như đang cho thấy sự khó khăn nhất định đối với hai đại gia Nam Mỹ.

Argentina chưa xong bộ khung

Cho dù đã dẫn trước Paraguay 2-0 ngay sau hiệp một, nhưng những sai sót trong cách điều chỉnh thế trận của Huấn luyện viên Tata Martino đã khiến Argentina chỉ có thể được trận hòa ngay trong ngày ra quân.

Sở dĩ Martino có thể phạm sai lầm trong thế đã dẫn trước hai bàn không phải vì Paraguay hay, mà phần nhiều là vì Albiceleste vẫn chưa hình thành xong bộ khung chính thức.

Ever Banega, Javier Mascherano và Javier Pastore là bộ ba tiền vệ chơi ở giữa sân của Albiceleste, thoạt tiên ai cũng sẽ nghĩ Pastore sẽ chơi ở vị trí số 10, Mascherano đá thấp nhất hàng tiền vệ, còn Banega sẽ là trạm trung chuyển bóng giữa Mascherano, hàng hậu vệ với tuyến trên. Nhưng thực chất, mọi chuyện không diễn ra theo cách thông thường như vậy.

Pastore được Huấn luyện viên Martino sắp xếp chơi như một tiền vệ trung tâm, còn vai trò kiến tạo lối chơi được trao cho Lionel Messi. Điều này không quá bất ngờ, nhưng đã ảnh hưởng lớn tới cách chơi của cả Banega lẫn Pastore. Cả hai đều bị đẩy xuống chơi ở những vị trí không phù hợp, với Pastore là tiền vệ trung tâm, với Banega là tiền vệ trụ. Điều này khiến Argentina chỉ có thể áp đặt cách chơi lên Paraguay trong hiệp 1, nhờ sự cơ động và tầm ảnh hưởng lớn của Messi, Di Maria cũng như Aguero.

Khi Paraguay thay người, tăng cường hàng công, đồng thời đẩy tốc độ trận đấu lên cao, tuyến giữa của Albiceleste không có được sự liên kết cần thiết và sụp đổ, bàn thắng của Nelson Valdez trong tình huống sút xa chính là ví dụ hoàn hảo. Không ai trong số những Mascherano hay Banega có mặt để ngăn chặn cựu tiền đạo Borussia Dortmund.

Sự thiếu gắn kết nơi tuyến giữa, vấn đề muôn thuở của Argentina sau thời của Juan Roman Riquelme, một lần nữa lại nhức nhối trở lại trong kỳ Copa America năm nay. Nếu không nhanh chóng đưa ra giải pháp kịp thời, đoàn quân của Huấn luyện viên Tata Martino hoàn toàn có thể rơi vào tình cảnh không thể quyết định số phận của chính mình trong lượt đấu cuối, khi lượt đấu thứ hai đối thủ sẽ là nhà đương kim vô địch Uruguay.

Brazil cần "phi công phụ" cho Neymar!

Cho dù giành chiến thắng trong trận ra quân, nhưng những nỗi lo vẫn còn đó với Brazil của Dunga. Việc Neymar quá trưởng thành, đồng thời gánh vác toàn bộ trách nhiệm của hàng công đã cho thấy những đồng đội xung quanh tiền đạo Barca chơi... tệ đến thế nào.

Diego Tardelli, trung phong hiện đang chơi bóng tại... Trung Quốc đã chứng tỏ anh cũng chẳng hơn Fred của World Cup 2014 là bao. Quan trọng hơn, Brazil-thực dụng của Dunga vẫn mắc phải những sai lầm chết người ở hàng phòng ngự. Bàn thắng mở tỷ số của Peru tới từ quyết định ngớ ngẩn của thủ thành Jefferson và hậu vệ David Luiz khi cả hai chuyền bóng sệt trong vòng cấm và để tiền đạo Peru cướp được, những sai lầm kiểu như vậy gần như chưa bao giờ xuất hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên của Dunga tại Selecao.

Tuy nhiên, với Brazil, mọi chuyện cũng có thể dễ... thông cảm hơn. Dunga dù gì cũng mới chỉ quay lại dẫn dắt Selecao, và việc tìm ra bộ khung chiến thắng là điều không hề đơn giản. Cái thời Dunga bỏ Ronaldinho, Ronaldo đi để tin Kaka, Robinnho hay Julio Baptista ở Copa America 2007 đã qua rất lâu.

Selecao lúc này không còn thứa mứa siêu sao như ngày xưa cũ đó. Có thể sau lượt trận đầu tiên sử dụng những quân bài an toàn như Diego Tardelli, Willian, Brazil của Dunga ở lượt trận thứ hai sẽ mạnh dạn sử dụng các cái tên trẻ trung như Roberto Firmino hay Douglas Costa để đóng vai “phi công phụ” cho Neymar.

Dù sao Dunga vẫn là mẫu chiến lược gia có cá tính, đồng thời sở hữu đẳng cấp nhất định. Mọi chuyện thực chất vẫn đang ở trước mắt với Brazil, dù gì thì thắng sát nút trong ngày ra quân vẫn là thắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục